Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 15: Né tránh



Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta thường tắm chung với nhau đó sao? 1 nụ hôn xã giao thì có là gì!

Anh ngại ngùng vội cầm vali của cô đi, cô vẫn còn muốn chọc tức Như Lan nên nói sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn gần đây sáng mai sẽ tự về. Anh nghe vậy cũng đồng ý đưa cô đến khách sạn đặt phòng, cả hai cùng nhau lên xe đi mất còn cô lúc này ngồi gục xuống đất nước mắt lại rưng rưng muốn khóc.

Cô cứ tưởng mối quan hệ giữa họ anh sẽ phân loại rõ ràng nhưng không ngờ họ vẫn thân thiết như thanh mai trúc mã, quả thật rất đẹp đôi xứng hơn so với cô, cô nhớ lại khoảnh khắc anh nhận được cuộc gọi của hoa khôi thì từ lúc đó anh cứ lo lắng bồn chồn cả buổi còn cô lúc đó cũng đã rất hy vọng anh sẽ chia sẽ mọi chuyện với mình.

Có lẽ cô đã lầm hoa khôi đi du học suốt mấy năm trời bây giờ quay về không khác gì muốn tuyên bố rằng anh ta là của cô ta, còn cô cũng chỉ là kẻ thay thế? Lúc cô ta chạy đến ôm anh hôn anh thì mọi hy vọng của cô đã sụp đổ hoàn toàn, phải chăng cô đã thích anh từ lúc nào rồi.

Kể từ sau ngày hôm đó thì anh có gọi điện nhắn tin cho cô nhưng không được, anh đến nhà tìm cô thì biết được cô đã chuyển nhà nên lo lắng không biết cô có chuyện gì vội sai người đi tìm kiếm.

Suốt cả tháng trôi qua vẫn không tìm thấy cô nên anh cũng bàn giao công việc cho nhân viên làm còn mình đi khắp nơi tìm kiếm, anh luôn thắc mắc sau đêm đó đưa cô về nhà đã xảy ra chuyện gì khiến cô im lặng bỏ đi.

Khi gọi điện cho em gái thì nghe có tiếng của tên hot boy khiến anh nổi giận hỏi thì mới biết được cả hai đang bắt đầu hẹn hò, vì không muốn em gái lo lắng nên anh đành giấu đi.

Còn cô chuyển sang thành phố khác sống nên đã đi làm tóc mới, mái tóc ngắn ngang vai nhuộm màu vàng sáng cô thay đổi tone trang điểm nên nhìn cô càng xinh xắn hơn.

Cô mở tiệm hoa riêng thì vô tình gặp lại lớp phó đi mua hoa, cả hai khá bất ngờ nhưng chốc lát lại nhìn nhau mỉm cười. Cô thấy anh đến mua hoa thì vui vẻ khen anh tâm lý với người yêu, anh ngập ngừng rồi nói mình vẫn còn độc thân chỉ là mua hoa giúp mẹ về nhà trang trí phòng.



Cô nghe vậy thì đi đến lấy bó hoa hồng đưa cho anh vui vẻ nói....

- Hoa hồng trang trí phòng sẽ rất đẹp hy vọng mẹ anh sẽ thích!

Anh nghe vậy thì vui trong lòng liền cầm lấy thanh toán rồi đi về, cô đi vào trong để lấy kéo tỉa cành thì lúc này có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói....

- Tôi cần một giỏ hoa để đi thăm người thân, cô có thể trang trí giúp tôi không?

- Dạ được ạ, mời cô đi qua đây để chọn hoa ạ!

Sau khi lựa chọn xong thì cô đưa ra yêu cầu rồi nói là muốn cô đưa giỏ hoa đến địa chỉ đã được để lại, cô nhìn địa chỉ trên giấy rồi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Dọc đường cô chạy xe đến địa chỉ thì thấy nơi này là một khách sạn nghỉ dưỡng, cầm theo bó hoa đi vào quầy lễ tân cô hỏi về người phụ nữ đó thì nhân viên lễ tân đưa cô đi.

Khi đến nơi thì cô thấy có lớp phó đang ngồi ở đó anh thấy cô thì ngạc nhiên hỏi mới biết được là mẹ mình đã đặt hoa chỗ cô nên đi tới lấy giỏ hoa, lúc này mẹ anh đi cùng một người phụ nữ khác đi tới trông thấy cô thì mẹ anh nhìn người phụ nữ nói....

- À hoa cũng đã được giao tới rồi, là hoa mà chị thích đấy!