Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 63: Sát thủ phản chủ



(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: "Ý mày là gì?"

(Kênh gần)[Vô Cực]: Sao lại ý của tao? Không phải là mồm mày sủa câu Omega thì phải ăn nói lịch sự, tục tĩu một tí là cái dòng giống bỏ đi hay sao?

(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: "Mày bị thần kinh à?"

(Kênh gần)[Vô Cực]: Hờ hờ.

(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: Tao bỏ tiền ra thuê chúng mày, do chúng mày vô dụng đéo làm được việc còn báo hại tao bị người ta giết, giờ còn già mồm mắng tao? Cái đám sát thủ rác rưởi gì đây? Mẹ kiếp!

(Kênh gần)[Vô Cực]: Tao hong có mắng mày nha, tao nói sự thật mòa? [Tủi thân]

(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: ???

(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: "Tao không phải thằng ngu nhé. Đám sát thủ chúng mày định như nào đây? Không nói à?"

Giọng Bé Koi Đỏ đã cao lên mấy tone rồi, nhưng so với lúc nãy thì chỉ khiến người ta hơi hơi ngạc nhiên tí thôi. Chứ nghe cái giọng điệu nũng nịu nhão nhoét như bị nghẹt mũi của thằng chả lúc mới đầu khiến Giang Nguyên nổi hết cả da gà.

(Kênh gần)[Sát thủ A]: Haiza, xin lỗi xin lỗi, nhiệm vụ lần này là do lỗi của tụi tui không bảo vệ được ông. Tụi này sẽ hoàn lại gấp đôi số tiền thuê vì nhiệm vụ này thất bại.

(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: "Hoàn tiền làm được cái đéo gì! Đám rác rưởi này đến chủ thuê còn không bảo kê nổi mà cũng đòi xưng là sát thủ, xóa game cút mẹ chúng mày đi mấy thằng ngu!"

(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: "Tao sẽ bóc phốt chúng mày lên kênh tổng cho tất cả mọi người biết chúng mày là một lũ khốn. Đã không đánh lại đối thủ của tao, ha ha, lại còn quay lại mắng tao! Đám rác rưởi chúng mày sau này đừng hòng làm ăn nữa!"

(Kênh gần)[Sát thủ A]: Mày muốn làm thật đấy à?

(Kênh thoại gần)[Bé Koi Đỏ]: "Giờ chúng mày muốn xin lỗi cũng muộn rồi, há há!"

(Kênh gần)[Sát thủ A]: Ok, mày thích thì cứ làm đi. [Cười]

(Thế giới)[Bé Koi Đỏ]: Đoàn sát thủ rác, giết người cũng không xong bày đặt làm sát thủ nhận nhiệm vụ cừu sát cơ. Ha ha ha, chỉ đích danh Vô Cực, Sát Thủ A đấy, lại còn dám chửi ngược lại chủ thuê, ha ha ha.

(Thế giới)[Tôi là một vì sao nha]: Sát Thủ A hình như mạnh lắm mà nhỉ? Bị giết ngược à?

(Thế giới)[Tao là bố mày]: Sát thủ? Bọn trẻ trâu khùng điên này nữa?

(Thế giới)[DogecoinA]: Há há, Sát Thủ A rẻ rách, chết cmm đi con. Giết người đến mức phải bỏ game, chúng mày không phải bố cái server này hay sao! Chắc chủ thuê lần này cũng bị giết đến mức bỏ game luôn hẻ? [Đầu chó]

(Thế giới)[EASY]: Đíu hiểu kiủ rì? Giết cả chủ thuê à? Chậc chậc, đạo đức kiểu này ... Chủ thuê nhắn tin cho tui đi! Chuyên dịch vụ báo thù các thể loại đây!

(Thế giới)[Nhóc thích ăn táo]: Cuối cùng cũng có người chửi mấy thằng này là đồ trẻ trâu điên khùng rồi ư? Rõ ràng là toàn mấy đứa nhãi ranh mài đít trên ghế nhà trường, lấy thịt đè người, thủ đoạn bẩn thỉu, thứ tiện nhân cũng có ngày hôm nay!

...

