Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 43



Ba ngày sau,Bá Long cùng Lãnh Tuyệt đang cáo từ với Bắc Thiên Tâm

“Tâm huynh,tại hạ cáo từ nếu có dịp tại hạ sẽ ghé thăm.Đếm lúc đó mong Tâm huynh không phiền"

“Long huynh khắc khí,nếu như có ngày đó thì tại hạ sẽ tậm tình chào đón”

Sau một hồi chia tay thì cả sáu người Bá Long tiến về yêu khu,ba ngày qua đúng như dự tính của Bá Long.

Bốn người Như Hoa không ai bị đuổi,ba ngày này bọn chúng đã rất có gắng chăm chỉ tu luyện.

Linh Băng tu vi tăng trưởng nhanh nhất đã là luyện da cửu tầng viên mãn sắp tấn giai lên luyện da thập tầng,phải biết trước đây tu vi của Linh Băng cũng chỉ mới luyện da ngũ tầng

Còn Như Hoa và Như Nguyệt thì cũng luyện là luyện da cửu tầng sơ kỳ,Triệu hàn thì cũng không kém đã là luyện da cửu tầng hậu kì chỉ thua Linh Băng một xíu

Kỳ thật bọn nhóc tu luyện nhanh như vậy thì cũng có nguyên nhân,một phần là do thiên tư của bọn này khá cao còn nguyên nhân lớn nhất là do bọn nó...cắn thuốc

Phải!do Bá Long không còn là một con đỗ nghèo khỉ nên việc cung cấp đan dược không còn khó khắn như trước

Tiến về Yêu khu,Bá Long hít một hơi sâu hưởng thụ không khí nơi đây

“Thật hoài niệm a,chỉ mới xa nơi này mới có bốn ngày nhưng ta cảm giác như bốn năm vậy”Bá Long cười nói với Lãnh Tuyệt

“Xì,cũng chỉ có ngươi mới có cảm giác như vậy mà thôi.Ta nghỉ ngơi mới có ba bốn ngày nay lại lao đầu vào chiến đấu,ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao?”Lãnh Tuyệt trề môi ra phàn nàn

“Ngươi nghỉ ngơi cũng đủ rồi,bây giờ ngươi lo mà huấn luyện bọn nhóc này đi”

“Đã biết,hy vọng ngươi không bị như trước đây đỡ ta phải chăm sóc một tên bệnh”

Bá Long cùng Lãnh Tuyệt đã bàn bạc trước,Bá Long thì vẫn tiếp tục săn giết yêu thú như bình thường



Còn Lãnh Tuyệt thì vào vai vú em,bảo hộ cũng như huấn luyện đám Triệu Hàn.Bá Long cũng không muốn công sức ba ngày qua bị đổ sông đổ bể,nhưng bảo hộ thì vẫn có mức độ

Nếu bọn nhóc không bị nguy hiểm tới tính mạng thì Lãnh Tuyệt sẽ không ra tay,phải trải qua cảm giác gãy và cái xương thì bọn nó mới trưởng thành nhanh lên được

Bá Long cũng đã dạy bọn nhóc cách sử dụng HT,nếu như bị thương hay gì thì bọn nó vẫn có thể chữa trị một cách chủ động không cần bọn hắn phải quan tâm

Nhưng đó là trong điều kiện phải có thôn phệ điểm,mà muốn có thôn phệ điểm thì phải giết được yêu thú

Vì thế Bá Long chuẩn bị cho bọn nó mỗi người ba viên đan dược trị thương,xem như đó là tiền được vay đi

Không quan tâm tới bọn nhóc nữa Bá Long nhanh chóng đi tìm yêu thú chào hỏi,ba bốn ngày nay hắn đã nhìn đủ lắm rồi

Bá Long hắn như có cảm giác cơ bắp của hắn như muốn rỉ sét hết đi,hắn bây giờ phải nhanh chóng khởi động lại cơ thể.

