Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 44



Một tháng sau,Bá Long đang nhìn về về bốn người Triệu Hàn với ánh mắt dò xét

Còn đám Triệu Hàn thì cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên,Bá Long giả vờ tức giận nói lớn:

“Các ngươi giỏi lắm,chỉ mới hai tên Luyện gân ngũ tầng hậu kỳ một luyện gân tứ tầng viên mãn một luyện gân tứ tầng đỉnh phong mà dám săn giết một yêu thú luyện gân bát tầng đỉnh phong,xem ra các ngươi rất tự tin vào chiến lực của mình nhỉ?”

Bốn người Triệu Hàn vẫn cúi đầu không ai lên tiếng,Lãnh Tuyệt ở một bên thì cũng không nói gì chỉ nhìn về phía bọn nhóc

“Nếu không phải Lãnh Tuyệt kịp thời tới cứu các ngươi thì các ngươi không còn đứng đây đâu”Bá Long tiếp tục nói,nhưng nhìn vào mắt hắn thì sẽ thấy ánh mắt tán thưởng

“Nếu có lần sau thì các ngươi biết tay ta,từ nay về sau các ngươi sẽ tự hoạt động một mình và đương nhiên sẽ không có ai bảo hộ cho các ngươi”

“Hi vọng các ngươi đừng để ta thất vọng”

Thấy cả đám vẫn cúi gằm mạt Bá Long cũng không nói gì thêm nữa,phát tay ý bảo giải tán đi

Bá Long nhìn về phía Lãnh Tuyệt cười nói:

“Xem ra ngươi một tháng này cũng không lãng phí thời gian a”

“Tất nhiên,mà chuyện ngươi nói sao rồi?”

“Bên trong yêu thú cũng khá mạnh nhưng làm ta khó hiểu là bọn chúng cũng không mạnh như chúng ta dự đoán,thật khó hiểu”

“Yêu thú cao nhất mà ngươi thấy tu vi bao nhiêu”

“Luyện huyết thất tầng viên mãn”

“Vậy thì có chút kỳ lạ,ta cứ nghĩ là phải có yêu thú luyện linh cảnh rồi chứ”

“Ừ,khá là kỳ quái”

Thì ra một tuần trước Bá Long đã lên kế hoạch tiến sâu vào Yêu khu để tìm hiểu,hắn dự tính tiến vào sâu bên trong 1000 m



Nhưng Bá Long lại rất nhanh phát hiện yêu thú ở đây cũng không mạnh như tưởng tượng của bọn hắn,vốn tưởng sẽ chạm mặt yêu thú luyện linh cảnh nhưng lại không có

Một tháng nay tu vi Bá Long một đường tăng mạnh nay đã là luyện tạng ngũ tầng sơ kỳ,chiến lực của hắn lại tăng đến luyện huyết cửu tầng sơ kỳ

Cho dù gặp Yêu thú luyện linh vẫn có khả năng chạy trốn được,đây cũng là lý do Bá long lớn gan xâm nhập vào sâu bên trong

Vốn tưởng phải trải qua một trận chiến khốc liệt nhưng không,để Bá Long thất vong là hắn một đường quét sạch không có yêu thú nào có thể phản kháng

Hy vọng càng nhiều thì thất bại đau khổ khó chịu càng lớn bấy nhiêu,điều này làm Bá Long buồn bực không thôi

Một tháng nay Lãnh Tuyệt cũng không có lười biếng,vốn hắn chỉ trông coi bọn người Triệu Hàn vài ngày đầu tiên thôi mấy ngày sau thì hắn cũng chăm chỉ cày cấp

Lãnh Tuyệt nay đã là luyện tạng cốt thất tầng viên mãn,tăng tiến cũng không chậm một chút nào

Vốn nửa tháng trước Bá Long đã truyền thụ cho Lãnh Tuyệt [Chiến Thần quyết] và [Hồn Linh quyết] nên hắn cũng chuyển sang tam tu,chiến lực tăng mạnh còn kém một chút nữa là có thể ngang với đánh giá tuyệt đẳng

Vốn Bá Long định truyền cho cả bốn người Triệu Hàn nhưng nghĩ tới tu vi của bọn chúng thì đành thôi,hệ thống đã đề nghị chờ bọn nhóc tu vi đạt tới luyện tạng thì mới truyền thụ

“Ngươi tiếp theo tính như thế nào?”

“Cứ tiếp tục trong một tháng nữa,một tháng sau chúng ta sẽ rời đi đến nơi chúng ta cần đến”

“Là nơi nào?”

“Bách hành đại lục,nơi đó là thiên đường của chúng ta”

“Bách hành đại lục?”

“Ừ,nơi đó là một đại lục 4*.Cũng chính là nơi Lạc Thần tông chúng ta quật khởi”

“Tốt,hi vọng là như vậy”

Bách Hành đại lục là một đại lục là mọt nơi trăm tông đua nở,nơi đó toàn là một màu tông môn không có một gia tộc hay thành trì



Đó cũng là nơi mà Bá Long hướng tới tiếp theo,nơi đây chỉ cần luyện huyết cảnh là có thể khai tông lập phái cúng có rất nhiều hạt giống tốt

Bá long bữa giờ cũng đang suy nghĩ về việc thiết lập giai cấp của tông môn,việc này cũng làm hắn đau đầu bữa nay

Một tông môn thì không thể thiếu tông chủ,tiếp theo là trưởng lão,tiếp theo đó là hộ pháp,chấp sự.Ngoài ra còn có đệ tử ngoại môn,nội môn,thân truyền và hạc tâm...

Nhưng Bá Long quyết định,Trưởng lão?chấp sự?...Bá Long hắn đều không cần

Lạc thần tông chỉ cần một tông chủ,một phó tông chủ,mười hai đệ tự hạch tâm

Còn lại thì là đệ tử ngoại ôn và đệ tử nội môn,nhìn tờ giấy gạch xóa Bá Long hài lòng

Hắn không muốn lại phải đau đầu phải lo cân bằng các trưởng lão không được đấu đá nhau,còn phó tông chủ?đương nhiên là quản lý tông môn

Bá Long hắn chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên mà thôi,hắn cũng lười phải quản lý bọn nhóc laoi choai này

Còn phải có người quản lý trật tự tông môn môn nữa,thế là Bá Long hắn thêm vào tông môn một chức vụ

Phán Quyết giả,phán quyết giả buộc phải công bằng không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc

Đương nhiên Phán Quyết giả cũng được ưu tiên rất nhiều lợi ích,một tên Phán Quyết giả chiến lực chắc chắn sẽ có chiến lực cục mạnh như vậy mới có thể quản lý được tông môn

Bá Long quyết định sẽ bồi dưỡng Phán Quyết giả,phải chọn lọc những hạt giống tốt nhất để thu nạp

Càng nghĩ càng hưng phấn Bá Long quyết định,Phán Quyết giả chắc chắn sẽ phải thành lập

“Xem ra lại phải tốn tiền rồi a”Bá Long thở dai

Muốn một người chiến lực mạnh hơn cùng giai dương nhiên là phải dốc rất nhiều tiền bạc vào đó,nghĩ tới đó thì Bá Long quyết định

Phán Quyết giả phải có công pháp riêng của mình,công pháp này chắc chắn phải thiên về sát phạt và khống chế

“Aiz,cứ để tới lúc đó rồi tính”