Mấy người phía Giang Nguyên ngạc nhiên đần cả mặt nhìn những thứ diễn ra trước mặt. Sao tự dưng đám sát thủ lại xích mích với chủ thuê rồi. Cả đám gõ gõ một đống chữ, xong một bên thì mở voice chửi sa sả. Bình thường không phải là cần bàn tính với nhau xem sẽ giết cậu với Kỷ Dung kiểu gì à? Tất nhiên cậu và Kỷ Dung cũng cóc sợ, đến là đón!

Nhưng mà câu chuyện tự dưng thay đổi chóng mặt, không biết đằng nào mà lần.

Tất nhiên đám Giang Nguyên cũng không có ý định cho phe địch đứng dậy. Chỉ có điều sau khi bị giết đến mười lần thì cơ giáp cũng báo hỏng luôn rồi, có sống dậy cũng chỉ còn một chấm máu. Chẳng cần đến Giang Nguyên ra tay, Mục An và Almand tự làm được.

Almand thì thầm trong kênh nhóm: "Vãi ò, cái gì dzậy bà nọi? Sao tụi nó quay ra cãi nhau rồi nè?"

Mục An từ dưới đất đứng dậy, đổi sang chiếc cơ giáp khác, ngó lên kênh thế giới mà cũng không hiểu mô tê gì: "Không biết nữa."

Ánh nhìn rơi xuống thân hình một chiếc cơ giáp màu trắng nằm trên mặt đất, đầu còn hiện ID [Vô Cực], lúc nãy anh bị đánh đã nhận ra là cái cơ giáp này không hề ra tay giết anh lần nào. Thằng nhóc này là một con lười chính hiệu chỉ đến đây góp mặt cho đủ số, không ngờ cậu ta lại quay ra cắn ngược tên tuesday kia!

Kỳ cục.

Trong khi Mục An đang nghĩ ngợi, một giọng nói trong trẻo lọt vào tai anh.

Chất giọng nghe rất thoải mái, không cố ý hạ thấp hay ép giọng, thanh âm nằm ở giữa Alpha và Omega, rất dễ nghe.

"Thế mà cũng đưa lên kênh thế giới thật, đám tuesday giờ ghê gớm nhỉ?"

Mục An nhận được thông báo giọng nói, biết người nói câu này chính là Vô Cực.

(Thế giới)[Vô Cực]: Dù sao thì tôi ghét nhất là mấy đứa tiểu tam!

(Thế giới)[Sát Thủ A]: Tôi cũng ghét.

(Thế giới)[Sát Thủ Cute]: Tôi cũng ghét!

(Thế giới)[Sát Thủ Không Hề Đủ]: +1

(Thế giới)[Nho Và Dưa]: Khoan dừng khoảng chừng 5 giây, tui ngửi thấy drama!

...

Kênh thế giới dậy lên một làn sóng, đánh thức một đống người dậy hóng drama.

(Thế giới)[Tui ngọt ngào ghê]: Trừ những người chị em bị cắm sừng ra, mấy ngày trước tui vừa bị cắm sừng đây, huhuhuhu.

(Thế giới)[Hoa hướng dương nở rộ]: Bị cắm sừng thì không tính!

(Thế giới)[Vô Cực]: Đợi lát nữa tôi sẽ đăng bài chi tiết trên diễn đàn, chia sẻ cho các Omega cùng đọc luôn. Ngoài ra thì đoàn Sát Thủ sẽ chính thức giải tán từ hôm nay, sau này sẽ không nhận nhiệm vụ trả thù nữa.

Vô Cực gửi xong mấy dòng này rồi ngồi yên trong cơ giáp trợn mắt, cậu ta cực kỳ khó chịu với chủ thuê lần này. Cậu nhận tiền của người ta để giải trừ tai họa cho người ta, việc này vốn rất bình thường. Việc lập đoàn sát thủ trong trò chơi vốn cũng chỉ là do bệnh trẻ trâu vị thành niên lên cơn nên mới làm, chỉ nhận tiền là giết người, đây cũng là một cách chơi game mà.

Trước đây cậu ta không phải là chưa từng làm việc này, nhận các thể loại nhiệm vụ luôn, kể cả việc giúp mấy đứa giựt bồ với đám đàn ông tồi đánh giết người yêu cũ cũng từng nhận rồi, lúc đó cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà cách đây không lâu...

