Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 17: Chấm dứt



Cô cúi mặt xuống ấp úng không nói nên lời, lớp phó vô tình đi đến tay cầm theo bánh và nước như mọi khi thì bất ngờ thấy cảnh này nên bánh và nước rơi xuống đất. Anh nghĩ rằng hai người đã quay lại nên quay người bỏ đi, cô vùng vẫy định đuổi theo định giải thích thì bị tên trùm trường kéo lại ấm ức nói....

- Em không thể ở lại với anh được sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em lại thay đổi như vậy? Anh làm sai điều gì em nói đi?

Cô định nói ra nhưng lại sợ anh biết đêm hôm đó cô theo dõi anh nên đành tức giận mắng....

- Anh làm điều gì sai thì trong lòng anh rõ nhất, vốn dĩ ban đầu tôi còn chút tình cảm với anh nhưng anh lại làm tôi cảm thấy rất thất vọng thậm chí lại khiến tôi đau lòng suốt quãng thời gian qua!

- Vậy giờ anh phải làm sao mới khiến em hết tức giận?

- Anh làm tôi tổn thương như vậy giờ lại muốn gì nữa? Hy vọng sau này anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!

Sau ngày hôm đó thì mỗi quan hệ giữa cô và tên trùm trường càng phức tạp hơn, vài ngày sau Ngọc Miên đi cùng hot boy trường đến tiệm hoa tìm cô. Trông thấy hai người tay trong tay bước vào thì cô đã hiểu được phần nào nên quay người định bỏ đi thì Ngọc Miên chạy đến lo lắng nói....

- Chị, không lẽ chị không có chút tình cảm với anh hai em sao?

- Hai người về đi, tôi cần sự yên tĩnh!

- Chị muốn tụi em đi cũng được, nhưng mà nếu cả hai người đều cứ tiếp tục như vậy thì được gì chứ. Ba ngày sau sẽ là đám cưới của anh hai và hoa khôi, anh ấy đã phản đối cuộc hôn nhân này với ba mẹ em họ đã cãi nhau rất lớn nếu như chị không đến lễ cưới để ngăn cản họ lại thì sau này chị sẽ hối hận đấy!

Cô nghe vậy vẫn tỏ ra không quan tâm Ngọc Miên thấy vậy thì kéo hot boy trường đi về chỉ để lại tấm thiệp cưới trên bàn, lúc này lớp phó gọi đến nói muốn gặp cô để nói chuyện.

Tối đến cả hai đến công viên đi dạo, lớp phó im lặng một lúc lâu buồn bã hỏi....

- Hôm qua anh có gặp hoa khôi, cô ta đưa cho anh một tấm thiệp cưới nói rằng là đám cưới của cô ta và tên trùm trường còn nói hy vọng anh sẽ đến dự!



- ....

- Thế giữa em và anh ta đã chấm dứt rồi sao?

- Có lẽ là vậy!

- Anh biết tất cả mọi chuyện giữa em và anh ta.... kể cả chuyện hot boy và em!

- Thế anh nghĩ giờ e nên làm sao?

Anh im lặng một lúc lâu rồi nói....

- Dù anh không biết em và anh ta đã xảy ra chuyện gì, nếu như cả hai đều yêu nhau thì không nên bỏ lỡ! Đừng để cái tôi cao quá sẽ đánh mất người mình yêu.

Sau khi nói chuyện xong thì anh đưa cô về nhà, cô vào nhà mới bộc lộ cảm xúc dường như ai ai cũng biết chuyện tình cảm giữa cô và anh từ lâu vậy mà cô lại không nhận ra. Chẳng lẽ là do cô đã quá thờ ơ, hay là do cô tự biên tự diễn với đống chuyện trong đầu mà không nói ra cho người khác.

Ba ngày sau tại một nhà hàng lớn tổ chức tiệc cưới, ai ai cũng vui vẻ đến chúc mừng cho sui gia hai bên. Lúc này hoa khôi đang ở trong phòng thay đồ nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người, gương mặt cô ta không ngừng mỉm cười tươi.

Bên ngoài chú rể đang đứng cùng bạn bè, mọi người đều khuyên anh nên từ bỏ Như Lan khiến anh hơi buồn bã nhìn ra cổng như chờ mong cô sẽ đến.

Còn cô lúc này đang ở nhà nhìn tấm thiệp cưới trên bàn trong lòng cô cảm xúc rối bời không biết quyết định như thế nào thì Ngọc Miên và hot boy trường cùng bạn bè lái xe chạy đến lo lắng nói....

- Sao chị vẫn còn ở đây? Mau đi thay đồ em đưa chị đến cướp rể!