Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 75



*Đêm đến,Bá Long đang nằm trên giường của hắn.

Khuôn mặt của hắn biến hóa liên tục,từ vui mừng đến thất vọng,từ thất vọng lại trở nên âm trầm.

Con mắt Bá Long nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái của tông môn,không ít đệ tử đã từ trung tâm trở thành phản đồ.

Làm Bá Long bất ngờ là Như Nguyệt tiểu cô nương này lại không có phản bội hắn thậm chí là còn tăng lên,Bá Long cũng biết tiểu cô nương này không hề ưa hắn vì thế nên hắn mới bất ngờ.

Các đệ tử đầu tiên không có một ai độ trung thanh giảm xuống,chỉ là các đệ tử thứ hai không ít người có ý nghĩ phản bội.

Tuy vậy nhưng những kẻ đó cũng chỉ thuộc tầm trung mà thôi,các đệ tử như Tạp Khắc,Nguyễn Xung ...vẫn rất trung thành.

Còn đệ tử thứ ba thì Bá Long không quan tâm lắm,Bá Long hắn biết không ít đệ tử là được tông môn khác cài vào để thăm dò.

Vốn còn muốn cho bọn chúng sống thêm một chút nữa nhưng xem ra bọn bọn chúng không chờ được mà muốn tìm chết,như vậy cũng tốt.

Thanh danh của Lạc Thần tông vẫn còn chưa nổi lắm,vừa tiện là có mấy tông môn mang đầu tới thăm thì Bá Long hắn cũng không ngại.

Cũng không có đệ tử nào cấu kết với nhau làm loạn cả,dù sao thì không biết kẻ nào có ý nghĩ phản bội thì tốt nhất không lộ đuôi cáo.

Không có người nào tới hỏi thăm sức khỏe thì Bá Long đành phải đi tìm hiểu công pháp và võ kỹ,cuộc sống như vậy đối với hắn là đủ rồi.

Thay vì cứ nằm một chỗ trên giường giả bệnh thì hắn thà ngồi đọc thêm vài quyển công pháp thì hơn,dù không tu luyện nhưng mà hiểu biết thêm kiến thức cũng không tệ.

Hơn nữa trong một vài trưởng hợp hắn có thể nhờ vào kiến thức uyên thâm của mình để hóa giải đòn tấn công của đối phương,thậm chí nếu như gặp đối thủ quá mạnh thậm chí hắn có thể đánh bại một cách đễ dàng.

Nếu như không phải có cái nhiệm vụ thì Bá Long đã thảnh thơi nằm nghỉ,để các đệ tử từ từ phát dục không phải tốt hơn sao.

Cứ như vậy Bá Long trôi qua một buổi tối nhàm chán,Bá Long không ngủ vì hắn không thể ngủ.

Tu luyện tới luyện linh cảnh thì tinh thần đã rất sung mãn,hơn một tuần không chợp mắt thì cũng không sao.

Bá Long cho dù muốn ngủ nhưng với tinh thần tràn đầy như vậy thì hắn không tài nào ngủ được,cho dù là mới trải qua một trận chiến khốc liệt.

Sáng hôm sau,bây giờ Bá Long đã có thể cử động bình thường nhưng hắn vẫn nằm yên trên giường,dù sao thì diễn cũng phải diễn cho thật.

Các đệ tử thấy Bá Long vẫn không thể cử động ,sắc mặt thì tái xanh không ít người lo lăng chạy tới hỏi thăm.

Đây là do tác dụng của kỹ năng biến hóa màu sắc mà hắn lấy được tự một con tắc kè,không nghĩ tới cái kỹ năng này hôm nay lại có tác dụng.

Sau một hồi nói chuyện thì các đệ tử bị Bá Long đuổi đi ra ngoài luyện tập,nhưng trong phòng vẫn còn năm người đang đứng ở đó nhìn hắn.

Đó không ai khác là Lãnh Tuyệt và bốn đại đệ tử của hắn,thấy mấy đám để tử còn đứng đực ra ở đó không chịu thì thì Bá Long hỏi:

“Sao các ngươi còn chưa đi ra?”Bá Long giả vờ khó chịu hỏi,nếu như chỉ mình Lãnh Tuyệt thì không sao dù sao thì Lãnh Tuyệt cũng biết được tác dụng phụ của kỹ năng kia rồi không cần dấu điếm làm gi.

Nhưng hiện tại thêm mấy người Triệu Hàn nữa thì chuyện này không thể nói ra,tuy bọn chúng trung thành với hắn điều này Bá Long biết.

Nhưng hắn sợ lỡ như đám nhóc này hảo tâm đi nhắc khéo người khác,nếu như là để tử trung thành cũng thôi đi nhưng nếu như là để tử phản bội thì kế hoạch của hắn sẽ đổ vỡ hết.

“Ngươi không cần giả vờ nữa đâu,ở đây không có người ngoài”Lãnh Tuyệt chủ động lên tiếng.