Cách đây không lâu, cậu ta gặp em gái Omega của mình, không phải đi làm tiểu tam mà là bị đứa khác lừa trở thành tuesday. Thằng Alpha kia lừa em cậu ta là không có người yêu, sau khi yêu đương với em gái thì bị người yêu phát hiện. Em gái cậu cho người yêu của thằng cặn bã kia xem lịch sử trò chuyện, kẻ yêu đương não tàn ấy đúng kiểu bị mất não, một mực cho rằng tra nam kia bị quyến rũ, còn tìm người đến đánh em gái cậu. Mấy thủ đoạn bẩn thỉu đó ... lại toàn là học từ đoàn sát thủ của chính cậu.

Lúc đó cậu đã nhận ra nhóm sát thủ của mình làm người ta ghê tởm quá mức, chính thức nghĩ về việc giải tán đội ngũ này.

Thời gian gần đây, cậu ta luôn ở cùng em gái mình, không quan tâm đến đám sát thủ trong game nên nhiệm vụ này do Sát Thủ A nhận, người này khá thân với cậu. Tất nhiên, khi lên game thì cậu sẽ cùng thực hiện, kết quả vừa đến lại phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, lại là một drama giựt bồ và chính thất khác!

Bạch Ly sửng sốt nhìn tin của sát thủ Vô Cực trên kênh thế giới, cậu ta nghiến răng hỏi: "Đám sát thủ các cậu có ý gì?"

Vô Cực cười lạnh: "Phốt mày đấy!"

(Kênh thoại gần) Bạch Ly: "Mày, mày điên à? Tao có cái đéo gì mà phốt?"

(Kênh thoại gần) Vô Cực: "Tao thích thì tao làm."

(Kênh thoại gần) Bạch Ly: "Đúng là đồ điên! Ai vả mặt ai còn chưa chắc đâu nha!"

Vân vân...

Bạch Ly ngây người được tí, đột nhiên trước mặt cậu ta xuất hiện hàng loạt thông báo.

[Sát Thủ A] đưa bạn vào danh sách kẻ thù.

[Sát Thủ Cute] đưa bạn vào danh sách kẻ thù.

[Sát Thủ Không Hề Đủ] đưa bạn vào danh sách kẻ thù.

...

Hàng chục thông báo đưa vào danh sách kẻ thù khiến Bạch Ly lúng túng.

(Kênh thoại gần) Bạch Ly: "Chúng mày là một lũ sát thủ rác rưởi. Tí nữa anh Văn Phong tan học rồi, có giỏi thì đừng offline. Hãy đợi đấy!"

(Kênh thoại gần) Vô Cực: "Không off thì không off! Bố mày sợ chắc?"

Sau khi mấy người cãi lộn một lúc lâu, đếm ngược sống lại của Vô Cực kết thúc, cậu ta vẫn nằm trên đất, lặng lẽ viết một dòng chữ: Anh ơi, tí nữa em dậy anh đừng giết em được không? Em giúp anh làm thịt con cá chép này!

Giang Nguyên liếc nhìn, không để ý.

Vô Kỵ thấy thế thì nghĩ là sau khi đứng lên sửa cơ giáp xong có thể bắt đầu thịt con cá koi đỏ kia rồi, mấy anh đại cũng không để ý đâu. Lúc nút sống lại sáng lên, cậu ta vừa bấm vào hồi sinh thì giây tiếp theo màn hình lại chuyển sang màu xám ngắt.

(Kênh thoại gần) Vô Cực: "Đại ca ơi???"

(Kênh thoại gần) Vô Cực: "Đại ca, em không có mưu đồ gì đâu mà, em thật sự không chịu nổi thằng đó nữa!"

(Kênh thoại gần) Vô Cực: "Đại ca, nhìn em nè! Anh không thấy ở đây chán ngắt ư? Để em giúp anh thịt nó!"

Vô Cực: [Đáng yêu]

(Kênh thoại gần) Vô Cực: "Đại ca, anh còn đó khum?"

Vô Cực không ngừng luyên tha luyên thuyên, bắt đầu thở ra mấy câu kỳ cục khiến Giang Nguyên thấy hơi phiền. Vô Cực thấy cơ giáp trước mặt cử động, cứ nghĩ là Giang Nguyên sẽ thả cậu ta đi, nhưng cậu phát hiện thứ mình nhận được chỉ là một nhắc nhở từ hệ thống.

