Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 68



*Đó không ai khác mà là Lãnh Tuyệt,Bá Long hắn đã cảm nhận luôn có một ánh mắt luôn luôn nhìn về phía mình nhưng hắn cũng không muốn đánh rắn động cổ nên đành phải giả vờ mắc mưu.

Bá Long đánh phải kêu Lãnh Tuyệt âm thần đi giám sát,xem xét xem ánh mắt đấy từ đâu và mục đích của nó là gì.

Lãnh Tuyệt có một bộ công pháp có thể ẩn nấp rất tốt,nếu không phải là có khả năng quan sát cực mạnh thì Bá Long cũng phải chịu thua trước môn công pháp này.

Đương nhiên là tiền nào của đó,vì mua được môn công pháp này Lãnh Tuyệt đã phỉa tốn hớn một vạn để sở hữu được.

Hơn nữa công pháp này cực kỳ khó tu luyện,nếu như người sử dụng chỉ cần tâm tình có chút xao động lớn là công pháp sẽ ngừng khích hoạt.

Bá Long trước đây cũng đã từng để mắt tới nó nhưng sau khi nhìn thấy điều kiện hà khắc như vậy thì hắn đành bỏ ý định tu luyện,Bá Long biết mình không phải là người có thể giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.

Nhưng Lãnh Tuyệt thì khác,hắn có đầy đủ tư cách để tu luyện công pháp này.Tâm tính vốn lạnh lùng hơn nữa còn trải qua hai lần mất đi người thân cận nhất của mình đã luyện cho Lãnh Tuyệt một tâm tính cực kỳ vững vàng.

Sau khi xác định được kẻ chủ mưu thì Lãnh Tuyệt nhanh chóng nhắn tin cho Bá Long rồi quay người rời khỏi,trận chiến con chưa kết thúc Lãnh Tuyệt hắn cũng muốn húp chút nước nha.

Hơn nữa con mãng xà kia tu vi cũng không phải thuộc dạng bình thường,ít nhất thì với tu vi hiện tại của Lãnh Tuyệt còn chưa thể đánh bại nó.

Lãnh Tuyệt đương nhiên hiểu ro thực tế đó nên hắn cũng không bận tâm về chuyện này nữa,dù sao thì cũng có người khác lo chuyện này rồi hắn cần làm bây giờ là lo đi vơ vét chút thôn phệ điểm để tăng sức mạnh cho bản thân.

Bá Long sau khi nghe được Lãnh Tuyệt thông báo thì lại càng khó hiểu hơn,tại sao con mãng xà kia lại muốn ra tay với bọn hắn.

Yêu thú cũng không ngu ngốc,hao tốn nhiều công sức như vậy chỉ vì tiêu giệt được một tông môn của nhân loại thì là điều hết sức ngu ngốc.

Hoăc là trong tông môn của hắn có bảo vật gì có tác dụng cực lớn đối với nó mà thôi,mà Bá Long biết rõ hơn ai hết trong tông môn ngoài cái kiến trúc hùng vĩ ra thì chẳng có cái gì có tác đụng lớn đối với yêu thú.

Trừ khi có thù hằn cực sâu nếu không thì không có con yêu thú nào dại dột mà phát động tấn công cả,nếu như vậy thì càng khó hiểu hơn.

Theo như trí nhớ của Bá Long thì hắn cũng không nhớ là mình đã trêu chọc con yêu thú võ tướng cảnh nào nha,hơn nữa đệ tử của hắn gần đây cũng không ngáo đi giết chết con của một yêu thú Võ Tướng cảnh.

Nhưng Bá Long hắn lại không nhớ ra được con yêu xà mà mình giết trước đây hơn một tuần,dù sao thì lúc đó hắn cũng không để ý đến chồng của con rắn đó cho lắm.

Lúc đó hắn lạ tưởng mình trêu chọc phải yêu thú cao giai nào đó nên chỉ lo chạy trối chết,vừa chạy vừa cầu trời khấn đất chứ nào còn tâm trạng mà ngoảng lại xem kẻ đang truy đuổi mình là ai.

Sau khi chạy thoát thân an toàn Bá Long cũng ngay lập tức thói nào tật nấy,được một thời gian thì chuyện đó cũng bị hắn lãng quên luôn.

Dù sao nếu như mà là yêu thú bình thường thì đã chạy đến đánh vào tận cửa rồi chứ không ẩn nhẫn như vậy,lúc đó hắn cứ nghĩ là con mãng xà kia tìm không được hắn nên cũng bỏ chuyện này ra sau.

Nhưng mà điều đó cũng giúp Bá Long huấn luyện đám đệ tử,dù sao các đệ tử của hắn tuy là suốt ngày chiến đấu nhưng áp lực nhận được còn thua xa áp lực nhận được tử những trận chiến sinh tử.

Bá Long cũng muốn huấn luyện cho các đệ tử có được tính cẩn thận và khiêm tốn,mới vừa rồi các đệ tử quá kiêu ngạo không coi đợt tấn công của yêu thú ra gì là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nếu như còn không rèn dũa tính tình thì một khi ra đời sẽ rất giễ chết yểu,nếu không phải là nhân vật chính thì đừng chơi với lửa câu đó Bá Long cũng hiểu được.

Cũng chính vì thế nếu như không cần phải thể hiện ra sức mạnh của bản thân thì Bá Long luôn kiềm chế không thể hiện ra nhiều,hắn cũng không muốn việc chiến lực của mình bị lộ ra đâu.