Bá Long nghe vậy thì cau mày,tuy các đệ tử vẫn rất trung thành nhưng hắn cũng không muốn tiết lộ việc này cho chúng biểt.

Như biết Bá Long nghĩ gì Lãnh Tuyệt đã lên tiếng:

“”Không phải là do ta tiết lộ,là bọn chúng tự biết”

“Tự biết?”Bá Long hỏi với giọng khó hiểu,Bá Long không biết mình để lộ sơ hở nào mà làm sao chúng biết được.

“Là bọn ta từ biết,chuyện này làm sao có thể làm khó bổn cô nương”Như Nguyệt đã tranh công nói trước.

Nhìn Như Nguyệt như một con phượng hoàng kiêu ngạo thì Bá Long không nhịn được nói:

“Không phải là ngươi “

“Sao ngươi biết?”Như Nguyệt lớn giọng phản đối,nàng bây giờ như con mèo bị dẫm phải đuôi vậy.

“Với trí thông minh của ngươi thì không thể nào,ngươi còn bị một tên lưu manh lừa gạt như vậy mà có thể đoán ra là chuyện không thể nào”Bá Long nói với giọng khẳng định.

“Ngươi..”Như nguyệt căm tức nhìn Bá Long tính nới gì đó nhưng đã bị Lãnh Tuyệt nói trước.

“Là Triệu Hàn đoán ra”

“Quả nhiên”Bá Long thầm than,ngoài Lãnh Tuyệt ra thì người hắn lo nhất vẫn là Triệu Hàn tên nhóc này.

Triệu Hàn là một người trầm ổn,suy nghĩ thấu đáo hơn nữa khả năng quan sát và suy luận cực cao,Bá Long rất lo tên nhóc này phát hiện ra cái gì đó không nghĩ tới nỗi lo đó lại thành hiện thực nhanh như vậy.

Bá Long vẫn sợ hắn đoắn ra được mưu kế của hắn,xem ra ghét của nào thì trời cho của đó.

Vốn Triệu Hàn đoán ra thì không sao nhưng với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ nói cho đám người Như Hoa Như Nguyệt,đó mới là điều Bá Long lo lắng.

“Aiz,các ngươi đã biết thì thôi vậy”Bá Long đánh thở dài chấp nhận suy đoán của chúng,đến nước này thì chối cãi cũng chỉ làm cho mặt mũi hắn bị ném đi xa hơn mà thôi.

Bá Long từ từ đứng đậy đi về phía Triệu Hàn,Triệu Hàn thấy thế thì căng thẳng hắn sợ Bá Long trách tội vì phá hủy kế hoạch của hắn.

Nhưng Triệu Hàn không cảm nhận được gì cả,hắn mở mắt ra thì thấy Bá Long đã ở sau lưng hắn

Bá Long vỗ vỗ vai của Triệu Hàn nói:

“Không hổ là đệ tử đầu tiên của ta,xem ra ngươi không làm ta thất vọng”Trọng giọng Bá Long tràn đầy tán thưởng.

Nói thật Bá Long rất thưởng thức Triệu Hàn,đủ thông minh trầm ổn nhưng vẫn rất quyết đoán.

Lại nhìn về đám Như Nguyệt Bá Long nghiêm túc nói:

“Các ngươi không được tiết lộ chyện này cho bất cứ ai rõ chưa”

“Đã rõ”Tất cả đều dồng thanh đáp.

Cho đù là Như Nguyệt cũng không dám trái lời,nằng biết bình thường Bá Long không để ý đến thái độ của nàng nhưng một khi động tới kế hoạch quan trọng thì Bá Long chắc chắn không nương tay.

Các nàng cũng biết chuyện này rất quan trong đối với tông môn,lần này được xem như là một lần thanh trừ rác rưởi trong tông.

“Được rồi các ngươi trở về đi”

Hắn đuổi đám đệ tử về vì có một lý do khác,hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ

“Nhiệm vụ:Tiêu giệt bốn tông môn đang chuẩn bị tấn công Lạc Thần tông”

Một nhiệm vụ miêu tả rất ngắn gọn,Bá Long trong lòng thầm cười lạnh”Xem ra bọn chúng còn chưa giệt môn thì chưa thỏa mãn”

Bá Long còn tưởng là cùng lắm thì một hai tông môn tới ghé thăm thôi không nghĩ tới lại có bốn tông môn lận,xem ra lại chuận bị lại phải nổi tiếng nữa rồi.

Xem ra bọn chúng là muốn cháy nhà đến hôi của đây mà,Bá Long trong lòng cười lạnh nói:

“Nếu như các ngươi đã đến thì đừng về,nhân tiện mượn các ngươi để kéo ra vài con sâu tiềm tàng nữa.Xem như đó là tác dụng cuối cùng của các người đi”

Bá Long đã quyết định vào hôm sau máu sẽ nhuộm đỏ Lạc Thần tông này,xem như là một lần thay máu cho tông môn đi.

Tuy làm vậy có hơi cực đoan nhưng cũng là các tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt này,còn nhưng vấn đề sau này thì để sau này tính đi.