Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 77: Tự bạo



*“Phiền phức như vậy”Bá Long cau mày,vốn đang ôm mộng tưởng đẹp lại bị phá hủy kiếm Bá Long có chút thất vọng.

“Kí chủ không cần phiền muộn,tuy không được như kí chủ nhưng nồng độ linh lực của hắn chắc chắn sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều”

“Đành phải như vậy thôi”

Lại nhìn về phía chiến trường của Lãnh Tuyệt,hắn bây giờ trên miệng đã chảy ra một dòng máu máu cơ thể đứng còn không vững.

Tên tông chủ kia thì cũng chỉ khá hơn một chút,trên người hắn cũng đã có không ít vết kiếm áo quần rách tả tơi.

Hắn nhìn Lãnh Tuyệt với ánh mắt âm trầm,đường đường là một luyện linh cảnh lại bị một luyện huyết cảnh chém cho cả người đều là vết kiếm.

Nếu như chuyện này truyền râ thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết,danh tiếng của tông môn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

“Ngươi rất khá nhưng rất tiếc người chọn sai phe,đi chết đi”Tên kia trầm giọng nói,vừa nói thì hắn vừa lao lên tấn công

Lãnh Tuyệt thấy thế thì cũng chỉ cười một tiếng,cả người ngồi xuống bắt đầu trị thương.

Tên tông chủ kia thấy vậy thì tưởng Lãnh Tuyệt từ bỏ chống cự thì trong lóe lên một tia vui mừng,tuy Lãnh Tuyệt bị hắn đánh trong thương nhưng muốn giết được thì sẽ phải tốn không ít công sức thậm chí có thể đồng quy vu tận.

Nhưng khi chưởng của hắn sắp đánh tới thì lại có dị biến phát sinh.

“Vèo phập”

Một mũi tên nhanh như chớp bắn ra,mũi tên như tia chớp nhanh chóng xuyên qua tim tên tông chủ kia một cách dễ dàng.

Thấy thế thì tất cả mọi người trừ đám người Triệu Hàn đều bất ngờ,vốn tất cả đã nghĩ Lãnh Tuyệt chắc chắn phải chết dưới chiêu vừa rồi nhưng không ngờ người chết lại là vị tông chủ kia.

“Là ai?”Một tên tông chủ quát lớn nhưng đáp lại hắn chỉ là một không gian yên tĩnh.

“Các hạ là ai thì cũng xin đừng nhúng tay vào chuyện này,chuyện này không phải là chuyện các hạ có thể nhúng tay vào”Một tên tông chủ khác cũng lên tiếng uy hiếp.

“Được rồi,đừng đoán già đoáng non nữa”Bá Long thấy vậy thì cũng đành phải lên tiếng.

“Hôm nay phải kết thúc tại đây thôi,các người nhanh chóng tấn công đi đừng làm phái thời gian của ta”Bá Long từ từ đứng lên nhàm chán nói,đến nước này thì hắn cũng không cần phải tiếp tục đóng kich nữa.

Nhìn thấy cảnh Bá Long đứng lên thì không ít đệ tử kinh ngạc,vốn trong suy nghĩ bọn chúng thì Bá Long bây giờ chỉ là một kẻ không có sức mạnh gì cả muốn làm sao thì làm.

Ngay cả các đệ tử trung thành cũng có chúng một suy nghĩ như vậy,kèm theo mũi tên vừa rồi thì không ít người thông minh đã biết được vẫn đề.

“Ngươi không hề bị sao cả?”Một tên đệ tử phản bội lớn tiếng chất vấn.

“Các ngươi có thể thấy mà”Bá Long thản nhiên đáp.

“Ngươi lừa chúng ta”Tên kia tức giận rống to,ánh mắt hắn đỏ rực vì tức giận,

“Tất nhiên,nếu như ta không làm vậy thì làm sao có thể lôi ra được những con sâu đang ẩn nấp chứ”Bá Long mỉm cười đáp lại,nhưng ánh mắt của hắn thì đã đầy sát khí.

