Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 85: Tà thuật



*Thứ ba là hình như lý trí của của lão ta như đã biến mất,bây giờ hắn cũng giống như một con dã thú vậy.

Nếu trước đây lý trí lão ta chỉ bị cấm thuật ảnh hưởng thì bây giờ lão ta đã chính thức trở thành khổi lỗi cho cấm thuật,Bá Long nghĩ tới đó cũng không thể không sợ hãi trước sự đáng sợ của cấm thuật này.

“Thứ này qua nhiên không có gì tốt lành,may lão tử còn chưa ngu ngốc đi đâm đầu tu luyện”Bá Long thầm kêu may mắn,tuy nhiên Bá Long cũng hiểu được cái này sợ là tà thuật chứ không phải cấm thuật gì cả.

Cấm thuật tuy tác dụng phụ lớn nhưng cũng không đến nỗi đánh mất đi lý trí và bị chi phối như thế này,như vậy thứ lão ta vừa sử dụng chỉ sợ là tà thuật.

Thế giới này có rất nhiều loại thuật pháp kỳ lạ cũng như nguy hiểm,cấm thuật là dùng để liều mạng,võ thuật dùng để chiến đấu,tà thuật thì lại khá đặc biệt.

Tu luyện nó làm cho lý trí của người tu luyện trở nên ô nhiễm và dần đần bị tà thuật chi phối,tuy vậy nhưng trước đây tà thuật vẫn có người sử đụng và tu luyện.

Vì tu luyện tà thuật thì tu vi sẽ tăng rất nhanh,chiến lực cũng cao hơn cùng giai rất nhiều,ngoài tệ đoan là bị mất đi lý trí dần dần kia thì còn lại tà thuật lại là một thuật pháp rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên vì một số lý do mà Bá Long cũng không biết mà tà thuật đã bị thất truyền và không còn được sử dụng nữa,ít nhất là hắn còn chưa biết tới kẻ tu luyện tà thuật dù hắn đã đi qua hai đại lục.

Còn vì sao lão già kia bị tà thuật chi phối nhanh như vậy thì Bá Long cũng đoán ra phần nào,có thể lão ta nắm giữ không phải là một quyển tà thuật hoàn chỉnh.

Chỉ sợ lão ta đang nắm giữ phần sau của một quyển tà thuật nên mới bị tà thuật trực tiếp đồng hóa như vậy,đường đường là một võ tướng ngũ tầng vậy mà lại bị tà thuật ảnh hưởng không chút phản kháng nào.

Bá Long trong lòng tự nhủ là cần phải chú ý đến tà thuật này hơn,việc bị tà thuật ảnh hưởng đến không phải là không có chắc khắc phục.

Bị tà thuật ảnh hưởng là do người tu luyện tà thuật trong quá trình tu luyện đã bị tà thuật dần dần ảnh hưởng,hơn nữa việc tu vi tăng quá nhanh làm cho ảnh hưởng của nó đến người tu luyện càng lớn hơn.

Chỉ cần không bị nó ảnh hưởng thì tà thuật sẽ biến thành một thuật pháp mạnh mẽ,mà chỉ cần có đủ tinh thần đủ mạnh hoặc có thể chất đặc biệt thì sẽ không bị nó ảnh hưởng nữa.

Bá Long không thể suy nghĩ gì nhiều vì tên kia đã tấn công,Bá Long cũng nhanh chóng phản công.

Thân ảnh hai người cứ như bóng ma lúc xuất hiện ở nơi này vừa chớp mắt một cái thì đã ở phía khác,tốc độ nhanh đến cùng cực.

Dư uy của trận chiến hai người khiến cho đất đá bị nứt ra,bụi bay mù mịt.

Các đệ tử của Thiết Cương tông đã chạy hết nên cũng không ai bị ngộ thương,nếu không thì ở đây chỉ sợ xuất hiện cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây.

Bụi cũng bị trận chiến này thổi bay ra xa,thân ảnh hai người vẫn tiếp tục giao chiến kịch liệt.

