Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 74: (h+) làm tình



“Hạo à sao cây gậy của anh nó lại to như vậy?”

“Đẻ ra đã như vậy”

“Nó cứng ngắt luôn rồi”

Gia Hân trêu đùa cây gậy quý của Trần Hạo vừa tối cô mới xem qua tập phim *** nên bây giờ cô rất thuần thục các bước chỉ là vừa mới học nên khi thực hành vẫn còn lóng ngóng tay chân

Theo như trên phim khi cây gậy của đàn ông đã dựng thì cũng đến lúc đưa nó vào u cốc rồi

Gia Hân hất tung chăn lên cô chườm người lên phía trước từ từ cởi áo của Trần Hạo rồi ném sang một bên

“Em muốn làm tự sao?”

“Đúng vậy bây giờ em đã có kinh nghiệm rồi”

Gia Hân nở nụ cười tươi rói như kiểu rất mong chờ vậy



Cô từ từ áp sát môi mình vào môi anh. Chỉ trong chốc lát lưỡi của cô đã mò tìm đến khoang miệng của anh quấn chặt lấy lưỡi của anh

Hai đôi môi giờ hoà vào một dịch nhầy từ khoang miệng chảy ròng cũng không biết là của anh hay của cô

Gia Hân từ từ hôn tới phía tai của anh. Theo như trên phim mà cô đã xem đàn ôn rất thích vùng đó vì nó nhạy cảm

Cô cũng học đòi làm theo cô dùng cái lưỡi ẩm ướt bé nhỏ đi dạo một vòng xung quanh tai của anh sau đó cắn nhẹ vào mang tai của Trần Hạo làm anh giật bắn mình

Bên trên cô cử động nhẹ nhàng còn phía bên dưới cô dùng tay của mình xoa nhẹ hai hò bi ve của anh

Cô hôn từ môi đến bụng sau đó dừng lại ở khoang ngực anh vài giây

Bờ ngực to rộng cứng cáp này thật là sướng mà nó liếm nhẹ hạt đậu bé nhỏ của anh

Còn Trần Hạo chỉ nằm im xem cô trổ tài. Anh không ngờ cô vợ nhỏ này của anh lại dam dang đến như vạ

Trước kia là anh đã xem thường cô rồi

Gia Hân lúc này cũng đã không chịu nổi cô xê dịch mông của mình xuống phía cây gậy to của anh

Từ từ hạ thân dưới ngắm chuẩn xác chiếc gậy đang dựng đứng mà cắm thẳng vào u cốc

“Aaa” tiếng hét thất thanh vang lên tuy không phải là lần đầu của cô nhưng cái đó của anh quá to nên mới đầu sẽ có cảm giác hơi kích

Nhưng nhấp nhô một hồi cô đã quen thuộc được với cây gậy này

Cô ngửa người ra đằng sau chống tay vào đùi của anh liên tục nhấp

“Aaaa…ưm…ưm”

Cô lấy tay của Trần Hạo đưa tới trước ngực mình đặt bàn tay của anh lên hai bầu ngực căng tròn nảy nở

“Bóp nó đi anh….”

Trần Hạo mắt chữ a mồm chứ o thán phục kĩ năng của cô không ngờ cô lại có thể quyến rũ đến như vậy

Thấy cô ngồi trên cũng lâu anh liền bật người dậy đổi tư thế với cô

Anh bế cô lên áp sát lưng cô vào lường

Anh nhấc chân cô gác lên vai mình sau đó dùng hai đầu ngón tay gẩy gẩy hai hòn bi nhỏ của cô

Khi thấy chất dịch nhầy trắng tiết ra anh đâm mạnh cây gậy của mình vào bên trong u cốc của cô

Cô càng rên anh càng ra sức đâm mạnh hơn

“Ưm…ưmmm…aaaa em…thíchhhh”

“Thích thì tận hưởng thôi.”

Tiếng rên rỉ quyến rũ bên tai Trần Hạo càng khiến Trần Hạo có động lực mà tấn công hơn

Anh xoay người cô lại để cô chống tay vào tường anb nhấc bổng mông cô lên

Dùng lực một lần nữa mà đâm thẳng vào u cốc. Anh đâm liên hồi không ngừng nghỉ

Cái tay hư hỏng của anh vỗ đôm đốp vào bờ mông trắng ngọc kia

“Bốp…chat…”

“Ưm…ưm…tiếp nào”

Gia Hân lúc này đã lên tới đỉnh của sự khoái lạc trong mắt cô hiện giờ chỉ hiện lên hình bóng ân ái của hai người

Trần Hạo bế cô đổi tư thế 7749 kiểu đến khi hai người kiệt sức lăn ra giường mới chịu dừng

Họ ân ái từ chập tối tới bây giờ đã là 4 giờ sáng

Vì mất sức nên họ đã chìm sâu vào giấc ngủ mà không cần tắm qua cơ thể