Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 84: Cấm Thuật



*Bá Long núp đằng xa nhìn thấy hết thảy nhưng hắn vẫn không ra tay ngăn cản,dù gì thì hắn cũng đang cần người thử nghiệm uy lực của [Lôi Độc].

Chiêu này uy lực cực mạnh nhưng vẫn chưa có kẻ đủ mạnh để test sức mạnh cuản nó,tên tông chủ kia thì cũng đủ tư cách nhưng vì lúc đó không thể gây ra động tĩnh quá lớn nên Bá Long mới phải chọn cách hạ độc.

Giờ vị thái thượng trưởng lão này nổi điên giết chết các đệ tử thì Bá Long trăm lợi không có một hại,sau chuyện này thì Thiết Cương tông đừng mong có thể vực đậy được.

Hơn nữa cho dù Bá Long hắn không đánh lại lão ta cũng chả có chuyện gì xảy ra,nếu như không đánh được thì chạy.

Con lão ta giết người nhiều như vậy,hơn nữa nhìn tình trạng của lão thì lý trí cũng chả còn bao nhiêu nữa nên việc tiếp tục giết chóc là chuyện đương nhiên.

Mà một khi chuyện này xảy ra thì dù muốn hay không các tông cao hơn đều buộc phải nhúng tay giải quyết việc này,nếu khôn thì địa vị của các tông môn đó sẽ bị ảnh hượng nặng nề.

Hơn nữa néu như để lão ta giết chóc bừa bãi thì cũng có thể gây nguy hiểm đến các đệ tử trong tông,còn nếu giết được thì sẽ được người dân tung hô.

Việc trăm lợi không có một hai như vậy Bá Long không tin là các tông môn kia sẽ ngồi im,dù sao thì việc truyện chọn đệ tử phần lớn là từ những người bình thường mà ra.

Nếu như những người này bị giết chết thì không còn có người để tuyện chọn,đến lúc đó thì chỉ sợ là cần rất nhiều thời gian mới có thể bình phục trở lại.

Với lại Bá Long cũng muốn chứng kiến cấm thuật mà thế giới này có như thế nào,dù sao thì hắn tuy nhìn thấy trong cửa hàng nhưng mỗi tôi giá chát quá nên thôi.

Vì vậy đối với cấm thuật ở thế giới này Bá Long cũng chỉ như nhìn thấy sách giáo khoa mà thôi,chưa lần nào chứng kiến hay sử dung cả.

Hắn không mua cũng vì hắn không cần thiết,mang trong mình kỹ năng liều mạng cực mạnh là biến thân và cuồng sát,hai kỹ năng này tác dụng cũng như cấm thuật thậm chí còn hơn nhưng tác dụng phụ lại nhẹ hơn nhiều.

Nói cách khác là hai kỹ năng này đã ăn đứt mấy cái cấm thuật cấp thấp,còn cấp cao thì đừng sờ qua cho dù là nhìn thấy thôi hắn cũng chưa từng thấy.

Vâng vẫn câu nói cũ của hệ thống:”Ký chủ chưa đủ quyền hạn để có thể tiếp xúc với vật phẩm này”,chiến lực của hắn đã ăn đứt võ tướng ngũ tầng bình thường rồi vậy mà vẫn chưa đủ tư cách ngó qua thôi thì cũng đủ hiểu là phẩm cấp của những cấm thuật này lớn đến đâu.

Cấm thuật uy phẩm cấp càng cao thì tác dụng phụ càng nhỏ,uy lực phát ra càng mạnh,vì thế nên nó còn hiến hơn cả hồn kỹ.

Phải,lão giả kia trong một lần vô tình đạt được một cấm thuật bị phá hoại hơn nửa,nhưng điều đó cũng không làm mất đi giá trị của quyển cấm thuật này.

Phải biết một quyển cấm thuật cho dù là rách nát hơn tám phần thì vẫn bán ra được giá rất cao,thậm chí là để cho không ít võ tướng cao giai tranh đoạt chém giết.

Quyển cấm thuật này cũng là đồ giá trị nhất mà hắn có,cấm thuật này có thể dùng sinh mạng và máu của người khác vẽ thành một trận pháp để nâng cao thực lực của người thi triển.

Tuy đã bị phá hủy hơn phân nửa nhưng vẫn còn một số cách được ghi chép lại,vốn lão ta mấy năm nay rất phân vân có nên sử dụng hay không.

Dù sao thì đây cũng là một cấm thuật bị phá hoại,hơn nữa lão ta còn có chút nhân tính nên mới phân vân chuyện này.

Nhưng hôm nay bị Bá Long ép đến cùng đường nên lão đành dứt bỏ chút nhân tính nhỏ bé mà thì triển cấm thuật,dù sao so với nhân tính nhở bé thì mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Còn chuyện tác dụng phụ và hậu quả phải gánh chịu sau này thì cứ để sau này tính,điều lão quan tâm nhất bây giờ là làm sao để sống sót.

Người ta nói sống càng lâu thì càng sợ chết cũng không phải không đúng,lão ta đã sống trên hai trăm năm rồi nên lão ta càng quý trọng mạng sống và càng sợ hãi với cái chết hơn.

Sau khi giết hơn trăm đệ tử cùng chấp sự của Thiết Cương tông thì lão không giết nữa mà bắt đầu thi quyết,hai tay lão biến hóa liên tực miệng thì đọc chú ngữ khó hiểu.

Bá Long chỉ thấy máu của các đệ tử bị lão ta giết nhanh chóng tụ lại hóa thành một trận pháp phức tạp đỏ lòm,nhìn qua thì cũng đủ biết được cái giá phải trả và độ nguy hiểm của cấm thuật này bá như thế nào.

Sau khi một hồi thi pháp thì sắc mặt lão cũng đã trắng bệch nhìn qua như người bị thiếu máu trầm trong vậy,nhưng khi nhìn thấy trận pháp hoàn thiện thì lão ta không nhìn được mà mỉm cười.

Từ khi thi pháp tới giờ lão luôn sợ hãi có người đánh lén nên lúc nào cũng lo sợ,lão không ngại trả cái giá lớn để nhanh kết thúc thi pháp.

Nhưng lại không thấy có người nào tấn công làm hắn cung thở phào một hơi,”xem ra kẻ này là một kẻ kiêu ngạo và ngu ngốc đến lúc đừng để ta tìm ra nếu không thì ngươi chết không có chỗ chôn thây”Lão giả cười lạnh trong lòng thầm nghĩ.

Lão ta bước vào trận pháp lấy từ trong nhân trữ vật ra một con dao nhỏ,lão ta không do dự mà cắt đứt cổ tay mình.

Máu của lão của ra ào ào và nhanh chóng chảy xuống trận pháp bên dưới,máu vừa tiếp xúc với trận pháp thì đã bị hấp thu rồi biến mất.

Sau một hồi thì trận pháp sáng lên,vô số tia máu từ dưới trận pháp nhanh chóng bao bọc lấy lão ta biến thành một cái kén.

Sau một giờ thì cái kén vẫn chưa có chút động tĩnh..ba giờ sau văn như vậy khong chút động tính nào truyền ra từ cái kén,đang lúc Bá Long chuẩn bị tiến lại xem xét thì.

Một cánh đâm ra từ cái,tiếp theo nữa lại là một cánh tay,cánh tay dùng sức một chút thì đã dễ dàng xé nát cái kén.

Bây giờ Bá Long mới nhìn thấy được người thái thượng trưởng lão của Thiết Cương tông,khác với bộ đánh trước đây.

Chỉ thấy lão ta,không bây giờ phải gọi là người trung niên kia vì cả người của vị thái thượng trưởng lão Thiết Cương tông từ một lão già gần đất xa trời trở thành một trung niên cơ bắp sáu múi.

Tu vi từ võ tướng ngũ tầng trở thành võ tướng thất tầng đỉnh phong,hơn nữa nhìn dáng vẻ kia thì có lẽ lão có thể cân luôn võ tướng bát tầng cũng không phải chuyện gì khó.

Bá Long cũng không phải lau mắt mà nhìn,không ngờ cấm thuật này không những có tác dụng nâng cao thực lực mà còn có thể chỉnh dung nữa.

“Xem ra bí thuật này chắc chắn có duyên với ta”Bá Long vô sỉ thầm nghĩ.

