Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 51: SỰ TRẢ THÙ CỦA GER



Tại bar NILA 7h00 tối

Bọn hắn bước ra khỏixe, tiến vào.Minh tiến vào trước, mặt te tửn, mặc áo sơ mj màu đen đóng cúcchỉnh tề.Theo sau là Khánh, tên này diện quần jeans đen,áo caro đen trắng, tócbồng bềnh màu phớt vàng.Hai tên này hôm nay nhìn “thư sinh” khinh…. Sau Khánhlà Quân, tên này mặc áo màu tím than, quần jeans,tóc hất ngược màu hunghung.Cuối cùng là hắn rực rỡ và chói lóa vs mái tóc màu đỏ rực vuốt keo dựngngược.Hắn mặc cái áo sơ mj màu trắng mỏng manh, bung 2 cúc đầu để lộ ra thânhình rắn chắc,kết hợp vs quần tụt màu đen.Trông hắn lạnh lùng mà khuyến rũ.Cả 4bước vào ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.Bọn con gái trong barthì thi nhau đổ như “cây chuối” bởi cái vẻ lãng tử, lạnh lùng của 4 tên.Đặcbiệt nhất chính là hắn,hắn đổi phong cách từ màu bạch kim sang đỏ rực.Nhìn hắntrông đẹp hơn, nóng bỏng hơn.

Trong lúc đợi bọn nó đến,bọn hắn chọn cái bàn trung tâm củabar dưới những con mắt thèm thuồng của bọn con gái.Lúc đó có 2 nhỏ ăn mặc cựckì là…chậc..chậc…thiếu vải trầm trọng(theo phong cách của cô LỘ LỘ),bước đếnngồi chỗ hắn, mỗi con một bên ra sức mà lả lướt ve vãn.Còn hắn thì giờ này đangthăng ở trên mây do đang đực mặt ra suynghĩ chuyện cãi nhau vs nó nên không thèm quan tâm đến 2 nhỏ kia.

Cùng lúc đó thì phía bên ngoài cũng đang”hỗn loạn”

Nó bước ra khỏi chiếc mui trần đen cùng vsNayoung,Anh,Mai,Ngọc cũng bước ra sau.Nó hôm nay cũng thay đổi phong cách(giốngvs hắn…hợp nhau ghê ta).Mái tóc màu hung đỏ mọi khi đã được thay bằng màu hungtím ( t/g cũng chắng biết là màu gì luôn),xoăn nhẹ thả tự nhiên.Nó mặc một cáiáo lệchvai,dài nửa thân màu đen in hình đầu lâu trước ngực làm lộ ra hắn chiếcvai trắng ngần và vòng thon gọn.Nó mặcquần đen bó sát kết hớp vs giày nike.Nayoung cũng xuất hiện vs phong cách ấntượng, chị diện chiếc áo pull màu xám đi vs quần jean và giày Sneakers,tóc màuvàng xoăn nhẹ thả tự nhiên không để mái.Ngọc cũng xuất hiện vs cây đen, nhỏ đổimàu tóc thành đen để thẳng buộc cao.Nhỏ mặc 1 cái áo da đen ôm sát kết hợp vsquần jean đen làm tôn lên body chuẩn không cần chỉnh.Ngược lại vs nó nàNgọc,Mai lại theo trào lưu “kín cổng cao tường”,nhỏ mặc áo ren đen cổ trắng kếthợp vs quần jeans và giầy tone màu tráng(nhỏ này từ khi có ck mới thế haha…).Vẫntheo phong cách cũ Anh xuất hiện như 1 thiên thần.Mái tóc màu nâu óng ả, mượtmà kết hợp vs áo pull,quần sooc trẻ trung.

5 người con gái bước vào làm cho cảnh tượng trở nên bạoloạn.Nó và mọi người bước vào bar, tiến đến quầy quản lí.

-Họ đâu rùi nhỉ_Mai mắt dáo dác tìm bọn hắn(con này chủ yếulà tìm ck)

-Không biết nữa_Anh

-Họ kia phải không _ Nayoung chỉ về phía bàn mà bọn hắn đangngồi .

-Đúng rồi…chị tinh mắt thật nha – Ngọc

-Hỳ…em quá khen..phải thế thì chị mới làm bác sĩ được chứphải không Hân_Nayoung quay sang cười tươi vs nó.

-ukm…hỳ..-nó gượng cười sau đó vẻ mặt lại lạnh tanh.(chả lànhìn thấy hắn ngồ vs 2 nhỏ kia nên có chút bức bối ý mà).

-Sao vậy-Mai

-Không sao,mọi người vào đó trước đi em vào gặp Su đã-nó

-Ukm cùng dk-nói xong 4 người đó kéo nhau ra bàn bọn hắnngồi,còn nó đi vào trong.

Bên trong:

-Chị_SU

-Ừm..xong chưa_nó

-Đã chuẩn bị xong theo lời dặn của chị ạ_SU

-Tốt..30’ nữa chị vào bảo bọn đàn em cứ chuẩn bị đi,hôm naychúng ta đóng cửa trước 15’_nó

-Dạ,vâng_Su

-…_không nói gì chỉ gật đầu nhẹ 1 cái vs Su nó bước ra vstâm trạng vẫn không mấy là vui.Ra đến nơi thì áp vào mặt nó là hình ảnh 2 ả kiakhuyến rũ hắn mà hắn thì lại chẳng có lấy 1 phản ứng gì hay đuổi họ đi cả.

-Ngồi đi Hân_Khánh

-Cảm ơn_nó cười nhẹ rồi tiến lại cái ghế gần Khánh vàNayoung.

Chúng nó ăn uống nói chuyện linh tinh cho đén khi Su rathông báo hôm nay bar đóng cửa sớm.

-Sao lại vậy chứ đang chơi vui mà_khách hành 1

-Đúng vậy..mất hứng quá_k/h 2

Bla…bla…bao nhiêu những tiếng kêu ka phàn nàn.

Trong bar lúc nàygian chính của bar đã được thu dọn sạch sẽ, bàn ghế đk đưa vào trong chỉ để lại1 chiếc ghế sopha.Chúng nó vẫn đang ngồi đấy, bọn đàn em đk lệnh phong tỏa toànbộ khu vực của bar không cho bất cứ ai lại gần.Tình hình bên trong khá căngthẳng.Nó và hắn vẫn cứ im lìm và lạnh lùng từ lúc đến,bọn kia cũng nhận thấy sựkhác lạ của cả 2 nhưng tuyệt nhiên cũng khong giám nói gì.

-Mang chúng nố ra đây_nó lạnh lùng ra lệnh.

-Dạ thưa đại tỉ

-Chị đồ đã chuẩn bị xong_Su và 1 tên đàn em kéo 1 chiếc bànra trên bàn gồm dao, kéo, gậy,côn,kiếm nhật,mã tấu…

-Tốt lắm_nó vừa nói vừa tiến đến chiếc bàn đó cầm từng thứlên xem.Anh,Ngọc

Một lúc sau…