Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 6



Đang mải suy nghĩ thì hắn đã chạy tới nơi cần tới,nơi này có nhiều cây cối rậm rạp hơn bình thường.

Ven đường còn có bảng báo ''Nguy hiểm,không phận sự miễn vào" thì Bá Long chắc chắn đây là nơi mình cần tới.

Bá Long đi cẩn thận theo lối mòn,khi hắn vừa bước vào thì đã cảm nhận được một số ánh mắt thiếu thiện chí nhìn chằm chằm vào hắn.

Mặc dù không sợ hãi nhưng hắn không khỏi có một chút áp lực,nhưng nghĩ tới chiến lực của bản thân kèm theo còn có một kẻ thù đang nắm giữ một nửa còn lại của hệ thống thì Bá Long cắn chặt răng quyết định"Liều"

Bá Long tiếp tục bước vào bên trong,cơ thể luôn trong trạng thái phòng bị Bá Long hắn không dám khinh thường dù cho có kĩ năng bị động làn da cứng cỏi đi nữa.

Bá Long hắn đã chết một lần rồi nên không muốn chết thêm một lần nào nữa,đi một lất thì hắn cảm thấy bụi cây gần đó có tiếng động.

Ngay lặp tức Bá Long lấy Huyết Sát đao lao vào ,chém ngay vào bụi cây.Thì ra có một con yêu hổ tu vi luyện da tân tầng trung kì,Bá long ngay lập tức lao vào nó kiến nó không kịp phản ứng bị Bá Long một đao chém chết.

Bá Long sau khi giết chết con yêu hổ thì hắn cũng không một chút tự mãn nào,rất nhiều kẻ chỉ vì kiêu ngạo khinh thường người khắc mà chết trở tay không kịp.

"Kí chủ nhận được kĩ năng chủ động ẩn núp(1*),bước đi thầm lặng(1*)"

"Kĩ năng chủ động sao"Bá Long khá vui vì hắn không có một kĩ năng chủ động,vậy mà hắn còn nhận được hai kĩ năng chủ động thuộc về ẩn nấp nên khiến cho hắn khá vui.

Khi có hai kĩ năng này thì việc săn giết trở nên dễ giàng và bớt nguy hiểm hơn,khẽ niệm hệ thống sử dụng hai kĩ năng ẩn núp và bước đi thầm lặng xong thì Bá Long cảm nhận cơ thể hắn trở nên mờ nhạt đi,nếu không chú ý thì sẽ rất khó để phát hiện.

Bá Long tiếp tục bước đi vào sâu vào trong khu rằng,hắn tiếp tục cuộc săn giết của bản thân.

Sau hai tiếng,Bá Long hắn đang ẩn nắp sau một thân cây to.Cả người toàn vết thương,một tiếng trước Bá Long đang ẩn núp trên cây.



Bá Long hắn định săn giết một con Phong lang,mọi việc diễn ra rất thuận lợi cho đến khi hắn gặp một đàn sói,hắn tính chạy ngang qua vì đàn sói có khoảng năm mươi mấy con.

Bá Long thì sắp đột phá luyện da nhất tầng nên không muốn dây dưa với chúng hơn nữa con đầu đàn của chúng có tu vi luyện da ngũ tầng trung kì,bên cạnh còn có hai con phong lang có tu vi luyện da ngũ tầng sơ kì.

Đội hình này cho dù là luyện da đỉnh phong còn phải e ngại vài phần,Bá Long hắn cũng không dại trêu chọc vào đội hình này.

Nhưng Bá Long hắn muốn tránh nhưng ông trời muốn hắn phải đánh,khi Bá Long tính rời đi thì một con phong lang hình như ngửi thấy mùi gì bỗng hú lên một tiếng dài.

Nghe tiếng hú,cả đàn sói như uống thuốc kích dục bỗng nhiên cả đám tản ra xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.

Bỗng Bá Long cảm thấy không ổn,hắn muốn chạy ra khỏi nơi này nhưng đã trễ.Một con phong lang nhìn đã nhìn thấy hắn,Bá Long nhanh như cắt lao vào chém chết nó nhưng hắn vẫn trễ một bước.

Trước khi chết con phong lang đã kịp thời hú lên một tiếng,cả đàn phong lang đuổi theo hắn khiến cho hắn sợ hết hồn.

