Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 18: Kết. Cướp rể



Cô vẫn còn hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì đã bị Ngọc Miên đẩy vào trong thay đồ, sau khi thay đồ xong thì mọi người đẩy cô lên xe chạy đến nhà hàng.

Dọc đường Ngọc Miên liên tục gọi điện thoại cho ai đó nói rằng họ sẽ đến và làm theo kế hoạch, khi gần đến nhà hàng thì xe của họ bị thủng lốp hot boy trường nhìn đồng hồ giọng gấp gáp nói sắp đến giờ rồi cô hoảng hốt xách đầm chạy bộ trước nên họ đành ở lại 2 người còn lại thì chạy bộ theo cô đến nhà hàng.

Khi MC gọi cô dâu và chú rể bước vào trên sân khấu, lúc này anh vừa đi vừa quay lại nhìn khi đứng trên sân khấu ánh mắt anh tỏ vẻ tiếc nuối. Hot girl lúc này vẫn còn đứng nhìn xuống dưới cười không khép được miệng, khi cả hai bắt đầu trao nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người thì bạn bè của Ngọc Miên không thấy ai tới nên cố tình làm vỡ ly rượu trên tay thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Hot girl nhìn họ lườm một cái hận không thể tát họ vì mất lịch sự, MC vội hoá giải sự ngại ngùng này vội tiếp tục tiến hành nghi thức trao nhẫn.

Anh cầm chiếc nhẫn trên tay ngập ngừng chuẩn bị trao nhẫn cho hot girl thì cánh cửa lớn đột ngột mở nhìn ra ngoài thì thấy gương mặt cô đầy mồ hôi mặc chiếc váy lấm lem bùn đất, đôi chân cô đã đỏ hoe xước da vì chạy bằng giày cao gót khiến chân cô đau nên đã cởi ra.

Anh không nhịn được khi thấy cô thảm thương như vậy nên mặc kệ hot girl và mọi người ở đó, chạy như bay về phía cô ôm lấy cô vào lòng run rẩy không khỏi mừng rỡ vì cuối cùng cô đã đến. Cô cũng ôm lấy anh nghẹn ngào nói....

- Đừng kết hôn nữa có được không?

- Được!

Anh nhìn cô dịu dàng nói tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô nồng nhiệt, lúc này đám Ngọc Miên đã đến nơi vừa thấy cảnh này thì không khỏi vui mừng vì kế hoạch đã thành công.

Mọi người bên trong nhìn nhau rồi cũng bất lực ngồi xuống, khuôn mặt hot girl lúc này rất khó coi dường như chỉ cần sơ ý cô ta sẽ xông đến cào xé bất cứ khi nào.

Sui gia quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện gì nhưng thấy nhiều khách đến dự nên ba mẹ hot girl tức giận dắt cô đi về trước, ba của anh đi đến tức giận đấm anh một cái khiến anh ngã xuống đất còn cô thì bị mẹ anh tát mạnh một cái trên mặt.

Ngọc Miên ra hiệu những người khác đến cản lại thì ba của nổi giận mắng....

- Hôm nay mày dám làm mất mặt tao và cả họ hàng, nếu mày đã muốn như vậy thì tao không có đứa con như mày! Cút.

- Được thôi, tôi cũng nói cho ông nhớ ngoài cô ấy ra tôi sẽ không lấy bất cứ ai cả!



Anh đứng dậy nghiêm giọng nói khiến cả mẹ anh tức giận rồi nắm tay cô rời khỏi đó, cô đi sau lưng anh lo lắng hỏi....

- Anh mặc kệ họ như vậy sao?

- Thế không lẽ em muốn anh lấy người khác à?

Anh dừng lại quay sang nhìn cô hỏi, cô ấp úng nói...

- Thế lúc nãy anh bị họ đuổi rồi?

- Anh bị đuổi rồi thì sao?

- Tiệm hoa của em không thiếu người đâu!

- Thế thì em bao nuôi anh đi! Anh hứa sẽ ngoan!

- Ai...ai mà cần chứ!

Cô đỏ mặt vội đi trước khiến anh ở sau bất lực bật cười thành tiếng liền đi theo sau trêu chọc nói lớn....

- Em cướp lấy anh từ người khác thì giờ em phải chịu trách nhiệm với anh chứ??

- .....

- Vợ à, em không bỏ mặc anh được đâu!!!

Vừa nói anh vừa đuổi theo sau, cảnh tượng này khiến cho đám Ngọc Miên cười phá lên trêu chọc.