[Hệ Thống]: 7592101 đã cho bạn vào danh sách đen, không thể gửi tin nhắn thoại.

(Kênh thoại gần) Vô Cực: "Đại thần đều lạnh lùng như dzậy ư?"

Bạch Ly đang nằm đo sàn, nhưng Mục An không dẫm chân lên mặt cậu ta mà chỉ cất tiếng hỏi: "Cậu là Bạch Ly đúng không?"

Thấy đối phương không đếm xỉa đến mình, Mục An tiếp tục nói: "Thật ra thì tôi rất biết ơn cậu. Nếu không phải vì có cậu xuất hiện, có lẽ một hai năm nữa tôi sẽ kết hôn với Lý Văn Phong, bị đánh đấu hoàn toàn."

"Trước khi bị đánh dấu đã nhận ra bộ mặt thật của kẻ này là điều hạnh phúc trong bất hạnh. Cậu với anh ta đến với nhau tôi chẳng có ý kiến gì cả, nhưng các cậu nói xấu đặt điều sau lưng tôi thì hơi vớ vẩn đấy."

Mục An nói xong, Bạch Ly nằm trên mặt đất cười nhạt: "Biết ơn tao? Mày nghĩ là sao sẽ giống như mày chắc? Tao sẽ bị đá chắc? Bạch Ly tao sẽ không bao giờ bị vứt bỏ, chỉ có tao vứt bỏ người khác thôi!"

Mộ An trầm giọng: "Cậu cho rằng Lý Văn Phong yêu cậu thật lòng à? Cậu đã từng nghĩ đến khả năng là hắn ta có thể chỉ chơi đùa với cậu chưa? Không cần biết hai người yêu đương kiểu gì, nhất định đừng để hắn đánh dấu..."

(Kênh thoại gần) Bạch Ly: "Muốn chia rẽ bọn tao à? Tao nói cho mày biết, đừng có mơ, Văn Phong và tao rất yêu nhau!"

(Kênh thoại gần) Mục An: "Cẩn thận chút, dù sao cậu cũng là Omega. Alpha có thế nào cũng không phải nếm mùi đau khổ, Omega bị đánh dấu rồi lúc xóa dấu hiệu sẽ rất có hại cho cơ thể."

(Kênh thoại gần) Bạch Ly: "Đạo đức giả!"

Mục An cúi đầu nhìn cơ giáp vừa mới hồi sinh, cho Bạch Ly một cú, Bạch Ly lại lăn ra đất lần nữa.

Trước đây anh cứ nghĩ Lý Văn Phong là người tốt, vì anh ta thực sự rất dịu dàng. Nhưng từ khiến phát hiện Lý Văn Phong cắm sừng mình, anh nhớ lại những chuyện trong quá khứ thì phát hiện thằng cha này đích thực là một thằng cặn bã.

Trước đó, anh đã phát hiện ra thằng chả ngoại tình khi kiểm tra lịch sử app Tiểu Mật Đào trên máy liên lạc của hắn. Lúc đó máy liên lạc của anh bị hỏng nên anh phải dùng tạm máy cũ, chiếc máy cũ này anh từng cho Lý Văn Phong mượn dùng nửa năm trước. Máy của Lý Văn Phong bị mất nên hắn lấy chiếc này đăng nhập các loại tài khoản vào. Đến lúc anh dùng lại, trên đó vẫn là tài khoản của Lý Văn Phong.

Ban đầu, anh tải Tiểu Mật Đào xuống để kiểm tra chu kỳ động dục của mình, tình cờ phát hiện trên máy có ghi chép về chu kỳ của một người khác hoàn toàn không giống anh.

Kiểm tra cài đặt thì phát hiện ghi chép đó đến từ tài khoản của Lý Văn Phong, thậm chí đó cũng chẳng phải chu kỳ của Bạch Ly.

Rõ ràng, chu kỳ trên app là của một Omega khác chứ không phải là Bạch Ly.

