Thông tin truyện

Tiền Đồ Vô Lượng

Tiền Đồ Vô Lượng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hoàng đế nổi tiếng là người yêu sắc đẹp, nghe giang hồ đồn đại có mỹ nhân ở đâu thì anh phải rước về ngay lập tức bất kể là nam hay nữ. Thụ vì quá đặc biệt, không như các quý phi khác ngày ngày lo nghĩ kế câu dẫn hoàng thượng, mà chỉ cần sổ sách và một cái máy tính là hoàng thượng đi vào quên lãng.


Hoàng thượng lấy làm lạ sau vì đó mà dần có cảm tình. Nhưng vì là chốn hoàng cung, thấy thụ được sủng ái, hai quý phi âm mưu đổ tội cho thụ. Công biết thụ oan, nhưng vì khi đó thụ nghĩ mình là nam nhân không thể đẻ con nối dõi cho hoàng thượng được nên chấp nhận tội danh này và bị đày vào lãnh cung.


Ở đây thụ gặp được đứa con bị bỏ rơi của công nên quyết định nuôi đứa nhỏ, còn coi đứa nhỏ như con mình. Tuy vì mắc bệnh nên hai mắt bị mù nhưng thụ vẫn gắng sức làm việc để chăm sóc đứa nhỏ. Về sau công tới thăm thụ, nhưng thụ lại tưởng đó là thái giám nên tâm sự chuyện trước kia cho công nghe. Thêm một vài "chất xúc tác" bên ngoài nên công quyết định phong thụ làm hoàng hậu và đuổi hết đống thê thiếp đi..

 

Bình luận truyện