Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 42



Đi theo Lãnh Tuyệt thì Bá Long nhìn thấy một căn phòng rộng lớn,lớn gấp cả chục lần mà căn phòng bọn hắn đang ở

Xung quanh phòng có những gia nhân đang tấp nập ra vào,trên tay còn cầm những đĩa đồ ăn đẹp mắt

Vừa tiến vào thì Bá Long đã nghe tiếng cười nói tấp nập,đi theo Lãnh Tuyệt tới một bàn ăn

Xung quanh bàn đám người Như Hoa,Như Nguyệt,Triệu Hàn,Linh Băng đang ngồi một cách ngay ngắn,cả người cứng ngắc như bị đông cứng

"Các ngươi cứ thư giãn đi,không ai ăn thịt các ngươi đau mà sợ"Bá Long nhìn thấy cảnh này thì cũng khuyên nhủ

Nghe Bá Long nói vậy thì đám nhóc cũng bớt căng thẳng hơn,bọn chúng từ bé đã phải sinh sống nơi ổ chuột nay lại bị đưa tới nơi xa hoa như vậy thì căng thẳng cũng là điều dễ hiểu

"Các ngươi đã tu luyện thành công công pháp hay chưa?"Bá Long lại hỏi,cả buổi sáng lẫn buổi chiều thì theo lý thuyết cũng học được một hai rồi

"Triêu hàn thì đã nắm được cơ sở,Như Hoa cùng Như Nguyệt thì cũng còn kém một chút,còn Linh Băng thì có chút...đặc biệt"Lãnh Tuyệt báo cáo thành quả nhưng khi tới Linh Băng thì lại ngập ngừng

"Ta cũng không biết sao nữa,nàng đã lĩnh ngộ hoàn toàn"

"Nhanh như vậy?"Bá Long cũng khá bất ngờ,không nghĩ tới nha đầu nhút nhát Linh Băng lại có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy

"Hahaha,tốt tốt lắm.Linh Băng ngươi nếu đã lĩnh ngộ được rồi thì nhanh chóng nỗ lực tu luyện đi,không tới ba ngày nữa thì các ngươi phải chuẩn bị huấn luyện"Bá Long khích lệ Linh Băng rồi lại nhìn sang ba thân ảnh còn lại:

"Các ngươi cũng cố gắng lĩnh ngộ đi,nếu như trong ba ngày tới không lĩnh ngộ thành công thì các ngươi sẽ bị loại"Bá Long nghiêm khắc nhắc nhở,giọng lại hòa hoãn lại một chút Bá Long mới nói tiếp:



"Cũng không cần lo lắng,công pháp này chỉ cần không quá lười biếng thì chịu khó một chút thì sẽ lĩnh ngộ được"

Bá Long cũng không phải nói điêu,[Thôn Thiên quyết]là công pháp vô giai nên chỉ cần có một chút thiên phú thì đều sẽ lĩnh ngộ được

"Bá Long huynh ngươi đã tới rồi sao,mọi người đã tới đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi huynh thôi đó"Bắc Thiên Tâm thấy Bá Long tới thì đi tới cười nói với hắn

"Thiên Tâm huynh,ta có chút việc nên mới tới trễ xin mọi người không trách cứ"Bá Long cũng lễ độ đáp lại Thiên Tâm

"Không sao,không sao bọn ta cũng mới tới một lúc mà thôi"

"Đúng vậy,không cần khác khí"

Đám thiếu niên kia thấy Bá Long xin lỗi thì vốn trong lòng có một chút không vui đã biến mất,vội vàng đáp lại

"Vậy thì tốt,ta xin uống cạn ly rượu này xem như tạ lỗi với mọi người"

Nói rồi Bá Long nhanh chóng uống cạn ly rượu,còn dốc xuống tỏ ý đã uống cạn

"Hahaha,Long huynh hảo tửu lượng a"Thiên Tâm thấy mọi người nói cười vui vẻ thì cũng cười nói theo

"Để ta giới thiệu với Long huynh,đây là Hàn Lĩnh huynh,đây là Lữ Tán huynh...."Thiên Tam giới thiệu mọi người cho Bá Long



"Còn đây là Hàn Tuyết cũng là muội muội ta"Khi giới thiệu tới Bắc Hàn Tuyết thì giọng của Bắc Thiên Tam trở nên nhu hòa,hắn từ nhỏ đã rất yêu quý vị muội muội này

Sau khi trải qua sự cố hôm nay thì hắn cảm thấy rất có lỗi với muội muội,nếu không có Bá Long kịp thời cứu giúp thì không biết muội muội hắn sẽ bị gì nữa

Càng hối hận bao nhiêu thì Bắc Thiên Tâm lại cảm kích Bá long thêm bấy nhiêu,Bá Long cũng nghe ra được từ giọng nói của Thiên Tâm

"Xem ra tên Bắc Thiên Tâm này lại là muội muội khống a"Bá Long thầm đưa ra đánh giá

"Tiểu nữ Hàn Tuyết,cảm ơn ân cứu mạng của Long huynh"Bắc Hàn Tuyết cũng đi tới cảm ta Bá Long

"Ấy chết,tại hả chỉ giúp chút sức mọn mà thôi Hàn cô nương không cần khách khí"

Sau một hồi giới thiệu và trò chuyện thì ai trở về bàn của người đó,vì là một lão âm bi nên Bá Long rất chiếm được bọn thiếu niên kia hảo cảm

Bữa tiệc rất nhanh bắt đầu,các đồ ăn cao lương mĩ vị được đưa ra rất nhiều,vốn khung cảnh sẽ rất hài hòa lịch sự nếu không có bàn của Bá Long

Bá Long cùng Lãnh Tuyệt vốn sống trong rừng núi đã lâu nên chỉ suốt ngày ăn thịt yêu thú phát ngán,nay lại co cao lương mĩ vị dâng lên tậng miệng không ăn thì lại phí

Còn bốn tên kia từ nhỏ đã sống trong khu ổ chuột,cũng chính vì vậy nên cũng ăn như hổ đói

Tiệc còn có những tiết mục nghệ thuật như ca hát,nhảy múa,đánh đàn....Bá Long lại một lần nữa được mở mang tầm mắt

"Thế giới của người giàu thật là xa hoa a"