Thông tin truyện

Thừa Tướng Sủng Thê

Thừa Tướng Sủng Thê
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Thừa Tướng Sủng Thê của tác giả Du Nhiên. Năm 10 tuổi, không chịu nổi vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Liễu thị nàng liền cầu xin thánh thượng cho gia nhập quân doanh.
Một năm sau,Tây Lăng dẫn binh xâm lược nàng là người đầu tiên xuân phong ra trận.
Đánh trận nào thắng trận đó.Đánh đến khi Tây Lăng cụp đuôi xin hàng.
Cái tên Mị Nguyệt liền vang danh ai ai cũng đều biết đến.
Quân công chất đầy cộng với hơn 1 vạn binh mà mẫu thân để lại nàng trở thành Mị Nguyệt tướng quân hàng nhất phẩm sánh ngang với Thái Úy.

Hắn_Âu Dương Tĩnh Hàn là thừa tướng đương triều trong tay đầy quyền thế.
Tính tình âm trầm khó đoán. Lúc thì ôn nhu hữu lễ,lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn.

Trọng sinh lại một đời, hắn đã từng chút một chứng kiến sự trưởng thành của nàng.
Từ khi nàng là một cô quận chúa ngây thơ trở thành một vị tướng quân hai tay nhiễm đầy máu.
Hai tay nàng dính máu, đừng lo ta sẽ giúp nàng rửa sạch.
Nàng ghét nàng ta,đừng lo ta sẽ giúp nàng nghĩ cách khiến nàng ta sống không bằng chết.
Nàng muốn có thật nhiều bạc,đừng lo phu quân tương lai của nàng là phú khả địch quốc.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Tương Tư Chốn Bồn Hoa của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện