Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 76



*Ngày thứ ba mà Bá Long giả vờ suy yếu,hắn bây giờ đang nằm trên võng du dưa nằm nghỉ nhưng trong đầu thì đang tìm kiến vật phẩm nào thú vị hay có ích không.

Bá Long không nhìn công pháp nữa vì hắn cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn về phía hắn quan sát,xem ra là muốc xác thực hắn có phải thật sự bị suy yếu hay không.

Bá Long phát hiện ra nhưng cũng không có hành động gì,nếu chúng muốn xem thì cứ để bọn chúng xem thoải mái đi dù sao thì hắn cũng cần thư giãn đầu óc để chuẩn bị cho trận chiến sắp diễn ra.

Chuyện bốn tông sẽ tấn công Bá Long được Bá Long cho truyền ra khắp tông môn,hôm nay là ngày các tông môn sẽ tấn công.

Bá Long muồn triệt để tiêu giệt sạch những thành phần ẩn dấu nguy hiểm trong Lạc Thần tông,hắn có thể từ từ lấy được lòng tin của chúng nhưng việc này cần một quãng thời gian rất dài.

Hắn không thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên hắn vẫn phải lưu chọn con đường nhanh nhất,nếu không thì hắn cũng sẽ không lưu chọn giết chết đệ tử của mình như vậy.

Còn một sô tên tuy dộ trung thành đã giảm xuống nhưng cũng ở mức thù ghét mà thôi chưa đến mức phản bội,nhưng mà Bá Long vẫn quyết định giệt sạch.

Bá long nằm thảnh thơi trên võng nhìn về phía xa,ở xa xa kia Bá Long có thể cảm nhận được có không ít khí tức mạnh mẽ phát ra đang tiến về phía này.

Xem ra người của tứ tông đã tới rồi,Bá Long đành phải ngồi trên xe lăn kêu Lãnh Tuyệt đẩy ra quảng trường.

Nhìn xuống đám đệ tử đang thành thành thật thật đứng bên dưới kia,trong lòng Bá Long cười lạnh xem ra bọn chúng rất có tố chất làm diễn viên nha.

“Bẩm tông chủ,chúng ta đã nhìn thấy một đoàn người đang tiến về phía này.Nhìn sơ qua có hơn vạn người chia làm bốn phe,không bao lâu nữa thì tiến đến tông môn chúng ta”.

Một đệ tử chạy vào bẩm báo,đây là đệ tử trung thành mà Bá Long cho đi do thám tình hình của phe địch.

“Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi,trận chiến sắp bắt đầu rồi””Bá Long nhàn nhạt nhìn về đám đệ tử nói.

Không để Bá long chờ lâu,các tông môn đã tập hợp đầy đủ trước cổng tông môn Lạc Thần tông.

Nhìn đám người như sói đói dưới kia Bá Long trầm mặc một lúc rồi hỏi:

“Là Thiết Cương tông bảo các ngươi tới?”Bá Long đoán như vậy vì Lạc Thần tông vừa giệt một phân đà là Hắc Thiết tông của người ta,hơn nữa hắn còn nhân tiện tiễn vài trưởng lão của chúng lên đường nên việc Thiết Cương tông chạy tới báo thù là điều đễ hiểu.

“Việc này tại sao ta phải nói cho ngươi biết”một tên tông chủ lên tiếng chế giễu,tuy vậy nhưng hắn khá kinh ngạc khi Bá Long đoán ra được người sai khiến chúng.

“Vậy sao?”Bá Long mỉm cười hỏi,ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Tên tông chủ kia cũng không để ý Bá Long nữa mà nhìn về đám đệ tử của Lạc Thần tông la lớn:

‘’Tất cả đệ tử cảu Lạc Thần tông nghe rõ,chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng sống nếu như các người đầu hàng”

Giám điệp mà Thiết Cương tông cài vào đã cho biết các đệ tử của Lạc Thần tông có chiến lực cực mạnh,thiên phú thì cực kỳ kinh người hơn nữa hình như có một số thành phần muốn phản bội lại tông môn nên hắn mới làm như vậy.

