Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 18



Sáng sớm,Bá Long cùng với Lãnh Tuyệt quyết định đi lên Uyên thành để tìm tứ thúc cũng như bán số xác yêu thú mà Bá Long giết chết.

Khi lên đến cổng thành thì Bá Long nhìn thấy một tòa thành vững chãi,trên thành còn có những vết tích mà yêu thú để lại cũng như dấu vết của thời gian.

Đến cổng thành Bá Long cùng Lãnh Tuyệt giao ra hai đồng tiền ,tiền này là do Lãnh Tuyệt trả chứ Bá Long thì không có một xu nào dính túi.

Vào thành thì Bá Long cùng Lãnh Tuyệt hai người tách ra,Lãnh Tuyệt đi tìm tứ thúc còn Bá Long thì đi bán xác yêu thú.

Bá Long không muốn Lãnh Tuyệt nhìn thấy mình lấy ra số xác yêu thú từ không gian hệ thống nên đưa ra đề nghị này,Bá Long cũng không muốn tiết lộ chuyện hệ thống cho bất kì người nào.

Trên đường đi thì Bá Long ghé vào một tiệm quần áo mua một bộ hắc y trùm từ đầu đến chân,hắn còn mua cả khăn bịt mặt cũng như găng tay đeo vào.

Mặc xong sét đồ hắc y mà mình mới mua thì Bá Long tiến vào một con hẻm nhỏ,liên tục rẽ trái phải vài lần thì mới ra đường tiến đến Bái Nguyệt lâu.

Bái nguyệt lâu là một thế lực cực kì nổi tiếng,tuy mới xuất hiện mới hai năm nay nhưng nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trong Uyên thành.

Nghe nói đến cả thành chủ đại nhân cũng phải cực kì cung kính khi đến đây,Bái Nguyệt lâu là nơi buôn bán thông tin,mua bán xác yêu thú,bán đan được và đấu giá.

Mặc dù kinh doanh rất nhiều mảng nhưng Bái Nguyệt lâu không có ai dám tới gây sự,nơi dây buôn bán rất sòng phẳng nên rất nhiều người tìm đến.

Bước vào lâu thì Bá Long được một thiếu nữ đến chào đón,Bá Long cũng không muốn nói nhiều nên nhanh chóng vào vấn đề

"Nói cho quản sự các ngươi là ta có cuộc làm ăn lớn"

"Không biết cuộc làm ăn lớn của ngài là gì?,ngài có thể nêu ra một số gợi ý nhỏ để ta có thể báo cho quản sự"

"Ta đến đậy bán xác Yêu thú,Rất Nhiều"

"Vâng ta sẽ báo cho quản sự ngay"



Nghe Bá Long nói bán xác yêu thú hơn nữa còn rất nhiều thì thiếu nữ ngay lập cung kính gật đầu với Bá Long,phải biết xác của yêu thú gần đây rất khan hiếm nên Bái Nguyệt lâu rất cần một sô lượng lớn.

Không bao lâu sau thì một người trung niên tiến đến,nhìn thấy người trung niên này thì Bá Long cảm giác rất nguy hiểm.

Vì đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử mém chết nên sự cảm nhận nguy hiểm của Bá Long rất mạnh,nếu không phải kĩ năng cảm nhận nguy hiểm không cảm nhận được nguy hiểm thì Bá Long đã chạy ra lâu từ lâu rồi.

Sự nguy hiểm của người đàn ông trung niên này còn mạnh hơn cả con yêu xà luyện da cửu tầng hậu kì mà Bá Long chiến đấu,phải con yêu xà kia đã đột phá lên Luyện da cửu tầng hậu kì.

Nó đang đột phá thì bị Bá Long phát hiện,nhở chiến lực tăng cao nên Bá Long dễ dàng đánh chết con yêu xà.

Nhưng bây giờ Bá Long còn thấy người đàn ông trung niên còn mạnh hơn cả con yêu xà thì phải biết,bây giờ Bá Long có thể khẳng định người trung niên này là"Luyện gân".

Nếu như không phải luyện gân thì ít nhất cũng là luyện da thập tầng viên mãn.

Bá Long không ngờ tới chỉ là một quản sự của một lâu thôi mà cũng có cảnh giới luyện gân,phải biết thành chủ cũng chỉ có Luyện gân ngũ tầng mà thôi.

Tuy nghĩ nhiều nhưng cũng chỉ qua mới mấy giây mà thôi,người đàn ông trung niên thì cũng đang đánh giá Bá Long:

"XIn chào,ta là quản sự nơi đây khách nhân ngài có thể gọi tôi là Bạch Quân"

"Xin chào ta đến đây để bán xác yêu thú,số lượng khá nhiều"

"Vậy thì xin mời ngài đi theo ta đến phòng dao dịch"

"Được"

Nói rồi Bạch Quân dẫn Bá Long đến một khu toàn là phòng nhỏ,có lẽ đây chính là phòng dao dịch.