Thử nghĩ xem một tên Luyện Linh cảnh ở tuổi 14 là chuyện hết sức vô lý rồi nhưng vẫn còn nằm trong tầm chịu đựng của thế giới này,dù sao thế giới này cũng là thế giới huyền huyễn nha.

Nhưng mà chuyện một tên mới bước và luyện linh cảnh đã có thể treo đánh võ tướng cảnh nhất tầng thì sẽ ra sao,Bá Long tin chắc là mình không bị đại loại như sưu hồn thuật,cưỡng ép đọc ký ức mới là chuyện lạ.

Cũng chính vì thế ngoài nhưng đệ tử của hắn ra thì người chứng kiến được sức mạnh của hắn đều đã chết,tuy như vậy có vẻ quá cực đoan nhưng Bá Long quyết định chọn đéo tin bố con thằng nào hết còn hơn là bị người khác đâm lưng.

Trong lúc mải mê suy nghĩ thì hắn đã đến chiến trường,nhìn đám yêu thù đông như kiến đang tiến tới kia Bá Long cũng chỉ cười nhật một tiếng.

“Nếu như là chỉ có nhiêu đây mà muốn hại ta thì các ngươi có chút đánh giá thấp ta nha”Bá Long trong lòng cười thầm nghĩ.

Nếu như là chỉ có nhiêu đây yêu thù thì còn không đủ để Bá Long khỏi động cơ thể nữa là,mặc dù trong nay có rất nhiều yêu thú luyện linh cảnh nhưng đối với Bá Long thì cũng như đưa đồ ăn mà thôi.

Nhưng hắn cũng không ngay lập tức kết thúc trận chiến,dù sao người ta vất vả lập ra kế hoạch như vậy mà mình lại phá hủy có phải là có chút quá đáng hay không.

Với lại các đệ tử bên dưới còn hăng hái như đánh máu gà như thế kia thì Bá Long cũng không nỡ làm bọn chúng mất hứng.

Hơn nữa thông quá đám yêu thú luyện linh cảnh này rèn luyện cho chúng khả năng tác chiến cùng đồng đội cũng tốt,nhân tiện rèn luyện tính cẩn thận cho chúng.

Bá Long nhanh chóng tấn công nhưng con yêu thú luyện linh cảnh tam tầng trở lên còn đám lâu la kia thì để các đệ tử,dù bọn chúng có chút yếu nhưng mà để bón hành cho đám đệ tử cũng dư sức.

Bá Long cũng không lập tức giết ngay mà còn chơi đùa từng chút một,hắn hóa tơ nhện thành nhưng cây lao sắc nhọn phóng tới đám yêu thú.

Cây lao được Bá Long dùng sức thì lao như tên bắn,cây lao nhanh chóng dâm xuyên yêu một con yêu hổ.

Cây lao mặc dù đã đâm trúng nhưng cũng không một chút dừng lại đâm xuyên qua thân thể một con cự tượng gần đó.

Cây lao mà Bá Long tạo ra dài hơn mười mét nên nó có thể xuyên qua hai con yêu thú to lớn không chút khó khăn,đối với Bá Long hiện tại thì một cây lao dài mười nét thì cũng nặng như một cây kim mà thôi rất khó phân biệt được cân nặng.

Bá Long cứ như vậy chơi hơn mười phút,lúc này chiến trường bên Bá Long chỉ toàn là những cái xác yêu thú bị ghim chặt vào trong đất.

Không thiếu những cái xác ghim cùng hai ba con yêu thú khác,còn không ít yêu thú sinh mệnh chưa hết nhưng như vậy thì càng đau đớn.

Trong cây lao Bá Long có thêm vào một chút độc,chút độc này là độc để ăn mòn xác thịt rất hiệu quả cho việc tra tấn thể xác.

Tuy chỉ là một chút nhưng cũng đủ để dày vò đám yêu thú này muốn chết đi sống lại,cảm nhận được sinh mạng của mình đang trôi qua một cách chậm rãi nhưng không có cách nào chống lại thì tư vị đó không phải ai cũng chịu được.

Nhìn về phía chiến trường của các đệ tử thì Bá Long thấy không ít người bị yêu thú đánh cho ngu người,cả người đều bị thương nặng nhìn như sắp hấp hối.

Mặc dù Bá Long để lại rất ít yêu thú luyện linh cảnh chỉ tầm hơn mười còn,nhưng mười con này cũng đủ để cho đám đệ tử thương tích khắp nơi.

Bá Long tin chắc rằng sau trận chiến này thì sẽ không ít đệ tử bị thiết đi vài bộ phận trong cơ thể,mặc dù có thể khôi phục được nhưng cái giá cũng không rẻ chút nào.

Kết quả như vậy chính là kết quả mà Bá Long muốn thấy,để cho bọn chúng biết thế nào mới là nguy hiểm thì mới có thể để bọn chúng biết rằng cái giá phải trả cho việc ngông cuồng tự đại khôg xem những con yêu thú này ra gì.

Thay vì ra ngoài rồi mất luôn cái mạng thì việc mất đi vài bộ phận còn rẻ chán,tuy là Bá Long là một kẻ tuyệt tình nhưng hắn cũng không muốn đệ tử của mình bị người ta giết chết vì cái tội ngu.

Hơn nữa bọn chúng chọc tới tổ ong nào rồi đẫn về Lạc Thần tông thì lúc đó hắn hối hận cũng không kịp,vì thế hắn rất quan tâm tới vấn đề tâm tính của các đệ tử.