Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 66



*Ba ngày sau,việc dụ dỗ của các đệ tử đã hoàn thành và những tấm chiếu mới đã gia nhập vào Lạc Thần tông.

Nhìn đám đệ tử mới vừa gia nhập như chim sẻ thấy đại bàng,cả người run rẩy khi bắt gặp những ánh mắt “Thân Thiện”của các sư huynh sư tỷ thì Bá Long cũng có chút bất lực.

Mọi chuyện xảy ra từ hai ngày trước,lúc đó thì việc Lạc Thần tông diệt Hắc Thiết tông đã truyền ra nên không ít người tìm đến muốn gia nhập.

Nhưng mà đệ tử cũng không đủ số lượng yêu cầu ngoài ra có quá ít người có thiên phú tốt,tình cờ lúc đó có một đệ tử nhìn thấy cách mà Linh Băng thuyết phục người khác gia nhập.

Một truyền trăm,trăm truyền nghìn nên chẳng mấy chốc tất cả đệ tử đều biết đến,có ít người hỏi Linh Băng tại sao làm như vậy.

Linh Băng thấy mọi người đã biết thì biết hết thì đành phải nói ra lý luận của nàng,chúng đệ tử sau khi nghe thấy thì cũng cảm thấy hợp lý vì thế cả đám áp dụng hết.

Thế nên mới xuất hiện cảnh tượng như thế này,Bá Long sau khi nghe được tin này thì cũng tức hộc máu nhưng không có lý do để phản bác.

Dù sao trước đây hắn cũng chỉ nói là chỉ cần các đệ tử tình nguyện gia nhập là được,khi đó hắn không hạn chế cách để làm cho người khác tình nguyện.

Lúc đó Bá Long cũng không nghĩ tới bọn đệ tử này lại ma quái như vậy,vốn tưởng bọn nó dùng miệng nhưng xem ra hắn đã quá ngây thơ hoặc đã đánh giá thấp sự ranh ma của các đệ tử.

Quả thật là bọn chúng dùng miệng nhưng còn kết hợp với tay chân,bọn khốn nạn này sau khi đánh xong còn đe dọa sẽ đánh nữa nếu như không gia nhập.

Trong lòng của Bá Long bây giờ chỉ muốn cầm đao chém chết sạch bọn phá hoại này nhưng bên ngoài phải cố rặn ra nụ cười,nhưng mà nụ cười càng làm khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ hơn trong mắt các đệ tử mới tới.

Theo như logic của chúng thì có thể cầm đầu một đám đệ tử như thế này thì tông chủ không phải là đại ác ma thì cũng là ác ma nha,dù sao mới mấy ngày trước Lạc Thần tông vừa diệt Hắc Thiết tông nha.

“Chào mừng các ngươi gia nhập Lạc Thần tông,hôm nay ta có đôi lời muốn nói với các đệ tử mới tới”

“Ta không biết trước đây ngươi là người như thế nào,gia cảnh ra sao nhưng một khi gia nhập vào tông môn thì các ngươi chính là một phần của tông môn”Bá Long bắt đầu làm dịu không khí,dù sao thì bọn nhóc cũng sẽ phải chiến đấu cùng nhau sau này nên việc có hiềm khích thì chuyện không nên có.

“Ta hy vọng các ngươi một lòng tu luyện,đồng môn có thể cạnh tranh nhau nhưng cũng có giới hạn”

“Ta không chấp nhận trường hợp nào đệ tử của mình giết người của mình,nếu như ta biết được thì sẽ giết không tha”Nói đến đây thì sát khí của Bá Long tỏa ra khiến các đệ tử rùng mình.

.....

Sau một hồi giảng giải về lịch sử tông môn cũng như trách nhiệm của tông môn được Bá Long chế ra thì các đệ tử hai mắt sáng rực,chiến ý hừng hực.

Bá Long nhìn thấy thế thì cũng hài lòng,các ngươi càng có ý chí phấn đấu thì ta tu vi càng tăng nhanh nha.

Đến lúc các ngươi mỗi ngày đều phải chiến đấu thì xem các ngươi ý chí còn có hay không,Bá Long cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng nữa.

Nói thật hắn cũng không hiểu sao một câu chuyện gần như vô lý mà bất kỳ tiểu thuyết mạng nào cũng có thể xuất hiện tại sao lại khiến cho đám nhóc này tin sái cổ,nhìn những tấm chiếu mới dưới kia Bá Long cảm thấy mình cần phải cho bọn chúng nếm trải mùi đời.

Nhưng hắn không biết ngoài lý do kia ra thì còn một điều nữa làm cho câu chuyện mà hắn kể trở nên đáng tin hơn bao giờ hết,đó không phải là gì khác ngoài hệ thống mini.

