Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 5



"Ngươi không sao chứ?

"Ta không sao,cảm ơn ngươi"

"Không có gì,à mà ta còn chưa biết tên của ngươi"

"Ta tên Lãnh Tuyệt"

Sau khi trao đổi một hồi với Lãnh Tuyệt thì Bá Long cũng hiểu đại khái tình hình,Lãnh Tuyệt đang đi tìm vị tứ thúc kia thì bị con lợn rừng này tấn công.

Lãnh Tuyệt không giỏi thân pháp nên dành phải ở lại khổ chiến với con lợn rừng,vốn Lãnh Tuyệt không biết võ kĩ kèm theo thân thể suy nhược nên rơi vào yếu thế.

Lúc hắn sắp chết thì Bá Long xuất hiện và cứu hắn,sau khi nghe xong thì Bá Long không khỏi cảm khái:

"Mẹ, đây không phải theo kịch bản cẩu huyết trên mạng hay sao.Mà cũng không đúng trên mạng là anh hùng cứu mĩ nhân còn ta là anh hùng cứu mĩ nam a"

Thầm nhỏ nước bọt một chút thì Bá Long cũng nói cho Lãnh Tuyệt mục đích của hắn

"Giết yêu thú sao,cũng không phải không có nhưng ngươi hiện tại đang còn mang thương thế trong người nên nghỉ ngơi một thời gian nữa đi"

"Không cần,thể chất ta có chút đặc biệt nên thương thế đã khỏi hẳn rồi"

Lãnh Tuyệt nghe Bá Long nói vậy thì cũng không ngăn cản nữa mà chỉ cho Bá Long nơi có nhiều yêu thú và dặn dò hắn:

"Ngươi phải chú ý đến thời gian,khi đên trời tối thì trở về ngay nếu không sẽ gặp nguy hiểm"



"Được rồi ta sẽ chú ý"

Nói rồi thì Bá Long men theo con đường mà Lãnh Tuyệt chỉ chạy hết tốc lực,bây giờ cách trời tối cũng khoảng tầm ba tiếng.

Vì thế hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để chém giết,bỗng nhớ tới cái gì Bá Long hỏi hệ thống:

"Hệ thống,sau khi ta giết con lợn rừng kia tại sao dễ dàng như vậy?"

"Điều đó cũng dễ hiểu thôi,mặc dù ngươi không có tu vi nhưng chiến lực của ngươi đã là luyện da nhị tầng đỉnh phong nên chém giết con yêu trư kia cũng là điều dương nhiên"

"Ta biết nhưng chiến lực của ta mới luyện da nhị tầng đỉnh phong thôi,mà con lợn rừng kia có tu vi Luyện da tam tầng đỉnh phong cách biệt một đại cảnh giới đấy"

"Chiến lực mà hệ thống đánh giá là sức mạnh mạnh nhất mà cảnh giới đó có thể phát ra,nếu như ngươi có chiến lực luyện da nhất tầng đỉnh phong thì có thể đánh ngang tay thậm chí mạng hơn kẻ có tu vi luyện da tứ tầng sơ kì''

''Mạnh như vậy!Vậy ta không phải có thể mạt sát luyện da tứ tầng đỉnh phong một cách dẽ dàng hay sao"

"Cũng có thể xem là như vậy"

Nghe hệ thống khẳng định Bá Long càng hưng phấn,Lãnh Tuyệt nói quanh đây yêu thú tu vi mạnh nhất cũng chỉ có luyện da ngũ tầng đỉnh phong mà thôi.

Nếu như đúng như vậy thì hắn cũng thuộc dạng chiến lực đỉnh phong ở quanh đây,chỉ cần không chọc phải con Yêu thú mạnh nhất ở đây thì hắn có thể xem như là vô địch.

"À mà hệ thống,tại sao khi ta giết con lợn rừng kia tại không nhận được cái gì?"

"Kí chủ đã nhận được nhưng ngươi không chú ý mà thôi"



Nghe hệ thống nói vậy Bá Long đành phải mở bảng trạng thái

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc

Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ

Kĩ năng bị động:Sung sức,làn da cứng cỏi

Linh căn:3*

Tu Vi:không

Chiến lực:luyện da tam tầng sơ kì

Vật Phẩm:Huyết Sát đan1*tuyệt phâmX5,Luyện thể đan X30,Huyết Sát đao.

Đánh giá: Trung đẳng''

Nhìn bảng trạng thái có thêm một mục kĩ năng bị động thì Bá Long khá bất ngờ bởi vì hai năng lực bị động của hắn là của con lợn rừng kia,nếu như vậy thì hệ thống có thể thôn phệ kĩ năng bị động của kẻ địch sau chết.

Nghĩ đến cảnh một thân toàn bộ là kĩ năng bị động thì Bá Long không khỏi sung sướng,nếu như vậy thì hắn chỉ cần một thân bị động kĩ năng cũng đã đủ vô địch.