Thông tin truyện

Tình Lạnh Cờ Tàn

Tình Lạnh Cờ Tàn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng ngồi giữa U Bình hiên, mặc cho ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua rèm cửa. Trước mặt nàng vĩnh viễn chỉ có bàn cờ, có khác chăng là thế cờ biến chuyển mỗi ngày. Nàng là Thượng Quan Tư Kỳ, đệ nhất kỳ thủ của Đại Đường, vì thế được hầu cận bên cạnh Minh Hoàng.  Có phải nàng rất tham lam hay không? Chỉ chơi cờ cùng hoàng thượng thôi thì chưa đủ? Nhưng nếu không nhờ cờ, làm sao nàng có thể gặp mặt người? Người chơi cờ cùng nàng thậm chí còn lạnh nhạt với Mai phi Giang Thái Bình có dung mạo thiên tiên, nàng còn muốn gì hơn nữa?



Vẫn một thân áo trắng phất gió lay động thiên hạ đệ nhất sát thủ, Lãnh kiếm Lâm Ngạo Bạch. Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ và thiên hạ đệ nhất sát thủ hóa ra là sư huynh muội. Hắn không hiểu với võ công của nàng muốn rời khỏi hoàng cung không phải chuyện khó và cả việc đánh cờ nhường nước đi. Tư Kỳ yên lặng thu dọn quân cờ, nhặt từng viên một, khi ngẩng đầu đã rơi lệ đầy mặt. Nàng biết chỉ có cờ mới giữ được người ấy ở bên, giữ nàng ở trong lòng người ấy.



Lâm Ngạo Bạch lẳng lặng đứng sau lưng nàng, rất lâu sau mới rời đi. Hắn biết Tư Kỳ đang đánh cược, nếu thua sẽ là hai bàn tay trắng. Một kỳ thủ kiêu ngạo ngày ngày lại hạ mình nhường cờ vì tình yêu. Nàng bây giờ hệt như hắn hồi trước khi đem lòng yêu nàng. Liệu Đường Minh Hoàng có ngộ ra được tình yêu của nàng dành cho ngài trong mỗi ván cờ không?





Bình luận truyện