Càng đánh Bá Long càng phát hiên vị thái thượng trưởng lão này vậy mà càng đánh càng mạnh,cứ như là lão ta cũng tu luyện [Chiến Thần quyết vậy].

Từ lúc đạt được chiến thần quyết đên nay Bá Long chưa bao giờ sử dụng,không phải là hắn không thèm xài mà là xài không được.

Không hiểu là do thể chất của hắn hay không mà tất cả Lạc Thần tông đều có thể tu luyện riêng Bá Long hắn thì không,sau khi biết điều này Bá Long hắn đã kém chút tức phun máu.

Quyển công pháp mà hắn tích cực tìm hiểu nay lại không thể tu luyện được bảo có cay hay không chứ,thậm chí cả Lạc Thần tông cũng không ai hiểu biết [Chiến Thần quyết] hơn Bá long hắn một kẻ không tu luyện công pháp này.

Càng đánh thì Bá long càng kêu khổ,nỗi cay cú về việc không thể tu luyện[Chiến Thần quyết]vốn đã nguôi ngoai này lại xuất hiện trở lại.

Nếu như Bá Long hắn có thể tu luyện thì chiến đấu cũng không cực khổ như thế này,Bá Long phát hiện ra hoa văn kỳ lạ trên mặt của vị thái thượng trưởng lão này ngày càng sáng lên.

Bá Long đã từng thử tấn công vào các hoa văn đó nhưng sau khi bị phá hủy thì thì nó lập tức xuất hiện trở lại,nếu cứ tiếp tục như vậy thì Bá Long hắn phải thua.

Bông một âm thanh quen thuộc lại xuất hiện trong đầu Bá Long:

“Ký chủ không cần lo lắng,tên này do sử dung tàn tà thuật nên thực lực sẽ không giữ được lâu”

“Hắn còn có thẻ tiếp tục bao lâu”Bá Long nghe vậy thì mừng rỡ hỏi lại.

“Chắc tầm ba bốn tiếng nữa là cùng”Âm thanh của hệ thống lại vang lên,vốn đang hớn hở Bá Long vừa nghe câu đó xong thì mặt như trái khổ qua.

Không biết còn đỡ,biết rồi thì Bá Long chỉ muốn quay đầu chạy đi mà thôi,dù sao thì lão ta sau ba bốn tiếng nữa thì sẽ nhận lấy cái chết đánh nhau với người sắp chết làm cái gì cơ chứ.

Như biết được suy nghĩ của Bá Long hệ thống lại lần nữa lên tiếng:

“Cảm nhận được tâm tình kích động của ký chủ hệ thống thông báo nhiệm vụ mới”

“Nhiệm vụ:Tiêu giệt thái thượng trưởng lão của Thiết Cương tông bằng chính thực lực của bản thân

Gợi ý nhiệm vụ:Kí chủ có thể lần theo cách vận chuyển linh lực để sang tạo ra [Chiến Thần quyết]cho riêng mình.

Thất bại:Như cũ”

“Cai đm”Bá Long vốn đang chuẩn bị bôi dầu để trượt khỏi đây không ngờ hệ thống lại thông báo nhiệm vụ,Bá Long không nhịn được mà chửi ra thành tiếng.

“Cái gì mà cảm nhận được tâm tình kích động của ký chủ chó má gì,tâm tình của ta ta còn không hiểu hay sao”Bá long chửi rủa trong lòng.

“Còn thêm mục nhiệm vụ gợi ý gì nữa chứ,hệ thống của người ta thì cho vô số pháp bảo cò hệ thống nhà mình thì ngoài được môn công pháp[Thôn Thiên quyết]ra thì tất cả tự mò.

Còn không cho ta tu luyện những võ kỹ của người khác nữa chứ,cái gì cũng phải tự lực gánh sinh nư thế này thì ngươi có còn coi trọng ký chủ như ta hay không đây”Bá Long tiếp tục chửi rủa.

