Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 73: Thử Thêm Lần Nữa Biết Yếu Hay Không



Gia Hân cô đúng là dùng từ không đúng nơi đúng chỗ gì cả. Cô dám chê anh yếu đêm nay cô lại muốn thức tới sáng đây mà

Nghe Gia Hân chê mình yếu mặt mày Trần Hạo tối sầm giọng điệu lạnh đi

“Thử thêm lần nữa sẽ biết yếu hay không?”

Trần Hạo chỉ là đang muốn doạ cho cô sợ để cô ngoan ngoãn đi ngủ

Vì sáng nay cô bóp đầu cây gậy của anh như vậy còn đánh nó

Giờ nó làm gì có tâm trí phục vụ cô cộng thêm chuyện Phương Lãnh bay về Mỹ hợp đồng của Trần Thị đang chuẩn bị triển khai

Anh làm gì còn tâm trạng mà ân ái với cô nữa. Anh muốn đẩy nhanh tiến độ lấy lại được Hoàng Thị rồi cầu hôn với cô



Sau đó dẫn cô về ra mắt gia đình anh cũng như đón bố mẹ cô trở lại thành phố để báo hiếu

“Đâu anh kêu nó ra em khám xem có yếu không?”

- Cô gái này thật cứng đầu doạ đến vậy vẫn không sợ ư? Bình thường toàn đẩy đến sáng mới thôi thậm chí còn ngất lịm đi vậy mà nay lại to gan đến nỗi tự chui vào hang cọp

Trần Hạo nghĩ thầm trong đầu. Làm sao để anh giải quyết cái của nợ này cho yên phận được

Bình thường anh là người rất quyết đoán nhưng bảo anh phải giải quyết cô vợ nhỏ này bắt cô ngoan ngoãn nghe lời lại là một cực hình đối với anh

Mang danh là Tổng Tài Bá Đạo có máu mặt trên khắp thương trường cũng như là trong xã hội vậy mà từ lúc gặp phải định mệnh đời mình anh lại sợ vợ đến vậy

Người ta bảo nhà là phải có nóc mà nóc này của anh nó lạ lắm

“Là do em muốn đấy nhé gọi nó ra rồi mà em còn dám ngất là không xong với tôi đâu”

“Êy dzô đâu để em xem nào anh nhỏ mọn vừa thôi”

Trần Hạo đang cảm thấy bản thân rất ngầu thì bị cô tạt cho gáo nước lạnh vào người làm anh cũng tỉnh mộng

“Hừ”

Mặc kệ Trần Hạo cương quyết phản đối cô vẫn ngồi phắt dậy chui xuống bên dưới chăn

Cô nhẹ nhàng kéo xê chiếc quần của anh xuống tiếp đến là chiếc quần **** đang che đậy cây gậy của anh

“Ây zô nhìn nó vẫn cứng cáp lắm không hỏng được”

- Cái gì cô nhỏ này lại dám bảo báu vật của mình bị hỏng hừm chắc là muốn lên thớt đây mà

Gia Hân nhẹ nhàng đưa tay vào bên trong quần nâng niu cây gậy của anh đưa ra bên ngoài

Cô nhẹ nhàng vuôt ve nó lại còn lẩm bẩm cái gì trong miệng khiến Trần Hạo cũng bất lực

Trần Hạo nằm khoanh tay trước ngực tận hưởng cảm giác tự sướng của cô để cho cô thoả thích nghịch ngợm cây gậy của anh

Phía bên dưới Gia Hân vẫn ân cần với cây gậy to này. Cô xoa quanh cây gậy sau đó là tới hai hòn bi của anh

Vừa động vào hòn bi Trần Hạo liền giật bắn người. Thôi lại tới nữa rồi

Cô gái này lại làm cho anh phải thức cả đêm nữa rồi

Gia Hân vẫn đang chăm chú nghịch cây gậy của anh bỗng dưng cây gậy to dựng đứng lên cô thấy lạ liền cho tay sờ thử. Cô thấy nó bây giờ rất là cứng

“Hạo à cái này của anh sao nó lại cứng thế mà lại dài hơn nữa? Sao anh hay thế? Anh làm kiểu gì vậy”

- Cô ngốc thật hay đùa vậy? Cô nghịch nó như thế thì bảo nó nằm im kiểu gì

“Em áp sát ngực mình vào nó đi cho nó cảm nhận hơi ấm”

Vì cũng đang muốn chuộc lỗi với Trần Hạo vụ sáng nay nên bây giờ cô rất cẩn thận khi chạm vào cái đó của anh

“Ừm đúng rồi dùng bầu ngực của em hâm nóng nó đi”