Thông tin truyện

Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy

Trúc Mã Của Ai Mà Đáng Yêu Vậy

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Chẳng biết có phải đã định duyên từ lúc ở trong bụng mẹ hay không, cô và anh đều sinh cùng tầm giờ với nhau, cùng là ở một bệnh viện, hơn nữa lại còn sát vách. Ai nha, thế thì là duyên rồi chứ còn gì nữa. Ông trời đúng là chấm cô với anh rồi nha. Thấm thoắt trôi qua, hai bé nhà chúng ta đã bốn tuổi, tức là tuổi đi nhà trẻ rồi đó. Lạc Lạc thì phụng phịu chẳng muốn đi nhà trẻ. Bởi cô muốn ở nhà xem phim hoạt hình cơ. Đi nhà trẻ thì làm sao xem được nữa. À có, nhưng chưa chắc đã được xem bộ phim mình yêu thích. Huhu, bé Lạc không muốn đi đâu, muốn ở nhà cơ.

Thôi kệ, khóc làm gì, dù sao cũng phải đi học rồi. Nhưng trái ngược với bé Lạc, bé Ngạn thì không có bướng bỉnh nhõng nhẽo như bé Lạc. Ngạn Ngạn mới bốn tuổi nhưng đã đang xem bảng cửu chương của tiểu học. Mẹ Ngạn Ngạn đưa sữa cho bé, bé cũng chỉ chậm rãi bỏ sách xuống và đứng lên nhận lấy. Haiz, mới có mấy tuổi đầu mà cứ như ra dáng một ông cụ non, chẳng giống ai kia cả. Hai nhà vì sinh cùng giờ cùng ngày nên đã sớm bàn bạc với nhau, Lạc Lạc của chúng ta là con dâu của nhà bên Ngạn Ngạn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa học cùng nhau, phải biết nhường nhịn nhau đó.

Bình luận truyện