Nhưng chửi thì chửi nhung lần này hệ thống khốn kiếp này còn có chút lương tâm,ít nhất lần này còn có gợi ý chứ không phải là hai mắt tối đen mà đò đường nữa rồi.

Bá Long nhanh chóng làm theo lời gơi ý của hệ thống,Bá Long vận chuyểnlinh lực đi khắp nơi trên cơ thể chính mình.

Vì trước đây Bá Long không ít lần không tin tà nên đã tu luyện [Chiến Thần quyết]nhưng đều thất bại,nhưng bù lại là hiểu biết về cơ thể chính mình thì Bá Long lại rõ như lòng bàn tay.

Lần này thì điểm mạnh của Sinh Tử linh ngộ thiên phú được thể hiện ra,tuy vừa nghiên cứu vừa đánh nhau nhưng Bá Long vẫn không bị thất thế.

Thậm chí khả năng lĩnh ngộ của Bá Long lại một lần nữa được đề cao,vốn còn một số vấn đề mà khi sử dụng thiên phú Lĩnh ngộ cấp tốc có chút không hiểu nay cũng thông suốt.

Rất nhanh Bá Long tìm được con đường mà hắn cần phải đi,Bá Long nhanh chóng vận chuyển lần theo đấu vết vừa phát hiện .

Dù cho thể chất có chút khác người nhưng kinh mạch,mạch máu..vv vẫn còn giống nhân loại gần 90% nên Bá Long cũng không có gặp trở ngại quá lớn.

Nhưng đó là do Bá Long có song thiên phú nghịch thiên chứ nếu như là người bình thường thì đó là chuyện còn khó hơn việc một luyện linh nhất tầng giết võ tướng cảnh cả,cả hai đều là chuyện không thể nào.

Như tìm được chân lý của cuộc đời Bá Long giờ mới hiểu rõ hơn về song thiên phú mà hắn đang sở hưu,hai thiên phú này kết hợp với nhau quá đáng sợ.

Tuy đã linh ngộ được[Chiến Thần quyết]cho riêng mình nhưng Bá long cũng không ngay lập tức sử dụng mà nhân cơ hội lĩnh ngộ luôn [Hoang Cổ Bá Thể Quyền],môn võ kỹ này Bá Long đã không ít lần tìm hiểu nhưng làm Bá Long khó hiểu là.

Lúc đầu lĩnh ngộ thì cảm thấy rất dễ dàng thậm chí Bá Long không cần tới một phút,nhưng càng nhìn thì hắn lại thấy không đúng.

Bá Long cứ cảm thấy thiếu thiếu thế là Bá Long hắn lại tiếp tục lĩnh ngộ,càng lĩnh ngộ thì Bá Long càng thấy môn võ kỹ này tà môn.

Lúc đầu nhì thì như lĩnh ngộ được hoàn toàn nhưng cứ nhìn kỹ lại thì lại thấy thiếu,càng lúc Bá Long lại cảm thấy mình lĩnh ngộ còn thiếu không thể hoàn thiện được.

Thế là Bá Long lại càng lao đầu vào lĩnh ngỗ,nhưng hiện trạng cảm thấy thiếu thiếu vẫn tiếp tục tiếp diễn khiến Bá Long đau đầu không thôi.

Cho đến gần đây thì Bá Long mới chạm tới một tầng cao hơn,nó cáo đến nỗi thiên phú lĩnh ngộ cấp tốc cũng không thể hiểu được hoàn toàn.

Bá Long có một suy đoán là võ kỹ [Hoang Cổ Bá Thể Quyền]này có rất nhiều tầng thứ,càng lĩnh ngộ càng sâu thì độ thâm ảo và uy lực của nó lại tăng lên.

Bá Long không khỏi thầm than Vô kỹ đúng là đáng sợ,Bá Long cứ cảm nhận là môn võ kỹ này như cái động không đáy vậy không thể tìm được giới hạn của nó là ở đâu.