Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 50



30’sau bác sĩ mà nó liên hệ đã có mặt tại Bệnh viện ,mai đang được đưa vào phòng phẫu thuật

*NAM NA YOUNG .-bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở hàn ,24 tuổi ,xinh đẹp và là chị họ của nó

Trước cửa phòng phẫu thuật

-Trông em vẫn vậy nhỉ .-Na yoong

-Chị cũng nhanh đấy chứ nhỉ .-nó cười

-tất nhiên mấy khi được cô em yêu quý nhờ vả đâu .-Na young

-hy

-thui chị vào đây ,cứ tin vào chị .-na young nói xong thì cùng trợ lí bước vào ,bọn nó thì ngồi đợi bên ngoài

…………………

…………………………………..

2tiếng sau

Tiếng chuông báo ca phẫu thuật kết thúc 1 loát các bác sĩ bên trong đi ran a young và vị bác sĩ chính ra sau cùng

-cám ơn sự hợp tác của bs ,chúng tôi rất hân hạnh khi được hợp tác cùng bs .-bs chính

-Vâng ko có gì tôi rất vui khi được hợp tác cùng các vị .-na young

-tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài

-vâng rất sẵn lòng .-na young cười rùi cùng vị bs đó bước ra

-Sao rùi bác sĩ .-Minh

-tốt rùi mọi người ko cần lo vậy đâu .-na young

-Vậy sao cảm ơn chị .-Minh và mọi người

-hy ko có gì .-na young

Chị về lun hay ở việt nam chơi vài hum ,.-nó

-á chưa bít nữa .-na young

-Chị về nhà em ở chung đi dù gì thì cũng 15 năm chị ko về còn gì .-nó

-cũng được chị chờ câu này của cô lâu lắm rùi đấy .-na young

-hy .-nó cười

-chị sẽ cho người chở đò đến em cho chị mật mã vào nhà đi .-Na young

-ok 7913297 .-nó nói

-ok chị về trước .-na young

-Hờ thế còn Mai .-Minh

-Nhóc khỏi lo Xuất viện đi chơi như bình thường được rùi ,bye cả nhà nhé .-na young cười rùi bước đi

-Hy chị giỏi thật .-Khánh

-Lại còn xinh nữa chứ .-Anh

-Mày có chị mà sao tao ko bít nhỉ .-Ngọc

-hờ chị họ tao ở hàn nên chúng mày ko bít thui .-nó

-vậy à

0-Chị .-su ko bít từ đâu chạy vào

-ừ mày làm gì mà bây giờ mới đến .-nó nhăn nhó

-em đi được nửa đường thì lại phải quay về bar giải quyết chút việc .-su

-thế à .-nó

-Chị Ji sao rùi ạ .-su

-ổn rùi .-Minh

-vậy ạ thế tốt quá rùi .-su cười

-ukm

-À chj bọn đó chúng ta tính sao đây ko thể để ở bar mình mãi được .-su

-cũng đúng .-Khánh

-ukm tối chị đến giải quyết lun .-nó

-Bà định sử sao .-Anh

-Theo luật cũ ,chúng ta nhận bao nhiêu thì trả lại họ gấp 100 lần .-nó

-ok thế cho dễ .-Ngọc

-Mấy giờ để tui còn chuẩn bị .-Ngọc

-7’00 tại bar .-nó

-ok giờ vào đưa Mai về chắc nó ok rùi –Anh

-Thui để tui vào đón rùi đưa Mai về lum mọi người về trước đi .-minh te nhe

-Cũng được .-nó

-2 người thì lúc nào cũng dính vào nhau như sam ý –Khánh

-kệ tao mày ghen à .-Minh

-ai thèm ghen ._khánh

-thui bọn tui về trước nhé bye .-anh nói rùi lôi mấy đứa nó ra xe .Minh thì cũng chạy đi đón Mai ,3 thằng kia cũng lếch thếch ra về.