Lúc đầu anh cũng thấy hả hê, muốn nhìn Bạch Ly ăn quả đắng, sau đó ngẫm lại thì thấy cùng là Omega với nhau, trong lòng anh thấy không nỡ nên mới nói ra. Kết quả là người ta nhổ vào lời anh. Thôi, bó tay toàn tập rồi, chịu chịu, đầu óc thằng này bị cửa kẹp chắc rồi.

(Kênh thoại gần) Mục An: "Tin hay không thì tùy cậu."

Anh đang nói chuyện, bên cạnh vang tiếng Almand cười nói: "Đàn anh, anh hiền lành quá đi mất, còn khuyên bảo con giáp thứ mười ba này à?"

Trong kênh chat nhóm.

(Đồng đội) Mục An: "Không phải đâu... Cậu ta đáng ghét thật đấy, nhưng vẫn là một Omega. Anh chỉ muốn nhắc nhở chút thôi, dù sao thì Alpha và Omega cũng khác nhau mà."

Bị giết lần thứ N xong, Vô Cực nằm vật ra đất không dám đứng dậy nữa.

(Nhắn riêng)Vô Cực: Ờm, Mục Đồng có đó không?

(Nhắn riêng) Nhóc Mục Đồng: Có đây.

(Nhắn riêng)Vô Cực: Người lớn khum chấp sai lầm của trẻ nhỏ, tụi em sai rồi, có thể thả tụi em đi không? Em giúp anh giết tuesday!

(Nhắn riêng)Vô Cực: Đại thần tên toàn số không đếm xỉa đến tụi em... QAQ

(Nhắn riêng)Nhóc Mục Đồng: ... Thôi được, tôi thấy rồi. Để tôi nói chuyện với em ấy.

(Đồng đội) Mục An: "Giang Nguyên ơi, tha cho tụi nó thôi."

7592101: Được.

Giang Nguyên cũng đang có ý định rời đi. Cậu với Kỷ Dung vào game để huấn luyện, cứ ở đây mãi thì lãng phí thời gian quá. Nghe thấy câu nói của Mục An tất nhiên là sẽ đồng ý luôn.

7592101: Không có chuyện gì thì em với Kỷ Dung đi huấn luyện tiếp đây.

Giọng nói của Mục An dịu dàng vang lên: "Ừ ừ, hôm nay cảm ơn các em nhé! Đợi khi nào em trở về anh sẽ mời các em một bữa. Còn nữa, thi đấu tuyệt cú mèo luôn!"

7592101: Vâng.

Đang nằm trên đất, Vô Cực thấy cơ giáp bên cạnh đột nhiên động đậy, sau đó khoảng hai giây thì biến mất, rất nhanh hệ thống đã thông báo đối phương rời khỏi bản đồ hiện tại, tiến vào Chòm Sao Xoắn.

Vào bản đồ.

Lúc này, Giang Nguyên mới mở kênh giọng nói: "Chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

Kỷ Dung: "Ừ."

Trận chiến bắt đầu, trên bản đồ, hai chiếc cơ giáp mở hết tốc lực lao ra, giữa không trung chỉ truyền lại tiếng gầm rú ầm ì của động cơ.

"Hở, đây là đề xuất?" Thiếu niên vừa mới lên mạng hơi sửng sốt. Là một công dân Liên Bang, trước giờ cậu vẫn rất thích cơ giáp Thunderbolt . Đó là cơ giáp chủ lực của Liên Bang trong cuộc chiến hai mươi năm trước, có sức hấp dẫn khó tả với đa số người, ví dụ như thiếu niên này.

Mặc dù Liên Bang đang thay vị trí cơ giáp chiến đấu chủ lực của Thunderbolt bằng một thế hệ cơ giáp tân tiến hơn, nhưng không làm giảm đi niềm yêu thích cuồng nhiệt của bọn họ với cơ giáp này.

Thiếu niên nhấn nút tiến vào phòng xem đề xuất, có ba hình thức để theo dõi trận đấu, một là tiến vào phòng xem, hai là dùng góc nhìn của người điều khiển. Vì là trận đấu 1vs1 nên tổng số góc nhìn có thể lựa chọn là ba.

Thiếu niên không chọn góc nhìn của đội xanh hay đội đỏ ngay mà im lặng theo dõi trận đấu, định bụng chỉ xem vài phút rồi thoát ra.