Sự hiện diện của hệ thống gần phi lý nhưng nếu như kèm theo một câu chuyện phi lý khác bù đắp cho điều đó thì nó lại trở nên hợp lý,vì thế nên bọn chúng mới tin câu chuyện mà Bá Long kể ra.

Cho người sắp xếp các đệ tử mới về chỗ ở,Bá Long phân phát điểm cống hiến cho các đệ tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ được gia phó.

Nhìn đám đệ tử đang cười không ngậm được miệng thì lòng đau như cắt,dù sao đó cũng là điểm mà hắn phải bỏ ra để chi trả nha.

Mặc dù nhiêu đây không là gì đối với Bá Long hiện tại nhưng số thôn phệ điểm đó cũng không nhỏ,nếu như tính ra thì chúng bằng một tháng cày cuốc của hắn khi còn đang luyện cốt cảnh.

Lại một tuần trôi qua,các đệ tử mới đã dần quen với cuộc sống hiện tại của mình.

Lúc ban đầu thì bọn chúng khóc lóc,kể lể nhưng rồi cũng sẽ quên mà thôi,cho dù không quen thì cũng phải quen mà thôi.

Một tuần có 7 ngày,7 ngày có 168 giờ,có 10 080 phút, có 604.800 giây mà bọn hắn đã phải chiến đấu hơn 400000 giây phải chiến đấu.

Nhưng sau khi cảm nhận được tu vi của mình mỗi ngày tăng trưởng thì vết thương tinh thần cũng đã nguôi ngoai đi phần nào,ít nhất thì ở đây tu vi tăng tiến cũng rất nhanh.

Vốn tối hôm nay cũng như mọi tối nếu như hệ thống không thông báo nhiệm vụ:

“Kí chủ nhận được một nhiệm vụ mới”

“Nhiệm Vụ: Có một con yêu thú Võ tướng ngũ tầng đỉnh phong đang tập hợp yêu thú,vào tối nay sẽ tấn công vào tông môn xin kí chủ cẩn thận”

Sau khi nghe có nhiệm vụ thì vốn đang nằm thư giãn thì Bá Long giật bắn người,hắn bây giờ nghe tới hai từ nhiệm vụ thì vô cùng cảnh giác.

Nhưng sau khi nghe kỹ thông tin nhiệm vụ thì Bá Long mới thở ra một hơi,yêu thú Võ Tướng ngũ giai đỉnh phong mặc dù có chút mạnh nhưng còn chưa đến mức không thể chiến thắng.

Dù sao mới đây hắn mới nghiên cứu ra một chiêu rất thú vị đang cần yêu thú võ tướng cảnh thử nghiệm,nhiệm vụ này đưa ra cũng đúng lúc.

Bá Long nhanh chóng cho người đi gọi các đệ tử thức dậy,tất cả đều phải tập hợp tại quảng trường sau mười phút nữa nếu như chậm trễ thì sẽ bị trừ 500 điểm cống hiến.

Các đệ tử nghe vậy thì vốn đang rất buồn ngủ thì cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần,nhanh chóng mặc đồ áo chạy ra quảng trường.

Không ai muốn bị mất 500 điểm cống hiến một cách ngu ngốc như vậy nhất là những đệ tử mới vào tông,bọn chúng mới vào tông được một tuần nên điểm cống hiến cũng không có bao nhiêu.

Nay mà bị trừ đi mất thì chắc khóc không ra nước mắt mất,nhìn thấy cả đám đệ tử dù có chút mệt mỏi sau một ngày chiến đấu nhưng vẫn nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn thì Bá Long có chút thương tiếc.

Bá Long quyết định tối nay sẽ cho bọn chúng toàn bộ số điểm mà bọn chúng kiếm được,dù sao thì cũng chẳng có bao nhiêu cho thêm để bọn chúng càng cố gắng.

“Các ngươi biết tông chủ kêu tới đây có việc gì không”

“Ta không biết,ta vốn đang nằm ngủ thì nghe tiếng thông báo nên vội chạy ra”

“Ta cũng vậy”

“Không biết tông chủ kêu chúng ta ra đây nửa đêm có việc gì nhỉ?”

“Chắc là có việc quan trọng”

Đám đệ tử nhao nhao bàn tán,dù sao Bá Long cũng không thường xuyên bắt bọn chúng tập hợp giữa đêm như vậy.

Nếu như hôm nay tông chủ tập hợp chắc chắn là có chuyện lớn cần giao phó cho chúng,nghĩ tới mình sắp tới lại có thể kiếm thêm thôn phệ điểm thì tinh thần có chút mệt mỏi ngay lập tức tỉnh táo.