Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 14: Gặp lại người cũ.



Cô tỉnh dậy hờn dỗi mắng, anh đột nhiên lại đau đầu kí ức đêm qua hiện về rõ trong đầu anh khiến anh ngượng ngùng vội giải thích....

- Đêm qua say quá nên anh không cố tình mà, nhưng mà đêm qua anh chỉ ôm em ngủ thôi đúng không???

Cô nghe vậy thì đỏ mặt vội miêu tả cảnh đêm qua anh hành hạ cô như thế nào, mặc dù không làm chuyện gì quá đáng nhưng anh lại xấu hổ không dám nói gì.

Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi nên khi đến nhà cô anh mặc bộ đồ đen mỉm cười cầm hộp quà trong tay, lúc này cô đang sửa soạn để đi ra ngoài thì thấy anh đã đứng đợi khiến cô giật mình.

Anh thấy cô mặc đầm trắng dài qua đầu gối tóc uốn xoăn lơi trang điểm ngọt ngào thì liền giở thói trêu chọc khiến cô tức đến đỏ mặt, anh lái xe đưa cô đến khu vui chơi trò nào cả hai cũng chơi cùng nhau vui đùa như những đứa trẻ trâu.

Sau khi chơi chán đến mệt thì cả hai đến quán ăn vặt để nghỉ ngơi thì anh quay sang nhìn cô một lúc rồi nói...

\- Hôm nay em xinh lắm!

\- Ý anh là những ngày khác tôi không xinh à?

Cô nghe anh nói vậy thì liền châm chọc lại, anh vội bật mood tán tỉnh.....

\- Không phải vậy, trong mắt anh em lúc nào cũng xinh xắn đáng yêu! Sao trên đời lại có người dễ thương như em nhỉ??

\- Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi?

\- Anh chỉ nói với một mình em thôi, những người khác họ không có cửa nghe anh nói đâu!

\- Nổi da gà thật!!!



Nghe mấy lời sến sẩm của anh khiến cô rợn người vừa ăn cả hai đều trò chuyện tự nhiên với nhau rất vui vẻ, cô cũng cảm thấy khi ở bên cạnh anh thì cô nói chuyện cư xử rất thoải mái còn khi ở cạnh hot boy trường khiến cô hơi gượng gạo không được tự nhiên.

Đến tối cả hai đang uống trà sữa vui vẻ thì điện thoại đổ chuông anh lấy ra xem thì nét mặt nghiêm túc quay sang nhìn cô, cô mỉm cười biểu thị anh ra ngoài nghe điện thoại.

Đợi một lúc sau anh quay lại nét mặt lo lắng cô thấy thế bình tĩnh hỏi....

\- Có chuyện gì hả?

\- Cũng không phải chuyện gì lớn, không có gì đâu!

Cô cảm thấy anh đang giấu diếm mình chuyện gì thì nghiêm giọng nói....

\- Nếu là chuyện quan trọng thì anh cứ đi đi!

\- Vậy giờ anh sẽ đưa em về nhà trước rồi anh đi xử lý công việc.

Nói rồi cả hai lên xe đi về dọc đường cả hai đều im lặng không nói gì khiến cô có chút khó chịu, một lúc sau thì đã đến nhà anh bước xuống mở cửa xe cho cô đi xuống. Cô đứng trước cửa nhà gượng cười tạm biệt anh, còn anh ở trong xe cũng nở nụ cười tươi rồi lái xe đi.

Lúc này trong đầu cô suy nghĩ tại sao anh lại không nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cô không đáng tin tưởng sao? Hay là anh đang giấu diếm chuyện gì đó. xui khiến làm cô bực bội trong người nên đi ra ngoài bắt taxi chạy theo anh, dọc đường cô hơi lo lắng vì sợ anh sẽ phát hiện ra cô đang theo dõi anh.

Chạy một lúc lâu cuối cùng xe cũng dừng lại ở trước sân bay, trông thấy anh đi vào thì cô cũng tò mò bám theo sau khi anh dừng lại nhìn đồng hồ trên tay dường như đang đợi ai đó thì ngay lúc đó một cô gái cầm theo vali chạy tới ôm chầm lấy anh cười tươi nói chuyện với anh.

Cô nhìn kỹ lại thì nhận ra đó lại là hoa khôi nên vội nấp gần đó nhìn lén họ, cô hoa khôi thấy cô đang nhìn thì cố ý tiến lại gần hôn lên môi anh một cái khiến anh giật mình vội đẩy cô ra khó chịu nói....

\- Cậu đùa hơi quá rồi đó!