Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 86: Lĩnh ngộ thành công-Chiến thắng



*Nhờ có áp lực từ tên trưởng lão đã mang lại nên thiên phú Sinh Tử lĩnh ngộ đã càng đề cao thêm,Bá Long nhanh chóng tiến vào trạng thái mà hắn luôn ao ước.

Đó chính là trạng thái [Ngộ] mà hắn đã rất lâu không trải qua,Bá Long luôn thèm khát được một lần rơi vào trạng thái này một lần nữa.

Lần trước nhờ vào nó mà Bá Long có thể linh ngộ được [Thạch Phá quyền],bộ quyền pháp này đến nay vẫn chưa được Bá Long hoàn thành nhưng uy lực thì không thể bàn cãi.

Nhưng Bá Long rất ít khi sử dụng nó vì độ công phá quá lớn,đến cả con báo lần trước cũng bị một quyền này của Bá Long đánh cho kêu thảm.

Tuy là vậy nhưng dù có uy lực mạnh nhưng Thạch Phá Quyền vẫn có một hạn chế là cần khoảng thời gian nhất định để tích tụ linh lực,tác dụng phụ này là mới có chứ không phải là có từ trước.

Vì muốn cho uy lực của đòn tấn công mà Bá Long đã quyết định hy sinh thời gian ra quyền,tuy vậy nhưng cũn không hoàn toàn là Thạch Phá quyền không thể tung ra nhanh được.

Nó bây giờ như một chiêu thức tụ lực vậy,tích tụ linh lực càng nhiều thì uy lực càng mạnh và ngược lại,vì thế nếu như muốn tung chiêu ngay lập tức cũng có thể nhưng uy lực sẽ yếu hơn mà thôi.

Thay đổi này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sự mạnh mẽ của võ kỹ này,nó vẫn được Bá Long thường xuyên sự dụng.

Nếu như cho hắn đủ thời gian để tích chiêu thì lão già này cũng bị một quyền của hắn đã cho ngấp ngoải,nhưng trong chiến đấu không có tên này ngu đến như vậy.

Nếu có thì cũng phải là có cách biệt lực quá lớn và gần như không thể vượt qua,đằng này Bá Long chiến lực cũng không thấp hơn lão bao nhiêu hơn nữa khả năng hồi phục và bền bỉ của hắn lại cực kỳ khinh tởm.

Nếu như không đánh cẩn thận thì lão coi như đi tong,hơn nữa giờ lý trí lão ta cũng chả còn bao nhiêu.Giờ lão ta chẳng khác gì một con đã thú,mà một con dã thú thì làm gì có chuyện cho hắn có thời gian để tích đại chiêu.

Bây giờ Bá Long lại tiến vào trạng thái này một lần nữa khiến Bá Long vô cùng vui mừng,vì đã có kinh nghiệm nên Bá Long vẫn còn giữ được chút lý trí tập trung vào lĩnh ngộ [Hoang Cổ Bá Thể Quyền].

Trước đây do mới tiếp xúc với trạng thái này nên hắn chỉ tự lĩnh ngộ thứ mà hắn đang làm chứ không có mục tiêu nhất định,nhưng mà lúc đó hắn có thể tinh táo được thì hắn vẫn chọn lĩnh ngộ quyền pháp.

Nếu như lĩnh ngộ đao pháp thì cũng được nhưng Bá Long muốn học cách chiến đấu bằng cơ thể trước rồi mới tới chuyện sử dụng vũ khí,đao khí thì cũng là do hắn phải tích lũy kinh nghiệm một quang thời gian nên mới miễn cưỡng lĩnh ngộ.

Bá Long tuy chìm vào trạng thái ngộ nhưng cơ thể vẫn theo bản năng chiến đấu,cơ thể cũng tự động vận chuyển [Chiến Thần quyết] đối chiến với thái thượng trưởng lão của Thiết Cương tông.

Còn thái thượng trưởng lão của Thiết Cương tông bây giờ thì khuôn mặt trần đầy huyết văn,huyết văn bắt đầu lan ra khắp cả người hắn.

Tuy vậy nhưng chiến lực của hắn cũng đang tăng nhanh,lý trí cũng triệt để thú hóa.

Trước dây còn đôi lúc sử dụng quyền để chiến đấu,trông còn giống nhân loại đôi chút.Nhưng hiện tại lão đã hoàn toàn bị tà thuật khống chế,lão ta dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào liên tiếp về phía Bá Long.

Bá Lon tuy tránh được nhưng cũng không thể không dính sát thương,đôi lúc trên người hắn vẫn có cài ba vết cào để lại nhưng rất nhanh cũng được phục hồi.

