Thông tin truyện

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Kiếp trước nàng vì yêu mà nỗ lực giúp một hoàng tử không quyền không thế như hắn lên ngôi vị hoàng đế, hắn lại cùng biểu tỷ của nàng cấu kết phế ngai vị nàng, hại cả nhà phủ Quốc Công. Khi bị nghi oan, bị bắt vào lãnh cung. Nàng bị hành hạ rất nhiều.Tô Tâm Ly nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên người chỉ khoác một áo lúa mỏng không đủ ấm, nhìn trong gương, trên gương mặt đó, đâu còn là tuyệt đại nhan sắc, hào hoa phong nhã như ngày xưa mà là vô số các vết thương vẫn đang còn rỉ máu. 


Từ khi bị biếm vào lãnh cung, ngoại trừ cung nữ mỗi ngày bức ép nàng uống thuốc thì cũng chỉ có Tô Diệu Tuyết thỉnh thoảng đến xem nàng vài lần. Đương nhiên ả tới không phải để thăm nàng mà đến để hành hạ nàng. Mặt của nàng, là chính ả tự tay hủy, vết roi trên người nàng cũng là chính tay ả ban tặng. Mà trong lãnh cung này, khắp nơi đều là gương đồng thượng đẳng chỉ để nàng lúc nào cũng có thể thấy gương mặt xấu xí của mình.


Mở mắt ra, Tô Tâm Ly đã thấy bản thân sống lại vào năm 13 tuổi. Khi đó, Phương di nương vẫn là chỉ là thị thiếp, mà Tô Diệu Tuyết chỉ là dưỡng nữ phủ tướng quân, còn Nhan Tư Minh cũng chỉ là hoàng tử không quyền không thế. Nàng thề, đời này nàng thà phụ người trong thiên hạ cũng sẽ không để thiên hạ phụ nàng.

Danh sách chương

Bình luận truyện