Bá Long chạy như điên ý đồ muốn rời khỏi nơi này nhưng hai chân thì sao nhanh hơn bốn chân,kèm theo Bá Long không có một chút tu vi nên đã xác định phải bị đàn sói bao vây.

Mắc dù chiến lực siêu quần nhưng tốc độ của hắn trước đàn phong lang như rùa bò,không tới một phút Bá Long bị đàn phong lang quây lại.

Thế là hắn phải khổ chiến,đàn sói lao vào cắn xé hắn khiến Bá long hơi chật vật nhưng rất nhanh theo kịp tốc độ trận chiến.

Dù sao trước đây hắn cũng là một đại ca xã hội đen nên việc bị chăm sóc đặc biệt là điều thường xuyên,không cho Bá Long thời cơ thở dốc đàn sói thấy cận chiến không làm gì được Bá Long mà còn chết vài huynh đệ thì bắt đầu chuyển sang đánh xa.

Chỉ thấy cả đám sói nhả ra từng vết chém bằng gió từ miệng,mặc dù sức sát thương không cao nhưng được một cái đó chính là nhiều.

Cả đám sói thi nhau phun ra tưng vết chém bằng gió về phía Bá Long,Bá Long thấy thế thì thầm hô không ổn.



Bá Long nhanh chóng tiếp cận một con sói một đao chém xuống không một chút nghĩ ngợi,mặc dù hắn có làn da cứng cỏi nhưng tiếp tục như vậy thì hắn sẽ phải chết không cần nghi ngờ.

Đám sói thấy Bá Long bắt đầu phản công thì chia làm hai tốp,tốp đầu thì cận chiến chủ yếu là đây dưa với hắn khiếm hắn không thể phân tâm.

Mặc dù Bá Long tạm thơi không sợ phong đao mà bọn sói băn ra nhưng bị bọn nó cào cấu cắn xé thì lại khác,vì thế Bá Long không thể phân tâm để đối phó bọn đánh từ xa.

Tốp còn lại thì ra sức nhả ra phong đao phóng tới phía hắn,cứ đánh kiểu này khiến cho hắn vô cùng biệt khuất.

Nếu cư tiếp tục như vậy thì không cần ba con phong lang tu vi luyện da ngũ tầng ra tay thì Bá Long hắn đã ngỏm củ tỏi rồi,phải ba con phong lang chưa hề ra tay chúng chỉ dứng xem và ra lệnh thôi.

Đối với chúng nó thì nhân loại này tuy mạnh và có chút tà môn nhưng còn chưa đủ để bọn chúng ra tay,bọn chúng chỉ đứng xem Bá Long chật vật chiến đấu như đang xem phim vậy.

Sau mười lăm phút,Bá Long bây giờ quần áo rách tả tơi thân toàn là vết thương.Đàn sói thì cũng đã thấm mêt,hên nhờ vào kĩ năng sung sức nên Bá Long chiến đấu lâu như vậy vẫn không gục ngã.

Thấy đàn sói đã thấm mệt nên Bá Long chớp ngay thời cơ giết ra một đường máu,sau khi trải qua một hồi chém giết và chạy trốn thì Bá Long thành công thoát khỏi đám sói.

Nghĩ lại thì Bá Long cũng không khỏi rùng mình,nếu như không nhờ ba con sói đầu đàn kia khinh thường ra tay với hắn thì hắn đã không còn ở nơi này.

Càng nghĩ càng thấy sợ,Bá Long quyết định trở về.Qua trận chiến này thì hắn được không ít chỗ tốt,Bá Long đột phá đến luyện da nhất tầng sơ kì gần bước vào trung kì.

Bá Long còn nhận được ba kĩ năng chủ động:"Bước đi của gió(2*),đao phong(2*),truy tung(2*)".Tất cả kĩ năng đều là hai sao,Bá Long phát hiện ra kĩ năng có phần trăm thôn phệ chứ không lần nào cũng nhận được.

Bá Long hắn giết cả hai mươi mấy con mà chỉ nhận được ba kĩ năng,còn một điều thú vị nữa mà hắn phát hiện ra đó là cứ nhận ba kĩ năng giống nhau cùng đẳng cấp thì hệ thống sẽ tự hợp thành thành kĩ năng mạnh hơn.

Cũng nhờ vào kĩ năng bước đi của gió 2* nên hắn mới chạy trốn khỏi lũ sói kia,nếu không với tốc độ như rùa bò của hắn thì còn lâu mới thoát khỏi.