Hai chiếc cơ giáp xuất hiện trên mặt đất mênh mông phủ đầy cát trắng, các hành tinh nối tiếp nhau trên không trung, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng các đường nét của từng hành tinh, trông gần đến mức giống như giơ tay ra là có thể chạm vào chúng vậy.

Mà chạm được thật.

Bầu trời đêm trong Chòm Sao Xoắn có thể nhìn thấy cùng lúc mười ba hành tinh, khoảng cách từ Chòm Sao Xoắn đến sao Aries cực kỳ gần, dưới sự ảnh hưởng cùng lúc của vài ngôi sao, lực hút trên sao Aries trở nên vô cùng đặc biệt. Kết quả của những từ trường này là các hành tinh được xếp thành hàng dọc, giống như một vòng xoắn đồng tâm trên cùng một trục vậy.

Vì thế Aries được gọi bằng cái tên Chòm Sao Xoắn.

Hai cơ giáp trên trời sao bắt đầu giao chiến. Từng đợt từng đợt va chạm nổ ra giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thiếu niên vừa xem trận đấu đã cảm thấy vô cùng gay cấn.

"Phe xanh sẽ thua mất!"

Thiếu niên nghĩ thầm, khả năng bắn súng của phe đỏ cực tốt, còn phe xanh dường như đã đến giới hạn kiệt sức. Cứ mỗi lần chuẩn bị áp sát lại gần phe đỏ để tấn công thì phe đỏ lại lấy ra một khẩu súng khác, bắn liên tục về phía phe xanh.

Không né được rồi!

Cậu căng thẳng đến vã mồ hôi hột vì phe xanh.

Sau đó, phe xanh ném bỏ vũ khí hiện tại, dùng chính vũ khí đó để chặn những viên đạn bắn ra như sao băng từ súng của đối phương, dùng khoảnh khắc cực ngắn ngủi ấy thu hẹp khoảng cách với phe đỏ, hai cơ giáp chỉ cách nhau một khoảng ngắn.

Đánh nó, đánh nó!

Oh my god, bước lướt...

Bước lướt đơn! Thao tác tay điều khiển quá là nhanh luôn, tốc độ phản ứng cũng quá đáng sợ, nhìn thấy sức tấn công bạo lực đến mức khủng bố của phe xanh mà vẫn né được mới tài.

Nhưng mà phe xanh mạnh quá, phe đỏ bị áp sát rồi chắc không chống cự được lâu đâu ta?

Sau đó cậu phát hiện mình sai rồi.

Đột nhiên tia lửa tóe lên khắp nơi.

Cơ giáp của Kỷ Dung đã bị bắn xuyên.

Fuck!

Viên đạn vừa bẻ hướng vào một góc! Đây đúng là cmn góc chết luôn!

...

Đến tận khi trận chiến kết thúc, thiếu niên vẫn còn ngây hết cả người. Cậu hoàn toàn không để ý ai thắng ai thua, vì trong lòng cậu tràn đầy sự kích động, hai người chơi được đề xuất lần này chính là kho báu!

Rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống cậu.

Hệ thống đề xuất hiển thị cho cho người chơi khác những trận đấu của người chơi ngẫy nhiên, chủ yếu để giúp mọi người học tập và quan sát thao tác của các đại thần. Giang Nguyên và Kỷ Dung không có mặt trong bất kỳ bảng xếp hạng nào, cũng không có danh hiệu gì, nhìn vào chỉ như hai acc clone, còn là cái loại clone "ba không".

Nhưng trong thời gian này bọn họ tham gia tập luyện, các số liệu cũng được hệ thống thu thập lại, nhân viên công ty StarsWar Liên Bang là fan cuồng của Arlos nên cũng biết đến Giang Nguyên và Kỷ Dung. Đó là lí do mà hai người bọn họ không có gì cả nhưng vẫn được đưa lên đề xuất.

Đánh xong một ván, hai người đang chuẩn bị vào ván tiếp theo thì nhận được lời mời tổ đội từ Almand và Mục An.

Giang Nguyên nhận lời vào đội, phát hiện ra trong đội có tới hơn hai mươi người.

Có Mục An, Almand, toàn bộ người của nhóm sát thủ, mà trạng thái của cả đám đấy đều hiển thị đã chết.

7592101: ?