Không để ý tới Bá Long đang như động dục đi tìm yêu thú,Lãnh Tuyệt nhanh chóng phân phó bọn nhóc

Tuy miệng phàn nàn nhưng Lãnh Tuyệt hắn cũng không muốn bị thua kém quá nhiều,sau khi phân phó xong thì hắn cũng nhanh chóng đi giết yêu thú

Triệu Hàn và Linh Băng nhanh chóng dẫn đội tiến về Yêu khu,tên tay mỗi người cầm một thanh kiếm sắc bén 2*

Chào đón bọn nhóc là một con tê giác luyện giai cửu tầng trung kỳ,nhìn thấy con yêu thú thì ngoại trừ Như Nguyệt có chút hưng phấn ra thì cả ba đứa còn lại có chút áp lực

Như Nguyệt nhanh chóng tiến lên tấn công,Triệu Hàn thấy thế thì cũng cắn răng tiến lên

Như Nguyệt do cũng có chiến đấu qua nên cũng không có sợ hãi,nàng nhanh chóng quét kiếm qua khiến con tê giác nhanh chóng bị đau

Triệu Hàn cũng không chịu thua kém chạy tới chém ra một kiếm,Như Hoa cùng Linh Băng thấy thế cũng nén lại sợ hãi tiến lên

Con tê giác nhanh chóng phản công,nó dùng cái sừng tông về phía Triệu Hàn,Triệu Hàn thấy thế thì trong long kinh hãi nhanh chong tránh né



“Keng....phụt”Mặc dù đã nhanh chóng tránh đi nhưng do tốc độ quá chậm nên bị tông trúng,hắn nhanh chóng giơ kiếm lên chống đỡ

Lực phản chấn truyền tới khiến Triệu Hàn ngực cảm thấy khó chịu,hắn không chịu được mà phun một ngụm máu ra ngoài

“Triệu Hàn” X3

Ba người Như Nguyệt thấy thế thì kinh hãy vội vàng kinh hô nhưng không có ai dám chạy tới,đây là đang trong một trận chiến việc mất cảnh giác là một việc cấm kỵ

“Ta không sao,ngực chỉ khó chịu một chút,nhanh chóng giết con súc cinh này”Triệu Hàn cũng nhanh chóng đứng lên giơ kiếm lên đề phòng

“Giết”Triệu Hàn nhanh chóng tiến công,hắn nhanh chóng quét kiếm chém về phía con tê giác

Như Hoa,Như Nguyệt cùng Linh Băng thấy vậy thì cũng tấn công,từ xa Lãnh Tuyệt đang quan sát từ xa nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu

“Xem ra bọn nhóc này quá non nớt,chỉ biết dùng sức mạnh mà không có một chút kĩ thuật nào”

“Xem ra lần này bọn chúng phải ăn quả đắng rồi,vậy cũng tốt”

Quả nhiên như dự đoán của Lãnh Tuyệt,dù bốn đánh một trong đó còn có hai người tu vi cao hơn nhung vẫn bị con tê giác làm cho chật vật không chịu nổi

Triêu Hàn trên miệng chảy ra vài giọt máu thở hồng hộc,ba cô nàng còn lại thì cũng không kém gì

Nhưng rất may sau một hồi quần ẩu thì con tê giác cũng nằm đổ gục xuống không còn sinh mạng,bốn người thấy vậy thì cũng thở ra một hơi ngã khụy xuống

“Khống biết chiến đấu có gì vui mà tên kia thích như vậy cơ chứ,mệt chết bản tiểu thư”Như Nguyệt lên tiếng phàn nàn,tên kia đương nhiên là chỉ Bá Long

“Tông chủ cũng thật là,chúng ta mới vào tông chưa tới một tuần mà đã phải mén chết rồi”Như Hoa cũng lên tiếng trách móc

Còn Triệu Hàn và Linh Băng không lên tiếng,Triệu Hàn đang vận công chữa thương còn Linh Băng thì không lên tiếng gì