Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 72: Xin Lỗi



Trần Hạo sau khi biết được Phương Lãnh đã quay về Mỹ anh vô cùng lo lắng

Kh phải lo lắng vì cậu ta giận hờn cạch mặt mà anh lo dự án của anh và Hoàng Thiên Nhân bị bại lộ

Giờ Phương Lãnh quay về Mỹ thì ai sẽ đi gặp Hoàng Thiên Nhân vào tháng sau để chốt số lượng hàng hoá?

Trần Hạo thất thần trở về phòng ngủ. Lúc này Gia Hân đã nằm sẵn ở phòng đợi anh quay về cô là muốn chuộc lại lỗi làm sáng nay của cô với anh

Nên cô đã tắm rửa sạch sẽ mặc lên bộ váy ngủ màu đen sexy khoét lưng xẻ tà sâu cô rất mong chờ sự chuộc lỗi này

“Cạch…cạch…cạch”

Tiếng mở cửa phòng vang lên Gia Hân nằm im như giả vở ngủ. Trần Hạo thấy cô đã ngủ anh cũng không lên tiếng làm ồn cô mà chỉ đi một mạch tới giường

Anh đặt lưng xuống giường lưng quay lại phía cô anh nhìn ngắm ánh trăng đêm nay bỗng từ phoá sau lưng anh có một cánh tay bé bé đang luồn vào trong thân thể anh

Anh không nhúc nhích mà nằm im xem cô muốn làm gì



“Hạo à chúng ta….”

Gia Hân gọi Trần Hạo với giọng điệu nhỏ nhẹ quyến rũ nhưng cô có gọi như nào Trần Hạo vẫn không nhúc nhích cũng như không trả lời lại cô

Cô cứ nghĩ là anh còn giận mình nên cô cảm thấy rất tủi thân

“Em xin lỗi sáng nay là em không đúng! Anh đừng có giận em nữa được không”

“Không! Anh không giận em nữa”

“Thật sao?”

“Thật!”

“Thế tại sao hôm nay anh lại buồn như vậy? Cônv ty xảy ra chuyện gì sao?”

Gia Hân vẫn chưa biết chuyện Phương Lãnh đã về Mỹ một phần làm cho Phương Lãnh giận cũng vì cô đã nghịnh ngợm quá đà

Nhưng Trần Hạo không muốn cô phải buồn nên đã nhận mình là người đã bôi lên mặt Phương Lãnh

“Không? Lãnh cậu ta bay về Mỹ rồi”

“Hả? Tại sao? Có phải do chuyện hồi trưa nay không?”

“Ừm”

Trần Hạo xoay người lại ôm lấy cô gái nhỏ nhắn vào lòng anh dỗ dành cô sợ cô buồn vì chuyện đó mà tủi thân

“Không sao đâu mấy ngày nữa là cậu ta ắt hắn sẽ quay về thôi”

Trần Hạo dự tính ngày kia sẽ bay qua Mỹ để bắt Phương Lãnh về vì một ngày Phương Lãnh không ở đây thì kế hoạch ban đầu của anh coi như đổ vỡ lại còn tổn thất rất là nặng đến công ty anh

“Em nghe QG Kim nói anh Lãnh trước đây từng giận anh rồi ảnh cũng bay qua Mỹ tận mấy năm mới về. Lần này…”

“Em yên tâm cậu ấy sẽ sớm về thôi không sao đâu”

“Dạ!”

Tuy Trần Hạo nói như vậy nhưng chính bản thân anh cũng không biết có bắt được Phương Lãnh quay về đây hay không

“Nay em mặc đồ như này làm gì? Định câu dẫn tôi à?”

Thấy Gia Hân trầm ngâm như vậy Trần Hạo liền bẻ lái qua vấn đề khác để cô có thể quên đi chuyện này

“Đúng vậy! “

“Cái gì cơ! Hahaa”

Thấy Gia Hân thẳng thắn thừa nhận như vậy Trần Hạo không kìm nén nổi cảm xúc mà phì cười thành tiếng

“Em…em định xin lỗi anh về chuyện sáng nay nhưng…”

“Haha cô gái ngốc kĩ năng em không có làm sao khiến tôi hài lòng? Tôi toàn tự là người hành động hmmm”

“Thì em không biết anh có thể dậy em mà! Đồ nhỏ mọn”

“E là có dậy em cũng không biết làm đâu haha”

“Chưa thử làm sao mà biết được nhìn em cũng ổn áp mà điện nước đầy đủ “

Nói cô ngốc quả nhiên là đúng Trần Hạo đang nói về kỹ năng giường chiếu của cô chứ anh có chê ngoại hình cô đâu

“Thôi ngoan nào ngủ đi hôm nay em làm chú sói của anh chết lặng mất rồi”

“Chả nhẽ nó bị hỏng rồi sao? Em đâu có mạnh tay vậy đâu nhỉ? Sao nó yếu thế?”