Vô Cực: "Hu hu hu, rốt cuộc thì đại ca cũng thoát trận rồi, cứu tụi em vớiiii! Tụi em bị chặn giết!"

Giang Nguyên không để ý đến tên sát thủ này, mở kênh thoại ra hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Vô Cực: "Ui! Đại thần tên số có giọng nói nghe hay thế! Em có bầu rồi! Anh phải chịu trách nhiệm đấy!"

Giang Nguyên: "Câm miệng!"

Vô Cực: "Nhưng mà em, em mang thai thật mòa, huhuhu."

Vô Cực: "Ớ! Từ từ đã... Đại ca số 02 ơi sao anh lại bật đồ sát em?"

Kỷ Dung: "Vì ngứa mắt cậu."

Vô Cực: "Đừng mòa, sao anh có thể như vậy, giết cả người mang thai! Quá đáng quá mòa!"

Giang Nguyên phiền chết bà, lạnh nhạt nói: "Cậu im mồm được chưa? Nói xem chuyện gì."

Gần như cùng lúc, giọng nói của Vô Cực vang lên đầy vẻ khinh bỉ: "Còn gì ngoài hai kẻ tuesday và cặn bã kia nữa! Lúc sau tụi em với anh Mục An cũng làm hòa rồi, đang cùng nhau đánh tuesday thì thằng cặn bã kia online giúp đứa giựt bồ giết ngược lại tụi em."

"Mọe ló chứ, thằng chó đấy còn có một clan năm trăm người, mấy trăm kẻ tự dưng nhảy vào đánh, bọn em bay màu luôn. Đại ca ơi kiú kiú tụi em!"

Giang Nguyên: "Đợi chút, tôi qua đây."

Mục An nãy giờ không nói gì, đột nhiên cất giọng trong kênh nhóm: "Đừng, bọn nó đông lắm. Bên mình có tí người thế này, thực ra bọn anh cũng đang tính offline ..."

Anh còn đang nói, Vô Cực đã khóc lóc la lối: "Offline? Tại sao lại phải offline? Mồm chúng nó thở ra có còn là tiếng người hay không đây?"

"Bạn bè trong game của anh cũng rặt một đám cặn bã cơ? Giúp thằng chó kia, em đi gây thù chuốc oán bao năm nay rồi mà còn chưa thấy cái ngữ nào như mấy thằng đấy!"

Mục An không nói nên lời, trong lòng cũng loạn cào cào cả lên. Sau khi Giang Nguyên và Kỷ Dung rời đi, anh cùng Almand suy nghĩ một chút, cho rằng cứ ngồi đây canh xác cũng chẳng có gì vui, hơn nữa đám sát thủ này cũng thú vị nên trò chuyện với họ vài câu xong thì để bọn họ sống lại, đứng dậy. Thế nhưng không lâu sau, Lý Văn Phong đã online rồi.

Lý Văn Phong cũng mạnh, mặc dù không ở trường Quân Đội Đệ Nhất, nhưng cũng là sinh viên của trường Quân Đội Đệ Nhị, thực lực không tệ. Hơn nữa, Lý Văn Phong còn có một chiến đội khoảng năm trăm người, rất nhanh đã hạ đo ván anh và Almand, lần này còn có thêm đoàn sát thủ hơn hai mươi đứa cũng đều bị diệt sạch.

Anh không thể tưởng tượng được trong cả đội ngũ này không có lấy một ai đứng về phía mình, ngược lại toàn bộ đều tham gia truy giết.

Mặc dù người tham gia chiến đội này đa phần là vì Lý Văn Phong, nhưng suốt thời gian trước khi chia tay Lý Văn Phong, toàn bộ việc chăm lo cho cả đội ngũ là do một tay anh đảm nhiệm, anh cũng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ chiến đội. Quan hệ của anh với mọi người cũng rất tốt...

"Mục à, bỏ qua đi, chuyện chia tay chia chân cứ đến đây thôi, đừng quấy rầy người ta nữa. Dù cậu có giết vợ của đội trường thì đội trưởng cũng không hồi tâm chuyển ý đâu. Sao phải thế? Cứ chơi game tận hưởng đi được không!"

"Mục An, cậu nhỏ mọn quá đấy! Có biết bé Ly bị bệnh tim không? Nhường cậu ấy đi!"

