Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 33



Khẽ gồng mình phát lực,Bá Long một đao chém thẳng vào 1/3 của con mãng xà.

Cú chém này còn truyền vào một tia đao khí nên rất sắc bén,chỉ thấy khi đao chém thẳng vào người con mãng xà thì đã bị vảy rắn chặn hơn phân nửa lực đạo.

"Đùng,xoẹt"Lại một tiếng vang phát ra nhưng lần này còn có tiếng của da thịt bị xé rách

"Khục,mẹ nó không ngờ lực chấn lại mạnh như vậy"Bá Long vừa ho ra máu vừa phàn nàn

Trong người hắn bây giờ nội tạng bị chấn cho lộn xôn hết cả lên,nhiều nơi còn bị xé rách khiến Bá Long mặt nhăn lại.

Mặc dù bị thương thường xuyên nhưng hắn rất ít lần bị nội thương nặng như vây,từ từ đứng lên nhìn về phía con mãng xà kia.

Chỉ thấy nó bây giờ bị Bá Long chém một đao kia khiến nó bay ra xa,cả người đang nó đè gãy không ít cây cối.

Nó cũng đang từ từ bò đậy nhìn về phía Bá Long,trước đây nó nhìn Bá Long với ánh mắt căn hận và e ngại thì bây giờ trong mắt nó chỉ không chỉ en ngại và sợ hãi mà còn một thứ nữa.

Đó chính là sợ hãi,phải con mãng xà bây giờ đang rất sợ hãi Bá Long.Chỉ thấy nơi vừa bị Bá Long chém trúng thì máu tuôn ra như suối,nếu để ý thì cũng có thể nhìn thấy cả xương trắng.

Con mãng xà đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự sợ hãi,từ khi nó đột phá luyện cốt cảnh thì nó đã không còn đối thủ trong cùng giai.

Sự sợ hãi ngày càng lớn,con mãng xà quyết định chạy trốn.Nó nhanh chóng ngoảnh đầu bỏ chạy,Bá Long thấy thế cũng không để yên

Bá Long nhanh như chớt phóng tới khẽ đạp chân vào một thân cây gần đó,chỉ thấy thân cây bị Bá Long đạp trúng như bị gì đó tấn công.

Cả thân cây bị lõm một vết khá lớn,không dừng lại Bá Long nhanh chóng tiếp tục lại đạp vào thân cây gần đó.

Chỉ thấy mỗi lần đạp để lấy lực thì tốc độ Bá Long hắn ngày tăng lên,mấy cái cây càng về sau thì càng bị thương tổn càng mạnh

Không tới một phút thì Bá Long bây giờ như như một mũi tên,tốc độ bây giờ của hắn khoảng 50m/s.



Một tốc độ cực kì khủng khiếp,con mãng xà dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm nó nhanh chóng ngoảnh lại nhưng đã quá trễ.

Nếu như nó ở lại tiếp tục chiến đấu thì may ra chết có thể lâu hơn một lúc nhưng giờ nó lại lựa chọn chạy trốn,một lựa chon sai lầm nhưng nó cũng không có thuốc hối hận để uống.

Chỉ thấy Bá Long nhanh như chớp xoẹt qua,nơi hắn tiếp đất mặt đất nứt vớ ra xung quanh.Bụi đất mù mịt bay lên,thỉnh thoảng còn có những sợi khói bốc lên

Chỉ thấy mặt đất in rõ dấu chân của Bá Long,Bá Long bây giờ vẫn đứng im cả người vẫn giữ nguyên tư thế chém xuống người thình thoảng còn bốc lên vài sợi khói.

Không phải Bá Long hắn muốn làm màu gì,không phải hắn không muốn động mà là động không được a.

Cả người hắn bây giờ không còn được nguyên vẹn,xương chân thì bị nứt ra khắp nới nội tạng bị sức ép và lực chấn làm cho vỡ nát vài chỗ thân thể không thể nhúc nhích.

Đây là hậu quả của việc sử dụng kĩ năng,kĩ năng này lào do Bá Long hắn sáng tạo.Bá Long kết hợp hai kĩ năng bước đi của giá và tăng tốc.

Mỗi lần Bá Long đạp vào một cái cây thì đều sử dụng kĩ năng tăng tốc để tăng tốc đô,kèm theo bước đi của gió thì tốc độ của hắn sẽ từ từ thăng hoa.

Mặc dù vậy nhưng tác dụng phụ của nó vẫn rất rõ ràng,cơ thể không chịu được áp lực cũng như lực phản chấn thì sẽ nghẻo.

Nếu không phải có cương thiết chi khu thì Bá Long cũng không dám tăng tốc lên nhanh như vậy,nếu đổi là người khác cũng giai thì chắc chắn đã phải chết khi còn chưa tăng tốc lần thứ 5 nữa là.

Sau một lúc thì cơ thể cũng khôi phục lại bình thường,nhìn về phía con mãng xà thì chỉ thấy nó đầu và thân mỗi cái một nơi.

Nhìn tác phẩm của bản thân Bá Long rất hài lòng,chiêu vừa rồi tuy tác dụng phụ rất mạnh nhưng uy lực thì còn mạnh hơn rất đáng sử dụng.

Nếu như có thể khắc phục được điểm yếu này thì kĩ năng này tuyết đối là sát kĩ,khắc phục điểm yêu này thì cũng không phải không được nhưng mà rất khó.

Chỉ cần nâng cao sức mạnh của nhục thân lên thì sẽ loại bổ được tệ đoan khi sử dụng nó nhưng đó là khó đối với người bình thường,cương thiết chi khu của Bá Long còn một chút nữa là có thể lên 4* nên hắn cũng không lo lắng.