Bỗng lão ta quay đồi lại nhìn về phía Bá Long đang ẩn nấp,Bá Long cũng hết hồn không nghĩ tới sau khi sơn màu lên lão ta lại mạnh hơn nhiều tới như vậy.

Tại sao lại gọi là sơn màu,vì lão ta sau khi thực hiện xong quá trình phá kén thì tóc và mắt cũng biến thành màu đỏ.

Móng tay thì dài ra đôi chút nhìn qua như móng của dã thú,răng cũng nhọn và dài ra,trên mặt còn có hoa văn kỳ lạ.

Hắn ta nhanh chóng bay tới dùng móng vuốt của mình chém thẳng về phía Bá long,Bá Long cũng không ngu gì lấy thân mình thử đạn cả.

Bá Long nhanh chóng chạy ra chỗ khác,nhưng lúc Bá Long vừa xuất hiện thì đã có một nắm đấm đấm về phía Bá long.

“Ầm phụt”

Bá Long không chút nghĩ ngợi khẽ nắm tay thành quyền đón đỡ,nhưng không ngờ là nhục thân của lão ta sau khi sơn màu lên lại mạnh như vậy Bá Long bị đánh bay như diều đứt dây.

Hắn phải lộn vào vòng trên không trung để giảm bớt lực thì mới có thể tiếp đất,nhìn cánh tay bị đánh nát bét nhão như hồ của mình Bá Long không khỏi chửi thầm trong lòng.

Vì Bá Long hắn từ khí tới nơi này đến nay thì nơi thường cuyện bị đánh nát nhất chính là cánh tay hắn,không biết ông trời có ý chơi hắn không nhưng lần nào chiến đấu với kẻ địch mạnh thì y như rằng cánh tay của hắn lại bị đánh cho nát bét.

Vì đòi lại công bằng cho cánh tay của mình Bá Long bật kỹ năng biến thân lên,lao tới tấn công lão già chơi hệ sơn kia.

Bá Long biết với sức mình hiện tại nếu như không dùng một số bài tẩy thì không thể thắng được,Bá Long truyền Lôi Độc vào cánh tay vừa mới hồi phục kia đấm ra một quyền.

Cánh tay sau khi được bọc Lôi Độc thì xuất hiện vài tia điện màu tím nhìn qua vô cùng tà dị,Bá Long trong lòng thầm đắc ý:”Đừng tưởng mình người biết sử dụng sơn màu tăng sức mạnh”.

Vị thái thượng trưởng lão của Thiết Cương tông thấy vậy cũng không tránh né mà đưa quyền lên đón đỡ

“Ầm ầm rắc”

Tiếng va chạm lại lần nữa phát ra xương của Bá Long sau khi trải qua gia trì của kỹ năng biến hình cũng không chịu được mà gãy ra,nhưng ít nhất thì lần này Bá Long hắn thắng.

Vị thái thượng trưởng lão kia bị đánh cho cánh tay biến dị,cả cánh tay như cái bánh quai chèo nhìn cứ cong cong vẹo vẹo.

Trên khuôn mặt lão ta cũng im hình một quyền cừa rồi của Bá Long,lão ta đứng đậy cánh tay bị đánh cũng nhanh chóng hồi phục

“Gàoooo..”Lão ta gầm lên một tiếng như dã thú rồi lao tới tiếp tục tấn công Bá Long.

Bá Long cũng nhận ra điều bất thường này,đầu tiên là lão ta không thể nào hồi phục nhanh như vậy được.

Thứ hai là có một thứ gì đó đang kiềm chế độc của Bá Long,phải lúc đánh nhau tới giờ Bá Long luôn thả ra một ít độc xâm nhập vào cơ thể lão ta.

Nhưng làm Bá Long thất vọng là độc tiến vào cơ thể lão ta như bị một thứ gì đó kiềm chế lại,làm cho độc của hắn không thể phát huy hết tác dụng.

Lôi độc cũng bị thứ kia áp chết đi không ít,xem ra Lôi Độc vừa được sử dụng đã gặp phải khắc tinh.Không biết là nên trách Bá Long quá thúi hay là kỹ năng này quá đen đủi nữa,còn chưa kịp thể hiện uy phong thì đã bị khắc tinh.