Còn vì sao bọn chúng không nhắc tới hệ thống thì là do chúng không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào của hệ thống dưới bất kỳ hình thức nào,vì thế nên bọn chúng muốn nói ra hệ thống nhưng ngay lúc đó chúng sẽ quên sạch về nó.

Nghe vậy thì không ít đệ tử của Lạc Thần tông khinh thường mắng:

“Nếu như không phải tông chủ bị thương thì làm gì đến lũ rác rưởi các ngươi dương oai”

“Đúng vậy”

“Các người cũng chỉ là đám thấy cháy nhà hôi của,chỉ là đám cho săn cho người ta mà thôi”Qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì có không ít các đệ tử biết rõ được tứ đại tông môn này cũng chỉ làm việc theo sự chỉ đạo của Thiết Cương tông mà thôi,tuy chúng không thừa nhận nhưng chỉ cần không quá ngu ngốc đều nhìn ra được.

...

Nhưng cũng có không ít đệ tử lại do dự,còn những tên muốn phản thì đương nhiên là hai tay đồng ý.Khi biết được có Tứ đại tông môn sắp tấn công Lạc Thần tông thì ý nghĩ phản bội và đầu hàng đã được chúng suy nghĩ trước tiên,vậy nên người ta chủ động mời thì bọn chúng mừng còn không kịp nói gì tới từ chối.

“Bọn ta đầu hàng”

“Ta đầu hàng”

Các đệ tử khác thấy thế thì tức giận la lớn:

“Bọn khốn kia ta không ngờ các ngươi lại khốn các ngươi lại là loại người ăn cháo đá bát như vậy”

“Hừ,nếu như không phải hắn chúng ta tới đây thì đã không như vậy”

Các đệ tử cãi nhau chí chéo,chờ tất cả đã chia làm hai bên thì Bá Long mới mỉm cười hài lòng xem ra còn có không ít đệ tử còn trung thành..

Từ nãy tới giờ Bá Long cũng không mở miệng khuyên ngăn hay cố ngăn cản,hắn để tất cả mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Lúc các đệ tử phàn bội hắn mà đầu hàng Bá Long sắc mặt cũng không đổi cho dù là một tý,đây là nhưng gì hắn đã đoán được từ trước rồi nên cũng không có gì tức giận hay thất vọng.

Bá Long có thể giữ sắc mặt không đổi nhưng Lãnh Tuyệt và đám Triệu Hàn sắc mặt vô cùng khó coi,không nghĩ tới đệ tử trong tông lại có nhiều kẻ phản bội như thế.

Tuy Bá Long có thể biết được đệ tử nào còn trung thành nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì tất nhiên là thỏa mãn hơn nhiều,Bá Long lại nhìn về đám đệ tử phản bội trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

“Đây là lựa chọn của các ngươi?”

Bị Bá Long nhìn thì đám đệ tử cũng hơi sợ hãi nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh,không ít kẻ lớn tiếng nói:

“Hừ giả trang gì chứ,ngươi bây giờ không phải là Bá Long mấy ngày trước nữa rồi”

“Ta cũng chưa bao giờ trung thành với ngươi cả”

“Đúng vậy,một tên phế vật sắp chết thì không có quyền lên tiếng”

Nghe đên đây thì Bá Long vốn còn một chút cảm thấy có lỗi cũng đã tan biến,vốn Bá Long còn cảm thấy có chút có lỗi khi lôi bọn chúng sang thế giới này nhưng xem ra là hắn đã quá nhân từ rồi.

Còn Lãnh Tuyệt và đám người Triệu Hàn nghe thấy vậy thì ánh mắt lóe lên sát khí,từ khi chúng nói lên câu nói này thì chúng đã không còn là đệ tử của Lạc Thần tông nữa rồi.

“Haha tông chủ Lạc Thần tông,xem ra các đệ tử của ngươi cũng không trung thành lắm nha”Một tên tông chủ thấy cảnh này thì lớn tiếng cười,nhìn về phía Bá Long với ánh mắt trêu tức nói.