"Tôi nói này Mục An, làm người đừng nhỏ nhen quá, chia tay là chuyện bình thường ấy mà, không nhất thiết phải chuyện bé xé ra to thế đi? Dù sao cậu với đội trưởng cũng là bạn học từ cấp ba, không cần làm đến mức đấy đâu!"

...

Nghe được những lời phê phán từ đồng đồi cũ, Mục An lạnh cả sống lưng. Trước đây, khi những kẻ này cần nhờ đến sự giúp đỡ, anh lúc nào cũng sẵn lòng ra tay vì Lý Văn Phong. Anh cứ nghĩ là quan hệ của anh với bọn họ không tồi chút nào, chẳng ngờ chỉ mới qua một thời gian ngắn, bọn họ không mắng kẻ thứ ba chen chân vào kia, ngược lại còn giúp tuesday quay ra nói anh?

Mục An nhớ lúc anh rời đội, mấy đồng đội cũ này vẫn còn quan tâm, từng người nhắn tin riêng hỏi anh có chuyện gì. Thế mà mới hai tháng thôi, sao lại thành ra thế này?

Tinh—

(Nhắn riêng)[Trêu Ong Ghẹo Bướm]: Vãi lò, cậu bị phốt à?

(Nhắn riêng)[Nhóc Mục Đồng]: Ừ,... Cậu rời đội rồi à?

Trêu Ong Ghẹo Bướm trước đây là người trong đội của Lý Văn Phong, là một thành viên cốt cán, có quan hệ khá tốt với anh.

(Nhắn riêng)[Trêu Ong Ghẹo Bướm]: Cút rồi. Sau khi cậu đi, mấy người trong đội bàn nhau xử lý kẻ thứ ba kia, kết quả là.... ềuuuu.

(Nhắn riêng)[Nhóc Mục Đồng]: ?

(Nhắn riêng)[Trêu Ong Ghẹo Bướm]: Tuesday vừa vòa đội đã tặng mỗi người một Skin đỉnh cấp, bọn nó lật mặt ngay, tôi với mấy người hội Xuân Ấm không cần, mắng nó hai ba câu, tuesday kia tức muốn chết luôn.

(Nhắn riêng)[Trêu Ong Ghẹo Bướm]: Bị bệnh tim còn đòi lên Stars War chơi? Buồn cười chết cmn mất.

(Nhắn riêng)[Trêu Ong Ghẹo Bướm]: Đúng rồi, tuesday là đứa phốt cậu đấy à?

(Nhắn riêng)[Nhóc Mục Đồng]: Ừ, cũng không hẳn...

(Nhắn riêng)[Trêu Ong Ghẹo Bướm]: Không phải là...bạn trai cũ của cậu đấy chứ?

(Nhắn riêng)[Nhóc Mục Đồng]: Đúng.

(Nhắn riêng)[Trêu Ong Ghẹo Bướm]: Vãi lò, đỉnh thật. Đúng là đi đầu trong đám cặn bã.

Vô Cực lập tức mách hết chuyện vừa xảy ra, từng câu từng chữ kể lại cho Giang Nguyên với Kỷ Dung nghe. "Anh xem xem, lũ người này, em chưa từng thấy ai không giúp người yêu cũ mà lại đi bênh kẻ thứ ba, ảo ma canada!

"Còn anh Nhóc Mục Đồng, anh quen biết toàn mấy thằng rác rưởi gì thế? Mắt chúng nó có vấn đề hết rồi đúng không?"

Mục An nghe thấy giọng nói phẫn hận của Vô Cực, nghe như thế đang mắng tất cả bọn họ vậy, anh nhẹ giọng nói: "Không phải mắt mũi họ có vấn đề, mà là bị tiền tài làm cho mờ mắt rồi."

Giang Nguyên gửi lên một dấu '?'

Mục An nói lại trong nhóm toàn bộ mấy chuyện vừa được Trêu Ong Ghẹo Bướm kể cho nghe.

Đám sát thủ: Uầy nhà giàu! Ghen tị quá đội trường ơi, vì nhóm sát thủ chúng mình sắp giải tán rồi nên tặng mỗi người một skin đỉnh cấp thì cũng không quá đáng lắm đâu ha?

Vô Cực: "Cút! Không có tiền."