Thông tin truyện

Tôi Yêu Người Khi Người Vĩnh Viễn Rời Xa Tôi

Tôi Yêu Người Khi Người Vĩnh Viễn Rời Xa Tôi

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Bạch Độ cũng không hiểu vì sao lại chọn Cố Qua làm tình nhân của mình. Bọn họ biết nhau từ thời cấp ba, khi đó kết quả học tập của Cố Qua rất tốt, là hot boy của trường, nhưng gia cảnh anh lại bần hàn, thường chịu sự chế nhạo của người khác, vì lẽ đó mà tâm tình trầm mặc, ít lời.


Câu chuyện bắt đầu từ khi em thích anh,anh lại không thích em. Anh luôn hờ hững mặc kệ em theo đuổi anh như thế nào. Cảm giác như anh do tự ti mà không dám đáp lại tấm chân tình của em vậy. Theo đuổi một người không yêu mình liệu có quá ngu ngốc không? 


Rồi em yêu anh thì anh thích em. Sau bao thời gian theo đuổi như vậy, em chỉ nhận được chữ “thích”. Yêu anh, em mệt lắm. Nhưng em vẫn đâm đầu vào, một chữ “thích” cũng chứng tỏ anh có cảm tình với em mà phải không. Rồi sẽ có ngày em và anh về chung một nhà. Bỗng một này em rời xa anh thì anh lại yêu em. Tại sao vậy anh? Sao lại bất công tàn nhẫn với em đến mức này. Em ăn ở tốt lắm mà. Đổi thụ, trước ngược công sau ngược thụ. Văn này chủ công, Cố Qua (công) x Bạch Độ (thụ)

Bình luận truyện