Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 35



Chân của Bá Long để ra phía sau sơ thể thủ thế,bỗng Bá Long chân sau đạp mạnh cơ thể như một mũi tên lao tới con yêu hầu.

Con yêu hầu thế thế cũng không tránh né mà chủ động xuất kích,hai cự quyền va chạm với nhau khiến đất đai vỡ nứt bụi mù bay tứ tung

Lần va chạm này thì Bá Long cũng bị thất thế nhưng cũng không bị văng ra xa như vừa rỗi nhưng,cái tay của hắn cũng bị thương te tua.

Nếu không phải cương thiết chi khu mới lên cấp thì cánh tay hắn chắc cũng không còn,nhìn con yêu hầu chỉ có chút lui về sau cũng không bị thương gì thì Bá Long hít một hơi thật sâu.

Nhìn nó thì Bá Long đoán chắc là con yêu hầu này còn chưa tung ra hết sức,xem ra tối nay không liều là không được.

Bá Long khẽ động,cả cơ thể hắn đang từ từ lớn lên trông thấy.Vốn Bá Long hắn cao khoảng 1m75 nay đang nhanh chóng lên cao,không tới mấy giây thì đã cao tới 2m5 cơ thể lớn hơn một vòng.

Hên là nhờ bộ quân phục vốn được cường hóa thành võ giáp nên độ co giãn cũng không kém nên không xuất hiện cảnh quần áo bị rách te tua,khẽ cảm nhận sức mạnh dồi dào trong cơ thể Bá Long nhìn về phía con yêu hầu.

Con yêu hầu thấy Bá Long đột nhiên biến lớn thì cũng đề phòng,từ trong cơ thể kia nó cảm nhận được sự nguy hiểm.

Bá Long ngay lập tức sự dụng gia tốc lao đến đánh ra một quyền,con yêu hầu thấy thế cũng ngưng thần đánh ra một quyền.

Một quyền này là một quyền toàn lực của nó,đúng như Bá Long đoán con yêu hầu này lúc này chỉ là chơi đùa với hắn mà thôi căn bản không thèm xuất ra toàn lực.

Nay nó cảm nhận được sự nguy hiểm từ Bá Long phát ra thì cũng nghiêm túc lên,chuẩn bị toàn lực để chiến đấu.

Hai cự quyền lại va chạm nhau,áp lực tỏa ra xung quanh khiến đất đá bị văng ra xa cây cồi cũng bị ảnh hưởng tới.

Một số cây ở gần thì bị bật gốc do áp lực tỏa ra,cây cối đã vậy thì nói gì tới đang quan sát Lãnh Tuyệt.



Lãnh Tuyệt hắn bao giờ đang nhắm gồng mình chống đỡ,bị gió thổi bay ra sau phải trốn sau gốc cây gần đó để lánh nạn.

Yêu thú ở gần đó cũng bị âm thanh của chiến đấu đánh thức nhưng khi nhìn thấy áp lực tỏa ra thì cả đám vội vàng chạy đi,yêu thú cũng bị áp lực chiến đấu tỏa ra dọa sợ a.

Trở lại với trận chiến,Bá Long lui về năm bước còn con yêu hầu kia cũng lui về phía sau bảy bước.

Đây cũng không phải là Bá Long hơn con yêu hầu mà là do một kĩ năng,chính là kĩ năng phản chấn.

Lần va chạm vừa rồi Bá Long cảm nhận được lực đạo của cả hai bằng nhau nhưng vì kĩ năng phản chấn nên Bá Long chiếm thượng phong,con yêu hầu bây giờ rất hoang mang.

Nó cảm nhận rõ ràng mình và tên nhân loại kia lực đạo bằng nhau nhưng vì cái gì,khi tiếp xúc với quyền của tên kia thì lực đạo của nó bị giẩm đi một phần ba.

Thay vào đó là quyền của tên nhân loại kia lại mạnh lên một phần ba,cũng chính vì thế nên nó mới bị thất thế.

Trận chiến cứ như vậy tiếp tục cho tới khoảng 15 phút,con yêu hầu thấy mình ngày càng thất thế không mấy chốc sẽ bị thua thì nó nôn nóng.

Nó quyết định liều chết với tên nhân loại này,chỉ thấy cơ thể nó lông mọc dài ra hai mắt đỏ lòm.

Bá Long thấy thế thì thầm kêu không ổn,hắn đoán con yêu hầu này sắp sửa tung ra kĩ năng đại loại như kĩ năng biến hình của hắn.

Chỉ thấy con yêu hầu kia sau khi biến hình thì như mất đi lý trí,hai tay cào liên tiếp về phía Bá Long.

Bá Long cũng nhanh chóng sự dụng gia tốc để trốn thoát,hắn cũng phản công lại nhưng không có tác dung.

Sau khi biến hình thì con yêu hàu tốc độ tăng lên một mảng lớn nó nhanh chóng dễ dàng tránh được.



Bá Long liên tiếp tấn công nhưng lại bị con yêu hầu dễ dàng tránh né,càng đánh thì Bá Long càng yếu thế.

Kĩ năng biến thân này tiêu hao rất nhiều linh lực nhưng vì có siêu cấp hồi phục nên Bá Long không lo lắng về điều đó,nhưng cái gì cũng có giới han.

Sau một hồi chiến đấu,vì vừa phải trị thương vừa hồi phục linh lực nên hiệu quả của nó bị giảm đi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Bá Long hắn chắc chắn phải thua,lúc Bá Long đang lo lắng thì bỗng cảm nhận thấy điều gì đó.

Sức mạnh của con yêu hầu đang giảm đi rõ rệt,tốc đọ cũng như tốc độ của nó đang từ từ giảm xuống.

Dường như con yêu hầu cũng nhận ra điều đó nó tấn cong ngày càng dồn dập hơn,ngày càng gấp rút hơn nhưng không thể làm gì Bá Long.

Thấy thế thì con yêu hầu quyết định được ăn cả ngã về không,nó dồn hết toàn bộ sức mạnh về nắm đấm,nhanh như chớp tiến về phía Bá Long

Vốn đang rất nhàn nhã thì bị con yêu hầu tiếp cận bất giờ nên Bá Long cung không kịp phản ứng,con yêu hầu một quyền đánh xuống khiếm Bá Long vang xa.

Cơ thể Bá Long liên tiếp dập vào vài thân cây nhưng vẫn không có tiếp tục dừng lại,đến cái cây thứ 16 thì mới ngã xuống.

Lãnh Tuyệt thấy thế thì cung vội chạy lại đỡ Bá Long dậy,đưa hắn tiến về phía con yêu hầu Bá Long khẽ nâng đao đâm xuống.

Bây giờ Bá Long muốn năng đao thì cũng rất khó khăn,cơ thể đã te tua như vậy rồi thì sống cũng là một kì tích chứ nói chi là nâng đao chém người.

"Ký chủ nhận được kỹ năng chủ động Cuồng sát(3*)"

Chính vì thế nên Bá Long mới phải để Lãnh Tuyệt mang về.