Trận chiến này cũng không có hiệu ứng chiến đầu màu mè mà chỉ đơn thuần là chiến đấu thuần túy,sức mạnh thân thể được sử dụng liên tiếp.

Cả hai người đều đã dính toàn là máu,không biết là máu của mình hay là của đối phương nhưng cả hai đều không quan tâm đến chuyện đó,Bá Long đang ở trạng thái [Ngộ] nên chuyển động hoàn toàn nhờ vào bản năng.

Lão già thía thượng trưởng lão kia cũng mất hết lý trí,chiến đấu cũng dựa vào bản năng.Nhưng vì đang phải lĩnh ngộ nên Bá Long không thể tấn công được mà chỉ có thể tránh né,vì thế nên hắn đang bị thất thế.

Vốn lúc đầu lý trí của hắn vẫn còn một chút coi như là vẫn còn 1% là nhân loại,nhưng bây giờ 1% đó đã bị huyết văn thôn phệ không còn một mảnh.

Bây giờ hắn ta chỉ như một khôi lỗi được huyết văn thao túng mà thôi,cơ thể hắn cũng bắt đầu mọc ra một số gai nhỏ khắp cơ thể.

Sau hai tiếng thì Bá Long mới kết thúc ngộ của hắn,tuy vẫn còn chưa thỏa mãn lắm nhưng Bá Long hắn biết có được một lần ngộ là cực kỳ hiếm có.

Bá Long bây giờ mới nhìn thấy được tên thái thượng trưởng lão kia,bây giờ Bá Long mới giật ình mình hoảng sợ.

Cả người hắn ta bây giờ chẳng khác nào dị tộc cả,cả người mọc toàn gai răng nhọn hoắt mắt thì đỏ lòm tứ chi như dã thú.

Không nghĩ tới chỉ mới trôi qua chưa tới hai tiếng mà từ một nhân loại lại có biến hóa như thế nào,Bá Long cũng có chút sởn gai ốc.

Môn tà thuật mà tên này thi truyển quả thật quá tà môn,có thể biến từ một lão già nhân loại biến thành một tên dị tộc.

Không cho Bá Long suy nghĩ nhiều tên kia đã lao lên tấn công,Bá Long cũng không tránh né mà đứng im nhìn tên kia đang lao tới.

Khi lúc nắm đấm của hắn sắp tiếp cận mặt của Bá Long thì Bá Long mới có phản ứng,Bá Long từ từ tránh né qua.

Tuy nhìn có vẻ chậm nhưng mà Bá Long lại một cách kỳ hoa tránh né được,đây là một trong những khả năng mà hắn mới lĩnh ngộ được.

Bá Long nhẹ nhàng cầm một cây lao lằm bằng tơ ném tới,tên kia thấy thế thì định tránh né nhưng lại phát hiện mình bây giờ không thể cử động hay đúng hơn là cử động rất chậm.

Cây lão dễ dàng đâm xuyên qua tim tên kia ghim thẳng vào đất,Bá Long hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình.

Xem ra công sức mình khổ công lĩnh ngộ không uổng phí rồi,đây là do Bá Long sử dụng chút kỹ xảo của không gian.

Bá Long giờ mới hiểu được ra là tại sao mình trước đây không thể có cách nào lĩnh ngộ được,thì ra thứ mà Bá Long hắn muốn lĩnh ngộ đã vượt quá với thực lực của mình hiện giờ.

Đây gọi là áo nghĩa,thứ mà chỉ có tu vi từ võ tướng trở lên mới có thể lĩnh ngộ được.

Lúc trước tu vi Bá long hắn quá yếu nên không thể đủ đẳng cấp để tiếp xúc với tầng thứ này,hôm nay nếu như không phải nhờ vào thiên phú Sinh Tử lĩnh ngộ cưỡng ép lĩnh ngộ thì phải chờ Bá Long hắn lên võ tướng cảnh mới có thể tiếp xúc.

Tuy là khó khăn nhưng uy lực lại không cần phải bàn cãi,cái này xài quá tốt rất thích hợp để đi cua ga...khụ khụ chuyện này thì hẵng nói sau.

Bá Long nhìn về thân ảnh người không ra người thú không ra thú đang bị hắn ghim ở dưới đất kia,không ngờ chiến lực của tên này vậy mà có thể tăng cao hơn gấp mười mấy lần trước kia thật là bất khả tư nghị nha.

Dù Bá Long hắn không biết võ tướng thập tầng viên mãn mạnh bao nhiêu nhưng hắn chác chắn rằng trạng thái tên này không không tua kém,nếu như có thì cũng không nhiều vẫn có sức đồng quy vu tận.

