Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 7



Trên đường trở về Bá Long cũng nhân tiện giết thêm một số yêu thú để nhanh chóng đề cao tu vi,để cho Bá Long khá thất vọng là những con yêu thú mà hắn giết đều không thôn phệ được một kĩ năng nào cả.

Bá Long hắn không ngờ việc tìm kiếm và thôn phệ kĩ năng lại khó như vậy,nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Nếu như thôn phệ kĩ năng một cách dễ như vậy thì hắn đã sớm xưng bá rồi,thầm thân một lúc thì hắn cũng đã đi gần tới ngôi nhà tranh rồi.

Khi bước vào ngôi nhà thì Bá Long nhìn thấy hai thân ảnh,một là Lãnh Tuyệt còn người còn lại thì là một trung niên nhân khuôn mặt hiền lành trên tay có một vết sẹo dài hẳn là do yêu thú gây nên.

"Ngươi đã trở về rồi sao,về đúng lúc lắm đây là tứ thúc và cũng là người cứu ngươi"Lãnh tuyệt nhìn thấy Bá Long trở về thì lên tiếng.

"Cảm ta ngươi đã cứu ta tứ thúc"

"Không có gì,chỉ là ta trên đường nhìn thấy ngươi khắp người là máu nên không đành để ngươi ở trong rừng núi nguy hiểm"Tứ thúc cười hiền hòa nói với hắn.

"À mà ngươi tên gọi là gì,lúc chiều ta không tiện hỏi ngươi"Lãnh Tuyệt lên tiếng hỏi.

"Ta tên là Cao Bá Long,các ngươi cứ gọi ta là Bá Long là được rồi"Bá Long lên tiếng,hắn cũng đến chịu với tên Lãnh Tuyệt này rồi.

Bá Long gặp hắn cũng cả một đoạn thời gian,nói chuyện cũng khá nhiều vậy mà hắn cũng không thèm hỏi tên của hắn.

Sau khi trao đổi một hồi thì Bá Long cùng với tứ thúc và Lãnh Tuyệt dùng bữa tối,Bá Long trao đổi với tứ thúc thì mới biết được hoàn cảnh của họ.



Vốn tứ thúc là một thợ sơn lão luyện trong một ngôi làng nhưng làng đã bị giặc cướp giết chết hết,chỉ chừa tứ thúc và tên tiểu tử Lãnh Tuyệt này đi lên thành mới có thể tránh khỏi.

Sau khi trở về thì bọn họ sốc trước cảnh tượng đó,tứ thúc thì trở nên chán nản và quyết định ở ẩn không màng mọi chuyện chỉ lấy việc săn bắt và chém giết yêu thú kiếm sống qua ngày.

Còn tên Lãnh Tuyệt kia thì sau khi trải qua việc kia thì cũng trở nên lầm lì ít nói,hắn từ nhỏ cơ thể đã trở nên yếu đuối nên tứ thúc phải cưu mang hắn.

Bá Long không khỏi cảm khái ở Ma Vũ thế giới này thì việc giết người cướp của là chuyện bình thường ở huyện,mỗi ngày không biết bao nhiêu sinh mạng phải bỏ mình.

Sau khi dùng cơm tối xong thì Bá Long cũng phụ Lãnh Tuyệt dọn dẹp,biết sao được thân là kẻ ăn nhờ ở đậu mà không giúp gì thì cũng kì kì.

Xong việc thì Bá Long lên giường đi ngủ,hên là căn nhà tranh này khá rộng rãi có thể chứa nhiều người.Bá Long không ngủ được đành phải mở bảng trạng thái lên xem xét:

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc

Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ

Kĩ năng bị động:Sung sức(1*),làn da cứng cỏi(1*)

Kĩ năng chủ động:Bước đi của gió(2*),đao phong(2*),truy tung(2*),ẩn thân(1*),bước đi thầm lặng(1*)



Linh căn:3*

Tu Vi:luyện da nhất tầng sơ kì

Chiến lực:luyện da tam tầng đỉnh phong

Vật Phẩm:Huyết Sát đan1*tuyệt phẩm,Luyện thể đan X30,Huyết Sát đao.

Đánh giá: Trung đẳng''

Nhìn bảng trạng thái thì Bá Long không khỏi phấn khởi chỉ trong một buổi chiều tầm ba tiếng thời gian mà hắn đã có thể từ phàm nhân bước vào luyện da nhất tầng đã là không thể tưởng tượng được.

Phải biết từ phàm nhân tiến vào luyện da nhất tầng thì không thể không có mấy năm rèn luyện thì không thể bước vào,vậy mà hắn chỉ cần ba tiếng thời gian vậy mà bước vào.

không chỉ là bước vào mà còn sắp bước vào Luyện da nhất tầng trung kì,hắn không thể tưởng tưởng được đây là tốc độ gì.

Bỗng Bá Long giật mình,hắn là người xuyên không nên việc này cũng không khó chấp nhận mới đúng.Xem ra việc thu nhận kí ức của thân chủ cũ đã ảnh hưởng tới hắn không ít,nhất là tầm nhìn.

Bá Long thầm rùng mình một cái,nếu cứ như vậy thì tầm nhìn hắn sẽ hạn hẹp và trở nên tự đại mất.Phải biết hắn còn một địch nhân một sống một mất ngoài kia,vậy mà hắn chỉ mới có một chút thành tựu đã trở nên tự cao cái này không phải là quá nguy hiểm sao.

Thầm cảnh cáo bản thân một hồi thì Bá Long mới bắt đầu ngủ,Bá Long tự đặt ra mục tiêu phải trong một tuần tấn cấp lên luyện da tứ tầng hoặc ngũ tầng.