“Ngươi..”Tên kia còn đang tính nói gì thì Bá Long đã cắt ngang.

“Thôi được rồi,mọi chuyện cũng nên kết thúc đi thôi”Bá Long lười biếng nói.

Bá Long vừa dứt lời thì đám người Triệu Hàn nhanh chóng lao lên tấn công,các đệ tử trung thành thấy vậy thì cũng lao lên tấn công.

“Hahaha,ta nói các người sẽ không sống được lâu đâu.Chết đi đám phản bội khốn kiếp”

“Đúng vậy,lũ phản bội này không cần niệm tình huynh đệ nữa”

Các đệ tử trung thành thấy thế đắc ý,tinh thần chiến đấu tăng cao.Biết Bá Long không có chuyện gì cũng làm cho chúng yên tâm đi phần nào,nếu như Bá Long quả thật như lời đồn thì hắn rất dễ bị ám sát.

“Giết cho ta”Các tông chủ thấy vậy thì cũng lớn tiếng ra lệnh,các đệ tử nhanh chóng lao lên tấn công.

Chúng không tin với lực lượng của bốn tông mộn lại không thắng được một tông môn đã có gần một phần ba đệ tử phản bội,chúng tin rằng tuy mọi việc không như kế hoạch nhưng cũng không ảnh hưởng lắm.

Theo chúng thì Bá Long cũng chỉ là một tên luyện linh cảnh như chúng mà thôi,nếu như chiến lực mạnh đến đâu cũng không thể đánh thắng cả 3 người vây công được.

Chúng tự cho là đúng nhưng không biết được mới vài ngày trước Bá Long vừa giết xong một con yêu thú Võ tướng cảnh ngũ tầng,nếu biết được thì chỉ sợ ngay cả Thiết Cương tông cũng không dám làm bậy.

Các đệ tử phản bội thấy thế thì không ít người định bỏ chạy nhưng vừa có tên bỏ chạy thì

“Vèo... phập”

Tên kia vừa quay đầu thì đã được Bá Long tặng một mũi tên vào đầu,Bá Long nhìn bọn chúng và nở ra một nụ cười thân thiện nói:

“Các ngươi đi đâu vậy,mọi người còn đang đánh nhau mà”

Thấy thế thì bọn chúng đành phải quay lại gia nhập vào chiến trường,bọn chúng vốn chỉ thuộc vào diện chiến lực trung đẳng trong tông mà thôi nên rất nhanh bị các đệ tử khác loại bỏ

Hắn không trực tiếp giết chết luôn mà để các đệ tử tự tay giết chết chúng,như vậy mới làm chúng trưởng thành lên được.

Sau khi thấy bên đám đệ tử dã ổn thỏa rồi thì Bá Long mới nhìn về phía các tông chủ,Bá Long nở ra một cụ cười thân thiên nói:

“Các vị yên tâm,ta vừa rồi hứa cái gì thì ta chắc chắn sẽ thực hiện đúng”

Một tên tông chủ tu vi luyện linh cửu tầng không thèm nghe mà lao lên tấn công,hắn cừa tấn công vừa nói với hai tên còn lại:

“Các ngươi đồng loạt tấn công cho ta,cho dù hắn mạnh như thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là luyện linh tam tầng mà thôi”

“Đúng vậy,vừa rồi hắn giết được tên kia chẳng qua là do đánh lén mà thôi giết tên kia ta chỉ cần một chiêu”Tên kia nghe vậy thì cũng lên tiếng vừa nói vừa tấn công.

Thấy thế thì Bá long cũng nhanh chóng ra tay,hôm nay Bá long hắn cũng không có ý định chơi đùa với bọn chúng.