Nhưng bây giờ trước mặt Bá long hắn thì lại chật vật không chịu nổi,bị môt tên luyện linh tam tầng viên mãn ghim cho xuống đất không chút phản kháng nào thật sự là bi thương.

Nếu như không phải nhờ vào lầ này lĩnh ngộ được áo nghĩa thì chỉ sợ lần này hắn cũng lành ít dữ nhiều,dù sao thì chiến lực của lão ta hiện tại quá mạnh đối với Bá Long trước đây.

Bá Long cũng không muốn chơi đùa nữa,có trời mới biết tên này sắp kết thúc trạng thái này hay chưa.

Nếu như đang chơi mà tên này kết thúc trạng thái mà chết thì lúc đó mạng của hắn cũng phải bồi theo,đến lúc đó thì muốn khóc cũng đã muộn rồi.

Bá long khẽ nắm bàn tay lại,không gian xung quanh tên kia bị bóp méo cắt đứt đầu hắn.

Nhưng Bá Long chờ một quãng thời gian vẫn chưa thấy hệ thống thông báo,hắn lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Bá Long lập tức ném một ngọn Hắc Viêm bay tới cái xác của lão thâis thượng trưởng lão Thiết Cương tông,quả nhiên sau một hồi đốt cháy thì hệ thống cũng thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Bá Long nghe xong thì cũng an tâm đi phần nào đồng thời cũng không khỏi sợ hãi trước sức sống kinh dị của lão ta sau khi biến thành dị tộc,sinh mạng quả thực là quá trâu.

Còn tại sau Bá Long không sử dụng Hắc Viêm trong quá trình chiến đấu thì chắc ai cũng hiểu,đến lôi độc còn không có tác dụng thì Hắc Viêm quả thật là không thể làm ra hiệu quả gì.

Bá Long hắn đã từng thư nghiệm rồi,tuy lúc đầu còn có chút tác dụng nhưng Hắc Viêm nhanh chóng bị thứ gì đó kiềm hãm giống như Lôi Độc rồi từ từ bị dập tắt.

Quả thật trận chiến này Bá Long chịu quá nhiều bất lợi,đến nhưng chiêu thức của hắn bị khắc chế không nói hơn nữa lão ta còn không ngừng mạnh lên và sinh mệnh lực của lão ta cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Khả năng hồi phục còn mạnh hơn Bá Long đối chút,hơn nữa thứ huyết văn tà dị kia còn có khả năng kiềm chế tốc dộ hồi phục thương thế của hắn.

Nhưng mà Bá Long vẫn giữ một lợi thế,một lợi thế mà giúp hắn chiến thắng trong mọi trận chiến cho dù là khó khăn tới đâu chính là Hệ thống.

Tuy nhiều lúc nó dở dở ương ương bắt hắn làm nhiệm vụ,đã vậy sau khi làm xong còn không thèm cho một phần quà nào như khen thưởng nữa.

Nhưng sau một nhiệm vụ thì chiến lực của hắn sẽ được đề cao hơn một bậc,đó cũng có thể choi như là phần quà mà nó dành cho Bá Long sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy biết rõ điều đó nhưng Bá Long vẫn không chập nhận được cái thái độ dở dở ương ương đó,nhiều khi nó làm Bá Long tức hộc máu mà vẫn không thể làm gì khiến hắn rất bực mình.

Bá Long nhanh chóng lấy cái nhân trữ vật của lão ta rồi nhanh chóng chuồn khỏi dó,từ lúc xảy ra chuyện thì trôi qua cũng lâu rồi không biết có kẻ nào đang tới hay không nên Bá long mới nhanh chóng chuồn đi.

Với lại bảo khố của Thiết Cương tông cũng bị dư uy của trận chiến phá hủy không biết còn sót được bao nhiêu tiền vàng vì thế Bá Long cũng lười đi mò,nếu không với tính của hắn thì làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Nhìn tàn tích bị phá hoại gần hết của Thiết Cương tông Bá Long cũng có chút đáng tiếc,dù sao thì một tòa kiến trúc lớn như vậy bị phá hủy cũng làm cho Bá Long tiếc đứt ruột.

Bá Long nhanh chóng biến mất hào vào màn đêm,hắn cần trở về nhanh chóng vì giờ hắn ngoài còn cái quần rách nát hơn nửa ra thì dồ trên người đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi.

Đến cái mặt nạ cũng bị lão già kia vài quyền đánh nát,còn tặng thêm quả gãy xương mũi làm Bá Long đau đớn không thôi,vì thế Bá Long cần trở về tông trước khi có người nhìn thấy bộ dánh của hắn.