“Không sao,ta hôm nay phải cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta loại bỏ không ít sâu bọ ra khỏi tông môn”Bá Long mỉm cười cười nói đạp lại,giống tên tông chủ này đã giúp hắn mọt việc không nhở vậy.

“Haha vậy ngài tính cảm ơn chúng ta như thế nào đây”Tên kia nghe vậy thì cười lớn nói.

Bá Long giả vờ suy nghĩ một lúc thì mới nói:”Tốt,vậy ta cho các ngươi một cái chết thanh thản nhất vậy”

Vốn tên tông chủ kia đang còn treo trên miệng nụ cười khi nghe Bá Long nói vậy thì cũng không còn cười nổi nữa,hắn ghằn giọng nói:

“Được được,vốn ta đang muốn cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhưng ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn”

Nói xong thì hắn đậm chân nhảy lên cao phóng tới chỗ Bá Long,hai tay liện tục đánh ra chưởng không chút lưu tình.

Bá Long cũng không thèm động cho dù một chút,Lãnh Tuyệt bên cạnh thì đã rút kiếm ra lao lên tấn công.

Kiếm của Lãnh Tuyệt như một dòng nước khôn khéo giảm bớt uy lực của chưởng lực,kiếm của Lãnh Tuyệt nhẹ nhàng tránh giao tranh trực diện.

Sau khi triệt đi hết uy lực của chưởng lực thì kiếm của hắn bỗng biến chiêu,kiếm như thủy triều chém tới khiếm tên kia có chút sợ hãi.

Tên này là tông chủ của một tông môn 1 tu vi cũng ở luyện linh nhất tầng sơ kỳ mới đột phá không lâu,nhưng mà Lãnh Tuyệt cũng mới là luyện huyết viên mãn mà thôi.

Cách biệt giữa luyện huyết và luyện linh cảnh Bá Long cũng có chút cảm thấy khó xơi vậy mà Lãnh Tuyệt lại làm được điều này,bỗng Bá Long nảy ra một ý:

“Hệ Thống,ta có thể để cho Lãnh Tuyệt đột phá luyện linh cảnh giống như ta hay không?”Nếu như Lãnh Tuyệt có thể đột phá giống như hắn thì chiến lực của Lãnh Tuyệt sẽ được đề cao không chỉ một nửa đâu.

“Theo Lý thuyết thì có thể nhưng hắn cần có một nhục thân vững chắc để có thể nhận được linh lực cực lớn đó,hơn nữa hắn cũng không thể tu luyện ra được Thôn Phệ linh lực”Hệ thông lập tức cho ra đáp án.

“Tại sao?”Bá Long khó hiểu hỏi,nếu như theo lý thuyết thì Lãnh Tuyệt tu luyện theo như cách mà hắn tu luyện thì cũng phải giống như hắn mới đúng.

“Có hai lý do”

“Thứ nhất là do thể chất của kí chủ,Thôn Thiên thần thể có thể tu luyện ra thông phệ linh lực cũng là điều dễ hiểu nhưng như vậy còn chưa đủ”

“Còn gì nữa”Cái trên thì Bá Long đã biết nhưng còn một điều nữa là gì.

“Cho dù là Thôn Thiên thần thể thì cũng không thể có được hắc linh lực thuần túy như nậy,nếu như chỉ có Thôn Thiên thần thể thôi thì linh lực của kí chủ cũng chỉ là màu xám mà thôi”

“Nói tiếp đi”Bá Long không kiên nhẫn đáp lời.

“Còn lý do còn lại là do ta”Hệ thống bỗng đưa ra một câu trả lời làm cho Bá Long sững người.

“Do ngươi?”Bá Long lập tức hỏi lại như muốn xác định mình vừa rồi có phải nghe nhầm không.

“Phải!Ta theo như nói một cách khách quan thì cũng là thôn phệ bổn nguyên,vì ta nên kí chủ đã bị tác động một cách vô thức vào linh lực của kí chủ”

“Hơn nữa ta đã cố gắng khiến cho giới hạn của kí chủ nhận được cao hơn bình thường nên mới xuất hiện thôn phệ linh lực,đó là tất cả lý do”