Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 67



*“Ta vừa nhận được tin sé có rất nhiều yêu thú chuẩn bị tấn công chúng ta,các ngươi có nhiệm vụ bảo vệ tông môn không để bọn yêu thú kia phá hủy”Bá Long không cần mở đầu mà trực tiếp vào vấn đề luôn,dù sau thì nếu như hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ thì chắc chắn là lần tấn công này cũng không dễ dàng gì.

“Đương nhiên cũng có thưởng có phạt,người nào có dấu hiệu trốn tránh không thành thật thực hiện nhiệm vụ được giao thì sẽ bị trừ đi 1000 điểm cống hiến”

“Đương nhiên có phạt thì sẽ có thưởng,tối nay số điểm công hiến mà các ngươi nhận được sẽ được nhân đôi phúc lợi này chỉ kéo dài tới tối nay là kết thúc”Bá Long đương nhiên không để các đệ tử thất vọng,hắn vừa nói xong thì các đệ tử bên dưới như nghe trúng đế âm cả đám kích động không thôi.

“Hy vọng các ngươi không đánh mất cơ hội này”

Bá Long mỉm cười nhìn đám đệ tử trong mắt đầy ý cười,Bá Long tin chắc rằng phúc lợi này không người nào là không điên cuồng.

Quả nhiên khi nghe tới phúc lợi nhận được thì cả đám đệ tử sôi trào,một chút oán trách cũng tiêu tân bay lên tận chín tầng mây:

“Oa,tối nay chính là thời điểm của ta”

“Đúng lúc ta mới mua được một môn võ kỹ đang cần thử sức mạnh”

“Các người đừng tranh quái với ta”

....

Đám đệ tử nhao nhao cả lên,Bá long không khỏi cảm thấy đau đầu.Đám đệ tử của hắn cái gì cũng tốt nhưng khi nghe đến lợi ích cùng nhiệm vụ thì lại bắt đầu nhao nhao cả lên,không có một chút thể thống nào cả.

Vốn tưởng các đệ tử hằng ngày trải qua chém giết thì sẽ có tính cách lạnh lùng,ít nói nhưng hắn không ngờ lại bị phản tách dụng.

Vốn một đám có chút rụt rè sợ hãi trở nên lắm mồm,thậm chí Bá long còn cảm thấy có mùi sa điêu ở đâu đây.

Nhưng mà như vậy cũng tốt,nếu như một tông môn mà tên đệ tử nào cũng mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc chỉ biết chém chém giết giết thì tông môn chẳng khác nào một tử địa.

Bá Long tuy không quan tâm lắm vấn đề đó nhưng sống ở một nơi như vậy thì cũng có chút khó chịu nha,như vậy chẳng khác nào nhận một đám khôi lỗi làm đệ tử cả.

“Được rồi,tất cả im lặng cho ta”Bá Long thấy càng ngày càng ồn thì hắn không thể không quản,hắn khẽ nghiêm giọng quát lớn một câu.

Các đệ tử nghe Bá Long quát thì cũng thành thật im miệng,tuy không còn sợ hãi như trước nưa nhưng nỗi kính sợ vẫn còn trong đám đệ tử.

Bá Long cho các đệ tử chia ra trông coi phụ cận xung quanh tông môn,dù sao thì cũng chỉ biết là bọn yêu thú sẽ tấn công vào buổi tối mà thôi chứ không hệ thống cũng không cho biết thời gian cụ thể nên chỉ có thể chia nhau ra hành động.

Chờ đến giữa đêm,lúc này thì không ít đệ tử đã ngắp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.Chúng đã ngồi canh gác ở đây hơn một tiếng rồi nhưng đến cái bóng yêu thú còn chẳng thấy chứ nói gì tới yêu thú tấn công,lúc này bọn chúng không khỏi hoài nghi tông chủ của mình có bị sai lầm gì hay không.

Đang lúc không thể kìm lại cơn buồn ngủ được nữa thì bỗng nhận được một tin nhắn,tất cả ngay lập tức lấy lại tính thần.

“@all tông môn,yêu thú xuất hiện phía Đông nam số lượng không rõ.Ta ước chừng khoảng hơn một ngàn con”Một tin nhắn này làm oanh động các đệ tử,cuối cùng thì yếu thú cũng bắt đầu tấn công.

“Oa đến rồi sao,bọn chúng nếu đến trễ một chút nữa thì ta có lẽ đã ngủ luôn rồi”

“Ngàn con yêu thú,số lượng có chút ít đi”

“Ừ,mỗi người cùng lắm giết được vài con còn không giết đã”

“Các ngươi không muốn thì cho chúng ta”

Nhóm chat nhanh chóng sôi nổi hẳn lên,không ít đệ tử vừa nhận được tin thì đã ngay lập tức chạy tới giành quái.

Mặc kệ nhưng đệ tử kia Bá Long lông mày nhăn lại một cục,hăn sẽ không tin là yêu thú chỉ mới mấy nghìn con mà hệ thống đã thông báo nhiệm vụ.

