Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 17



Sau hai ngày,Bá Long bây giờ trông không khác gì một dã nhân mới từ trong rừng sâu bước ra.

Sau hai ngày chỉ có ăn,ngủ,nghỉ ngơi và chiến đấu thì tu vi lúc này của Bá Long đã tới luyện da ngũ tầng sơ kì.

Không phụ sự kì vọng của hắn,Bá Long đã thành công hoàn thành mục tiêu của bản thân còn sớm hơn dự định một ngày.

Bây giờ là chờ mờ tối nên Bá Long dự định sẽ trở về,sau hai ngày chiến đấu kể cả ban ngày lẫn ban đêm thì Bá Long chiến lực tăng mạnh.

Bá Long hắn bây giờ gần như đã không ngại bất kì con yêu thú nào ở khu rừng này,hai ngày chiến đấu để cho hắn lĩnh ngộ sâu sắc quyền pháp cũng như cách chiến đấu tay không.

Khi chuẩn bị bước vào căn nhà tranh thì Bá Long nghe một giọng tràn đầy lạnh lùng vang lên:

"Ngươi là ai,tại sao lại xuất hiện tại nới này"

Bá Long ngoảnh mặt lại nhìn người lên tiếng thì không ai khác đó chính là lãnh Tuyệt,Lãnh Tuyệt đang cầm một cái dao chỉ về phía hắn với trạng thái đề phòng.

Bá Long khó hiểu hỏi:"Ngươi đang làm gì vậy,ngươi chào đón người quen theo cách như vậy sao?"

"Người quen?ta không hề quen ai như ngươi cả"

"Này ngươi đùa không vui gì hết,đừng đùa nữa.À phải tứ thúc ở đâu rồi"

"Tứ thúc ở đâu không liên quan với ngươi,nếu như ngươi không rời khỏi thì đừng trách ta ác độc"

Nói xong thì Lãnh Tuyệt xông lên tấn công Bá Long,Lãnh Tuyệt dơ dao định chém vào phát để dọa Bá Long nhưng lại bị Bá Long dễ dàng bắt lại.



Chỉ dùng một chút sức thì Bá Long đã dễ dàng hất bay Lãnh Tuyệt,dù bị hất bay nhưng Lãnh Tuyệt vẫn không cam lòng nhìn về phía Bá Long với ánh mắt hận thù.

Đến đây thì Bá Long nhận ra Lãnh Tuyệt không đùa giỡn với hắn,hắn vội vàng chạy đến hỏi:

"Lãnh Tuyệt ngươi bị làm sao vậy,ngươi không nhận ra ta sao.Ta là Bá Long đây,ngươi bị làm sao vậy"

"Bá Long?ngươi là Bá Long"

"Là ta,chỉ mới vài ngày thôi mà không nhận ra hay sao?'

"Tất nhiên là không nhận ra,ngươi nhìn ngươi như một dã nhân thì làm sao mà ta có thể nhận ra cho được"

Dến đây thì Bá Long mới hiểu ra,thì ra là Bá Long hắn ở trong rừng quá lâu không có tắm rửa nên Lãnh Tuyệt mới không nhận ra.

Với tính cách của Lãnh Tuyệt thì hắn cách chắn sẽ ra tay mà không ngần ngại với người lạ,thế nên mới xuất hiện cảnh này.

Sau khi hiểu rõ mọi việc thì đâu lại vào đấy,Bá Long bắt đầu tắm rửa rồi dùng cơm.Còn tứ thúc thì đã lên Uyên thành bán số xác yêu thú thú mà lần trước Bá Long mang về,dự tính là sáng mai mới về được.

Sau khi dùng cơm xong,Bá Long đang nằm trên giường nhìn vào bảng trạng thái:

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc



Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ

Kĩ năng bị động: làn da sắt thép(3*),Siêu cấp hồi phục(2*),cảm nhận nguy hiểm(2*)

Kĩ năng chủ động:phong đao(3*),bước đi của gió(3*),thống lĩnh(2*),truy tung(2*),ẩn thân(2*),bước đi thầm lặng(2*),độc(2*),biến hình(3*)

Linh căn:3*

Tu Vi:luyện da ngũ tầng sơ kì

Chiến lực:luyện da bát tầng viên mãn

Vật Phẩm:Huyết Sát đan1*tuyệt phâmX5,Luyện thể đan X30,Huyết Sát đao.

Đánh giá: Trung đẳng''

Sau hai ngày chiến đấu thì Bá Long thôn phệ không ít năng lực,kĩ năng cảm nhận nguy hiểm,làn da sắt thép cùng với bước đi thầm lặng đều lên một sao.

Còn kĩ năng siêu cấp hồi phục thì Bá Long không tìm tìm được yêu thú thích hợp,còn kĩ năng độc thì bá Long chỉ thôn phệ được một ít từ vài con yêu xà.

Ở khu rừng này có quá ít yêu thú dùng độc làm Bá Long thầm hô đáng tiếc không thôi,nếu như có người biết suy nghĩ của Bá Long thì sẽ chỉ thẳng mặt mà chửi.

"Ngươi có bị điên không,người khác thì tránh không kịp mà ngươi lại mong muốn gặp"