Thông tin truyện

Tôi Sắp Chết Rồi

Tôi Sắp Chết Rồi

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt
Truyện Tôi Sắp Chết Rồi của tác giả Chu Bạch là một truyện đam mỹ hiện đại. Truyện kể về nhân vật chính là Du Hảo, một nam nhân tốt bụng vì cậu nhẫn nhục chịu đựng, vĩnh viễn đứng ở trong góc nhỏ im lặng mỉm cười chờ đợi, nhưng đầy bụng chua xót. Trước kia, nếu cảm thấy tủi thân, vẫn còn có thể tự an ủi mình: người tốt luôn được báo đáp. Vậy mà bây giờ, cậu lại sắp chết, từ khi biết mình sắp chết, toàn bộ thế giới của cậu dường như đã phai màu, chuyện gì cũng chỉ như uống nước lã, nhạt nhẽo hết sức. Hắn hoài nghi, phải chăng là trái tim của mình đã chết trước cả cơ thể, trong khoảnh khắc nghe bác sĩ công bố vận mệnh của mình, trái tim kia đã bị sấm sét giữa trời quang giáng cho một đạo hóa thành tro bụi. Cậu đã không còn là cậu nữa rồi. Lúc này, tại đây, chỉ còn lại một cái xác không hồn tên Du Hảo.


Dẫu thế thì cậu vẫn phải hoàn thành công việc còn đang dở dang, mặc dù bản thân sắp chết. Nhưng từ khoảnh khắc này cậu mới sống vì cảm xúc bản thân mình hơn, không nhận thiệt thòi, chịu đựng sự chèn ép của mọi người vào bản thân nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cuộc đời Du Hảo đây, mời các bạn cùng đón đọc!

Bình luận truyện