Tu vi Bá Long vài ngày trước đã là luyện linh nhị tầng sơ kỳ,sau khi giết con mãng xà kia thì tu vi của hắn cũng một đường từ luyện linh nhị tầng sơ kỳ đột phá luyện linh nhị tầng viên mãn

Hôm qua đang nằm ngủ thì Bá Long bất ngờ đột phá,điều này cũng làm cho Bá Long bất ngờ không thôi.

Hỏi hệ thống thì mới biết được là linh lực của hắn cũng sẽ tự động thôn phệ linh lực xung quanh,coi như là Bá long không làm cũng có ăn.

Bá Long nhanh chóng tặng mỗi tên một quyền khiến cả ba bay ra xa mà phun máu,một tên gượng dậy có nén hoảng sợ ầm nói:

“Không thể nào,ngươi chỉ là luyện linh tam tầng mà thôi không thể nào”

Bá Long cũng không muốn nói quá nhiều cho người chết,Bá Long từ từ bước tới.

Khi hắn chuẩn bị ra tay kết liễu chúng thì bỗng dị biến phát sinh,tên luyện linh cửu tầng vừa rồi bỗng nhiên tự cưỡng ép sử dụng sức mạnh khiến cho linh hạch của hắn bị nứt vỡ.(Nếu như khoong biết thì có thể đọc lại chương 69 để biết thêm chi tiết)

Linh lực của hắn nhanh chóng tràn ra khắp cơ thể làm cho da thịt bị nứt ra vì không chiu đựng được sự cuồng bạo của linh lực,linh hạch là thứ hấp thu và ôn dưỡng linh lực.

Nay tên này thiêu đốt và cưỡng ép sử dụng linh lực khiến cho linh hach nứt vỡ,linh lực đương nhiên mất đi vật chưa thì sẽ điên cuồng thoát ra gây ra tình trạng trước mắt mà tên này đang bị.

“Muốn giết ta,vậy thì cùng chết đi”Tên kia gầm lên giận giữ,linh lực cuồng bạo làm cho cơ thê hắn phồng to như quả bóng bị bơm hơi vậy.

Bá Long nhìn thấy thế thì cũng không có phản ững gì nhiều mà chỉ hứng thú nhìn,hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ tự bạo nên có chút mong chờ.

So với việc thiêu đốt thì uy lực của việc tự bạo sẽ lớn hơn nhiều,đương nhiên cái giá phải trả của nó cũng lớn hơn rất nhiều.

Việc thiêu đốt linh hach thì chỉ làm cho căn cơ bị phá hủy nhưng còn có thể tu sửa lại,còn việc tự bạo thì nằm ở một đẳng cấp khác.

Nó chẳng khác nào là việc đánh đổi tất cả sinh mạng để giết chết kẻ địch cả,tuy uy lực lớn nhưng cái giá phải trả chính là cả mạng sống.

Hơn nữa trong quá trình tự bạo còn phải hứng chịu nỗi đau đớn khủng khiếp do việc tự bạo gây,vì thế có rất nhiều người lựa chọn cái chết thay vì tự bạo.

Nay tên này lựa chọn tự bạo để kéo theo hắn thì cũng đủ ngoan độc,Bá Long bỗng cảm thấy hơi nể phục tên tông chủ này.

Nỗi đau phải chịu do quá trinh tự bạo không phải người nào cũng có thể chiu đựng được đâu,hơn nữa quá trình này diễn ra càng lâu thì đau đớn nhận phải càng lớn.

Bá Lon cũng không ra tay ngăn cản,hắn muốn thủ xem uy lực của luyện linh cửu tầng trung kỳ tự bạo là như thế nào.

Bá Long có đủ vốn liếng để tự tin với việc này vì cho dù tụ bạo mạnh tới đâu đi nữa thì cũng có giới hạn của nó,nó không thể qua suy lực của luyện linh cảnh quá lớn được.