Tuy nói số lượng nghàn con quả thật không ít nhưng đối vứa Lạc Thần tông có hơn trăm đệ tử thì nhiêu đó chưa đủ gây ra uy hiếp nhiều,nhất là các đệ tử của hắn còn không phải là dạng không biết chiến đấu hay chiến lực thấp kém gì.

Đùa sao?Một đám ngày nào cũng phải tranh giành mạng sống với yêu thú mà chiến lực lại yếu,điều này không thể nào.Tuy các đệ tử lúc đầu chiến đầu thì còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm nhưng sau một khoảng thời gian thì chiến lực của chúng đã tăng trưởng rõ rệt,cũng giống như Bá Long trước đây phải hằng ngày ăn hàng tấn hành mới có chiến lực như ngày hôm nay.

Nhưng vẫn còn một khả năng nữa thì trong đám yêu thú này có cao thủ,nếu như là như vậy thì mọi khúc mắc đều được giải khai.

Từ khi nhận được nhiệm vụ thì Bá Long đã suy nghĩ rất lâu,hắn cứ nghĩ là phải có khoảng hơn một vạn con thì hệ thống mới thông báo nhiệm vụ.

Cũng chính vì thế Bá Long không dám có một chút lơ là nào,nhưng khi nghe yêu thù tấn công chỉ hơn một nghàn thì sự nghi ngờ của hắn lại tăng lên.

“Du đông kích tây”Bỗng Bá Long nghĩ tời một khả năng.

Trường hợp này cũng không thể xảy ra nhưng theo như nhiệm vụ thì con yêu thú tổ chức cuộc tấn cũng cũng mới là Võ Tướng ngũ tầng đỉnh phong mà thôi.

Yêu thú ở giai đoạn này tuy linh trí tầng cao nhưng cũng chỉ bằng đứa trẻ 14 đến 15 tuổi mà thôi,một đứa trẻ 14 đến 15 tuổi có thể nghĩ ra kế này thì có chút khó tin nhưng có một điều.

Yêu thú khác nhân loại,cùng một độ tuổi nhưng hoàn cảnh sống khác nhau thì trí thông minh sẽ khác nhau.

Yêu thú hằng ngày phải đấu tranh để giành lấy mạng sống của mình nên sự âm hiểm cũng sẽ cao hơn, những đứa trẻ nhân tộc 14 đến 15 tuổi bình thường không thể sánh bằng bọn chúng được.

Mọi việc đã rõ Bá Long nhanh chóng phân phó các đệ tử chỉ đến một phần còn một phần thì ở lại trông chừng tông môn,các đệ tử nghe vậy thì khó hiểu nhưng vẫn rất nghe lời.

Quả nhiên sau một hồi đánh nhau thì một nhóm yêu thú khác lại xuất hiện,lần này thì số lượng đông đảo hơn nhiều gần vạn con.

Nghe được tin này thì Bá Long thầm đắc chí,muốn đấu với anh mày thì chú mày còn phải tập thêm vài năm nữa mới đủ.

Bá Long ngay lập tức phải toàn bộ đệ tử nhanh chóng tấn công,Bá Long cũng nhanh chân đi theo.

Ở một nơi tối tăm gần với Lạc Thần tông đang ẩn nấp một vị khách không mời mà tới,hơn hết vị khác này tới nhìn không có một chút thiện chí.

Nó chính là con mãng xà bị Bá Long giết vợ,nó đã ấp ủ ké hoạch này từ lâu.

Con mãng xà này cũng rất khôn khéo,tuy vợ bị giết nhưng không đánh mất sự bình tĩnh của mình.

Nó kêu gọi rất nhiều yêu thú đến để tấn công Lạc Thần tông,vị trước khi chết thì vợ nó ám lên người Bá Long một mùi đặc trưng mà chỉ hai bọn nó mới biết.

Con yêu cà sau khi lần theo mùi hường thì đã tìm được Lạc Thần tông,nó biết hung thủ của mình ở trong này nhưng không có nắm chắc thì nó sẽ không dại dột tấn công.

Hơn một tuần qua nó đã lên kế hoạch đầy đủ,chỉ cần Bá Long tham chiến lộ ra sơ hở thì nó sẽ ở sau đánh lén một kích chỉ mạng.

Thậm chí vì đảm bảo có thể hoàn toàn báo được thù thì nó cũng đã bỏ ra một cái giá lớn mời một con yêu thú Võ Tướng thất giai sơ kỳ áp trận.

Một khi nó thất bại thì con yêu thú kia sẽ ngay lập tức tấn công Bá Long,nhìn thấy Bá Long rời khỏi tông thì trong mắt con mãng xà hiện lên vẻ hung tàn.

Nó cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm,nhưng nó lại không biết sau khi nó đi được một lúc thì có một thân ảnh xuất hiện nơi nó vừa nằm.