Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 34



"Ký chủ nhận được kĩ năng bị động phản chấn(3*),Thân thể sắt thép(3*),Cảm nhận nguy hiểm(3*)"

"Dung hợp thành công ,kĩ chủ nhận được kĩ năng bị động Cương thiết chi khu(4*),Cảm nhận nguy hiểm(4*)"

Nghe thấy vậy thì khéo miệng của Bá Long khẽ dương lên,đúng là cầu được ước thấy a.Mở ra bảng trạng thái:

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc

Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ,lĩnh ngộ cấp tốc.

Kĩ năng bị động: Cương thiết chi khu(4*),Siêu cấp hồi phục(3*),cảm nhận nguy hiểm(4*),siêu cấp thì giác(2*),siêu cấp kháng độc(3*),thay đổi thanh âm(2*),phản chấn(3*)

Kĩ năng chủ động:phong nhận(4*),bước đi của gió(4*),thống lĩnh(2*),truy tung(3*),ẩn thân(3*),bước đi thầm lặng(3*),độc(4*),biến hình(3*),nô dịch(3*),tăng tốc(3*)...

Kĩ năng đặc cấp:Vương giả trời sinh(3*),Thôn phệ lĩnh vực(?*)

Linh căn:6*

Tu Vi:luyện gân lục tầng hậu kì

Chiến lực:luyện cốt lục tầng đỉnh phong,

Vật Phẩm:Huyết Sát đan1*tuyệt phẩmX1,Luyện thể đan X3,Huyết Sát đao,thuyềnX1,Võ tich X134...



Điểm:8537

Đánh giá: thượng đẳng''

Nhìn về phần đánh giá kia thì khóe miệng của Bá Long hiện rõ tiếu ý ,"đã bao lâu rồi a,hắn cuối cũng thoát được tầng lớp trung đẳng để tiến lên thượng đẳng a"

"Kí chủ đừng vui mừng quá sớm,thượng đẳng phía trên còn có rất nhiều như ưu tú,tuyệt thế,thiên tài,.."

"Hệ thống ngươi không thể để ta chìm đắm trong vui sướng được một chút à,ta nhớ ta cũng không có thù oán gì với ngươi a"

Đang vui thì bị tên hệ thống này cắt ngang khiến Bá Long rất cay cú,tâm trạng vốn đang rất vui vẻ cũng mất hứng.

Bá Long tiến lại vỗ vai Lãnh Tuyết ý bảo tiếp tục tìm kiếm mọi việc đã kết thúc,cả hai người tiếp tục tìm kiếm yêu thú.

. . . . .

Sáng hôm sau,Lãnh Tuyệt đang đỡ Bá Long tiến về phía lều trại mà bọn hắn dựng tối qua.

Bá Long bây giờ thảm không tả nổi,cả người toàn vết thương nếu như có thể nhìn thấy bên trong cơ thể thì chắc chắn sẽ rất giật mình.

Nội tạng be bét nát như thịt nhão đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể khôi phục,xương cốt gãy nát không còn một chỗ nguyên vẹn.

Kẽ ho ra một ngụm máu,Bá Long khẽ cười khổ:"Mẹ nó,không nghĩ hôm nay ta lại may mắn tới như vậy"

"Cũng không thể trách ngươi,không nghĩ là chỉ mới ở bên ngoài chưa tới trăm mét mà đã nguy hiểm như vậy.Yêu khu không hổ là nơi nguy hiểm nhất đại lục a,chỉ mới tiến vào vậy mà gặp một con yêu thú luyện tạng nhất giai sơ kì a"



Lãnh Tuyệt cũng khẽ cảm khái,vừa rồi thật là cửu tư nhất sinh.

Vốn nửa tiếng trước hắn cùng Bá Long đang săn giết yêu thú rất thuận lợi như dự kiến,Bá Long đang nhàm chán phàn nàn:

"Đêm nay yêu thú cũng không có con yêu thú nào quá mạnh mẽ a,xem ra Yêu khu cũng không nguy hiểm như lời đồn a"

"Gào.."Như đáp lại lời phàn nàn của Bá Long,một tiếng rống đầy mạnh mẽ vang lên

"Cẩn thâ..."Bá Long vội vàng đề phòng,đang tính nhắc nhở Lãnh Tuyệt thì

Một con yêu hầu không biết từ đâu lao ra tặng cho Bá Long một quyền vào mặt hắn khiếm hắn bay ra xa,xoay vài vòng tròn trên không trung rồi tiếp đất bằng mặt.

"Khục,mẹ nó ngươi gen gét với khuôn mặt đẹp trai của ta hay sao vậy"Bá Long đứng dậy ho ra một ngụm máu,vừa lau miệng vừa chửi.

Đáp lại hắn là một quyền dũng mãnh đang lao tới,Bá Long cũng có đề phòng nên lập tức đánh ra một quyền đáp trả

"Đùng,phụt"Một âm thanh như âm thanh của hai cự chùy va chạm vang lên,kèm theo đó là tiếng phun máu.

"Đùng,rầm"Lại một tiếng vang lớn nhưng không phải tiếng va chạm mà là tiếng va đập và đổ gãy.

Từ trong bụi mù Bá Long bước ra,khéo miệng của hắn lại có một vết máu đỏ tươi.

Nhìn về phía kẻ hai lần liên tiếp chủ động tấn công mình Bá Long trong mắt tràn đầy tức giận,nhưng ngoài tức giận ra thì còn có một tia e ngại và đề phòng.

Lần va chạm vừa rồi tuy bị tấn công bất ngờ nhưng lúc đó lực đạo của hắn cũng tung ra chín thành,vậy mà lại bị nó đánh bay.

Nhìn con yêu hầu không có vẻ gì là bị thương kia Bá Long trong lòng trầm xuống,xem ra tối nay muốn lành lặn trở về khó rồi a.