Theo Bá Long đánh giá thì uy lực cũng chỉ tầm võ tướng tứ tầng hoặc tam tầng đổ lại là cùng,nói đên đây làm cho Bá Long nhớ tới con mãng xà mà hắn mới giết mấy ngày trước.

Nó thậm chí còn chưa lôi ra hết con bài tẩy hay thậm chí là chính thức liều mạng với hắn thì đã bị chính Bá Long giết chết rồi quả thật là chết quá nhanh,nó còn chưa xuất hiện được bao lâu thì đã phải chết rồi quả thực là có chút xui xẻo.

“Đùng....”Bỗng một âm thanh như tiếng nổ lớn phát ra cắt ngang suy nghĩ của Bá Long,tên kia đã đến giới hạn và bắt đầu tự bạo rồi.

Một luồng năng lượng khổng lồ nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi,Bá Long thấy thế thì thầm kêu không ổn.

Hắn quên mất xung quanh vẫn đang còn các đệ tử của Lạc Thần tông đang chiến đấu,nếu như bị dính phải thì nắm chắc cái chết.

Bá Long ngay lập tức sử dụng toàn bộ linh lực lực của mình để tạo ra một màn chắn bảo vệ các đệ tử,còn hắn thì có hay không chả quan trọng lắm.

Sau đó một ánh sáng chói mắt phát ra do uy lực vụ nổ xuất hiện làm chói mắt tất cả mọi người,tiếp đi là bụi bay đầy trời dư chấn của vụ nổ lan rộng ra khắp mọi nơi.

Chờ một quãng thời gian thì mới có thể mở mắt ra,trước mắt các đệ tử lầ một vùng đất trống trải không có một ngọn cỏ có thể tồn tại,chúng hoảng sợ phát hiện ra thân ảnh của Bá Long đã không còn nữa.

“Tông chủ,ngài ở đâu rồi mau lên tiếng cho chúng ra đi”Một tên đệ tư hoảng sợ hét toáng lên.

Các đệ tử khác thấy thế cũng la lớn hô hào tên hắn,chỉ có Lãnh Tuyệt sau khi trải qua mọi chuyện thì vẫn bình tĩnh đứng đó chờ xem kết quả.

Quả nhiên khong bao lâu sau thì tiếng của Bá Long xuất hiện:”Được rồi,đừng kêu gào ấm ĩ nữa,ta còn chưa có chết được đâu”

Bá Long từ trong đất bò lên bực mình nói,tuy không bị thương nhưng bộ dáng chật vật của hắn làm cho hình tưởng tông chủ của hắn bị ảnh hưởng nên Bá Long không muốn lên tiếng.

Nhưng mà đám nhóc này la hét ầm gọi tên hắn hắn không thể không trả lời lại,dùng linh lực đánh văng các bụi bặm đang dính trên cơ thế Bá Long mới nói tiếp:

“Mọi chuyện xem như cũng kết thức rồi,còn đám nhãi kia các ngươi tự mình xử lý lý đi”Lúc xảy ra vụ nổ đám người của bốn tông môn kia cùng với đám phản bội là đứng xa nhất nên không bị ảnh hưởng gì nhiều,Bá Long cũng không định tiếp tục ra tay nữa.

Ngoại trừ tên bị Bá Long giết chết lúc đầu ra thì ba tên còn lại một tên thì tự bạo,hai tên còn lại thì cũng chết do vụ nổ vừa rồi nên cũng không còn uy hiếp gì đối với các đệ tử cả.

Xong chuyện thì Bá Long nhanh chóng biến mất,sau khi xuất hiện thì Bá Long đã xuất hiện ở một nơi hẻo lãnh gần đó.

Trước mặt Bá Long là một kẻ mặc hắc y,hắc y nhìn thấy Bá Long thì hoảng sợ vội vàng bỏ chạy.

Bá Long lại hóa tơ thành một cây lao rồi ném mạnh về phía hắc y,hắc y cũng bị Bá Long cho một lao tiễn lên đường.