Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 61



-ùi no quá à .-Anh

-ừ công nhận là ăn ở đây ngon quá .-Ngọc

-bây giờ chúng ta đi đâu đây hay về ..-Mai

-đi dạo xem sao .-Minh

-ukm cũng được đó .-nó nói xong thì bước ra bọn kia cũng thế ra theo bỏ lại 1 mình hắn thanh toán 1 đống

-Lần nào cũng thế ,sao mình bị bắt nạt vậy nhỉ ,mà từ bao giờ minh chịu bị bắt nạt thế ,bực thật .-hắn lẩm bẩm 1 lúc rùi chạy theo bọn nó

Thế là chúng nó sau khi đánh chén xong xuôi thì tung ta tung tăng ngoài đường ,ngoài phố đã náo nhiệt rùi bây giờ còn náo loạn hơn .Chúng nó ghé hết hàng này đến hàng khác mua đủ lạo thứ linh tinh .Nếu bọn hắn ko kêu mệt thì chưa chắc chúng nó đã dừng lại

-về đi .-mắn nói mà mặt méo xệch

-sao lại về đang vui mà .-nó

-vui cái đầu cô á ,cô mua xong lại vứt đồ cho tui xách ,tui là oxin của cô hả ,bực mình .-hắn

-Cái gì ,tôi nói cho mà bít nhé tui mướn anh phải xách cho tui à tại anh tự nguyện thui đó chứ .-nó

-cô …-hắn

-2 người lại bắt đầu thời kì cãi nhau rùi đấy .-Khánh

-kệ tao .-hắn

-Thui về cũng được nghỉ ngơi rùi chiều đi cho đõ mệt .-Mai

-vk nói quá chuẩn .-Minh

-tất nhiên

-thui đi mệt với 2 người quá đó .-Quân

-sao .-Mai

-thui về .-Ngọc nói rùi bỏ đi trước thế là chúng nó cũng kéo theo sau

Tại khách sạn I.Y.H

Về đến nơi chúng nó ko đi nổi nữa chân tay mệt lừ .đứa nào đứa nấy cô gắng bò lên phòng mình

3’00 chiều chúng nó bắt xe đi đến sân vận động quân khu 7 (bọn này giản dị qua chừng nhỉ )

tg nói sơ qua về trang phục của chúng nó nhé khá là giản dị

4 đứa nó thì mặc 1 chiếc áo pull màu hông có hình snsd đang trước biểu tượng đằng sau .Nó,Anh thì chọn cho mình 1 chiếc quần shorts ,mai thì 1 chiếc quần jeans ,Ngọc thì chọn 1 chiếc váy

Bọn hắn thì cũng khá đơn giản chủ yếu là quần jeans hoặc quần bò mài ,kết hợp với áo sơ mi và áo pull mục đích là để cho thoải mái khi vào bên trong