Treasure Of The General God

Chương 16: Chú nhỏ..chú thật đáng sợ (19+)



Thấy cô ả rời đi chú nhỏ đóng cửa nhưng tai tôi nhạy với âm thanh nên chỉ cần nghe kĩ có thể nghe được chú nhỏ khoá trái cửa

Tôi chỉ biết nhìn chú nhỏ rồi nuốt nước bọt vào trong:

- Chú nhỏ à..giờ đang là sáng sớm kh-không được đâu..

Chú nhỏ từng bước tiến tới nói với tôi:

- Sáng sớm? Đâu nhất thiết phải tối nhỉ?

Chú nhỏ bước tới chân giường rồi nhìn tôi với ánh mắt muốn nuốt sạch tôi. Chú nhỏ nhẹ nhàng tháo bỏ cà vạt ra rồi cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi đang mặc:

- Ngoan..đây đâu phải lần đầu của em? Sẽ không đau nữa!

Từng lời nói của chú nhỏ khiến tôi nổi cả gai óc.Tôi chỉ biết ngồi khép nép một góc mà nhìn chú nhỏ tiến tới phía tôi

- Không được. Cháu không muốn làm.!

Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống. Có vẻ chú nhỏ hơi tức giận liền lấy tay nâng gương mặt tôi lên:

- Tôi cần sự cho phép từ em?

Không nói thêm chú liền ôm chặt lấy tôi rồi cướp đi đôi môi của tôi. Tôi khó chịu mà bấu chặt vào tấm lưng của chú nhỏ khiến cho lưng chú bật máu,nhưng không vì vậy mà chú nhỏ bỏ lỡ cơ hội này.

Chú nhẹ nhàng đặt tay chú sau gáy tôi rồi đè tôi xuống giường. Tay còn lại chú liền sờ xuống đùi của tôi rồi mò mẫm.

Chú thấy vướng víu với bộ váy ngủ của tôi. Chú không chần chừ mà xé rách nó đi. Tôi giật mình mà nắm chặt tay chú:

- Không được!

Chú nhỏ nhìn tôi rồi cười khẩy mặc kệ sự phản đối của tôi mà hất tay tôi ra mà tiếp tục sờ mó bên trong váy tôi.

Có vẻ như chú nhỏ đã tìm đúng chỗ. Tôi thấy vậy liền chặn tay chú nhỏ rồi bật khóc:

- Cháu không mu-muốn..hức..hu.chú thật đáng sợ.

Chú nhỏ nghe tiếng tôi khóc không vì thế mà dừng lại. Chú còn nhìn tôi rồi nói:

- Lại giở trò khóc với tôi? Em nghĩ tôi sẽ dừng lại sao?

Mặc kệ tôi khóc chú dứt khoát mà đưa một ngón vào âm đ*o của tôi. Sự dứt khoát của chú khiến tôi bất ngờ mà ưỡn cả người lên

Thấy cơ thể tôi nhạy cảm vậy,chú càng thích thú hơn mà cho thêm một ngón vào bên trong rồi thúc mạnh hơn.

Tôi chỉ biết bấu chặt vào 2 bên vai chú nhỏ đến bật cả máu nhưng chú nhỏ lại không màng gì mà lại cho thêm một ngón vào nữa. Sự đau đớn mà chú nhỏ tạo ra lại xuất hiện.

Tôi hét toáng lên mà cào mạnh vào vai chú nhỏ. Chú nhỏ bực tức mà nói:

- Tốt nhất đừng hét bên tai tôi,thay vì hét thì hãy rên rỉ vào tai tôi này.

Dứt câu chú nhỏ liền lấy đôi môi mình chặn môi tôi lại để tôi không hết.Mặc dù chú nhỏ chỉ cho 3 ngón vào bên trong nhưng nó cũng đủ khiến tôi ra mà không cần bất cứ gì thêm.

Cảm giác tê dại từ bên trong khiến đầu tôi không thể suy nghĩ được gì.Chú nhỏ thì lại thúc sâu vào bên trong hơn.

Còn nước mắt tôi thì cứ thế mà tuôn ra làm ướt đẫm hết cả gối.Chú nhỏ thấy chưa đủ thoả mãn liền dứt khoát mà rút ngón tay ra đồng thời cũng rời đôi môi tôi đi.

Tôi như vừa mới chết đi sống lại. Tôi liền thở dốc còn đầu óc thì quay cuồng không biết gì. Thì thấy chú nhỏ đang từ từ kéo khoá quần xuống lộ ra cây gậy đang cương lên vì tôi.

Lúc đó cơ thể tôi đã mềm nhũn chú nhỏ nhẹ nhàng mà kéo tay tôi ngồi lên. Dí sát mặt tôi vào thằng bé của chú. Gương mặt chú nhỏ trở nên nóng bừng mà nói:

- Nó rất nhớ em! Em còn không mau hôn nó.

Tôi không biết làm gì vì dù có phản kháng thì cũng vô ích. Tôi liền nhìn chú nhỏ với ánh mắt sợ hãi mà từ từ đặt cây gậy của chú nhỏ vào miệng mình.

Thứ to lớn đó đã đầy ắp trong miệng tôi. Nhưng vì nó quá to khiến tôi không thể cho vào một chút nào nữa.Nếu vào thì tôi sẽ rách miệng mất.

Nhưng chú nhỏ thì mặc kệ tôi mà đẩy mạnh thằng bé vào trong miệng tôi sâu hơn.Miệng tôi có nguy cơ muốn rách toạt đi. Mép miệng của tôi cũng bắt đầu rỉ máu.

Nhưng chú nhỏ lại mặc kệ mà nhìn xuống nói với tôi:

- Mau liếm nó.

Tôi sợ hãi vì hành động của chú nhỏ ngày hôm nay. Trước đó vào lúc mà lần đầu tiên của tôi trao cho chú cả cơ thể của mình. Chú rất nhẹ nhàng để tôi không bị đau.

Nhưng lần nãy chú nhỏ lại mặc kệ chúng mà chỉ muốn bản thân thoả mãn. Tôi sợ hãi mà nghe theo chú.

Tôi vừa liếm mút nó còn nước mắt thì cứ thế mà rơi.Thấy bản thân không thể chịu nổi được nữa tôi vừa tính bỏ thứ đó ra khỏi miệng mình,thì chú nhỏ đã đẩy đầu tôi vào hơn bên trong:

- Em chịu đựng thêm tí nữa nhé. Ngoan!

Thực sự cổ họng tôi rất đau không thể nào mà thở nổi được nữa. Bản thân sắp chết đến nơi tôi liền đánh mạnh vào người chú. Vừa lúc có thứ gì đó rất nóng hồi chạy thẳng vào trong miệng tôi thêm cả vị tanh của nó.

Tôi khó chịu mà nhả ra,rồi liền ho lấy ho để. Bản thân chưa kịp lấy hơi thở thì bị chú nhỏ đè xuống lại lần nữa. Tay chú nắm chặt 2 chân tôi

Chú nhỏ nhìn tôi rồi cắn mạnh vào bắp đùi,bắp đùi cứ thế mà tuôn máu ra. Vừa lúc chú nhỏ tính cho thứ đó vào trong tôi thì có tiếng quản gia cắt ngang.

- Thưa ông, thiếu gia Đình Duệ Khải muốn gặp ông,ông có-

Không để quản gia nói thêm chú lớn tiếng mà nói:

- Không! Kêu tên nhóc đó nhanh chân thì cút khỏi nhà tôi trước khi tôi chặt chân cậu ta!

Quản gia nghe thấy liền trả lời:

- Nhưng..có chuyện thiếu gia họ Đình muốn nói ạ..về chuyện của cô nhỏ Hải Nguyệt ạ!

Nghe đến tên tôi chú nhỏ liền buông chân tôi ra rồi nói:

- Được tôi xuống!

Dứt câu chú nhỏ liền nhìn xuống tôi:

- Em và tên nhóc đó có chuyện gì?

Vì tôi vẫn chưa hết sợ hãi nên chỉ im lặng mà nhìn hắn.

Chú nhỏ thấy tôi không nói gì cũng đứng bật dậy mà mặc lại áo rồi rời đi.Thấy chú nhỏ rời đi tôi liền ôm lấy bắp đùi mà khóc:

- Chú nhỏ..chú thật đáng sợ..hức.hức

Tròi oiii đang bị thiếu chữ nên t có làm dở mn thông cảm nghiaaaa😭😭