Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 19



Đưa cho Bá Long một ly trà,Bạch Quân ngồi đối diện với Bá Long lên tiếng:

"Khách nhân,ngài có thể đem số xác yêu thú cho chúng tối xem được không?"

"Có thể nhưng không phải bây giờ"

"Vậy ngài có thể nói cho ta biết số lưởng cụ thể được không?''

"Có thể,1 con luyện da cửu tầng hậu kì,3 con luyện da cửu tầng sơ kì...."

Sau khi nói ra một lượt số lượng xác yêu thú mà Bá Long giết trong sau ngày thì hắn cũng cảm thấy mình giết quá nhiều,số lượng mà Bá Long giết trong sáu ngày gần cả trăm con.

Bạch Quân cũng khá ngạc nhiên,mặc dù không nhận diện được tuổi của bá Long nhưng nhìn chiều cao thì hẳn là một thiếu niên nhưng cũng có thể là một trung niễn.

Dù thế nào thì việc giết nhiều yêu thú như vậy cũng là một điều hiếm gặp,Bạch Quân hắn không loại bỏ khả năng hắn đại diện cho một đoàn đội.

Suy tính một chút về số lượng mà Bá Long nói thì Bạch Long trầm ngâm,Bái Nguyệt lâu bây giờ đang cần gấp xác yêu thú nên sẽ trả giá cao đề thu mua.

"Khách nhân nêu như tính số lượng ngài nói chính xác thì chũng ta sẽ trả cho ngài khoảng 3 đồng vàng,nếu như có xác yêu thú đặc biệt thì có thể sẽ còn lên"

"Có thể nhưng 3 đồng vàng quá ít,ít nhất là năm đồng vàng.Xác yêu thú của ta còn tươi mới và rất nhiều xác yêu thú cao giai"

"Nếu như ngài đảm bảo thì Bái Nguyệt lâu chúng tôi sẽ đồng ý giá này,nhưng ngài phải chắc chắn rằng xác yêu thú còn tươi mới"

"Thành giao"

"Thành giao"

Bởi vì trong túi đồ của hệ thống có thể bảo quản vật dưa vào sẽ được bảo quản như mới nên Bá Long mới nắm chắc lấy 5 đồng vàng(1000 đồng =1 đồng bạc,1000 đồng bạc =1 đông vàng cứ thế mà tính).



Dẫn theo Bạch Quân đi ra thành tới nơi mà Bá Long đã chuẩn bị sẵn,trước lúc vào thành thì Bá Long đã chuẩn bị trước đó.

Sau khi cho người thì xem xét số lượng cũng như chất lượng thì Bá Long đưa cho Bá Long 6 đồng tiền vàng.

"Đây là thế nào,ta ước chừng nhiêu đây chắc không tới 6 đồng vàng cơ mà"Bá Long thầm nghĩ

"Đây là?"

"Đây là thành ý của Bái Nguyệt lâu chũng tôi,còn một phần là có một số xác yêu thú đặc biệt."

"Vậy sao,vậy thì ta phải cảm ơn Bái Nguyệt lâu rồi nhỉ?"

"Không dám,đây chỉ là một chút thành ý mà thôi"

"Vậy thành ý này ta xin nhận,lần sau sẽ quay lại"

''Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại"

Nói rồi thì Bá long quay người rời đi,hắn phải đổi số tiền này sang đồng bạc để tránh cho tứ thúc và Lãnh tuyệt nghi ngờ.

Sau khi đổi tiền xong cũng như mua một bộ đồ mới thì Bá Long quyết định đi tìm Lãnh Tuyệt,khi đi qua một tửu lầu thì bỗng hệ thống thông báo:

"Xác định được kẻ thù của kí chủ,mời kí chủ nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù"

Khi thông báo xong thì Bá Long bỗng cảm nhận được một hấp đẫn,Bá Long ngoảnh đầu nhìn về phía tửu lâu thì nhìn thấy có một thiếu niên cũng đâng nhìn về phía hắn.

Không chờ đối phương phản ứng,Bá Long ngay lập tức ngoảnh đầu lại và Chạy.



Đúng vậy,Bá Long dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía khu rừng.Thiếu niên kia nhìn thấy Bá Long chạy thì cũng nhanh chóng đuổi theo,hai người nhanh chóng tiến về phía khu rừng mà biến mất.

Bá Long hắn chạy là do hắn sợ,không phải là sợ thiếu niên kia mà là sợ động thủ trong thành sẽ bị gián đoạn cũng như có người giúp tên kia mà thôi.

Sau khi tiến sâu vào khu rừng thì Bá Long dừng lại,không bao lâu thì thiếu niên kia cũng đuổi tới.

Bá Long nhìn phía sau không ai đuổi theo thì cũng yên tâm,cả hai thiếu niên trẻ tuổi đang đánh giá nhau

Bá Long chủ động mở lời:"Ngươi rất mạnh,luyện da bát tầng sơ kì ở tuổi như ngươi thì quả thật là thiên tài nghìn năm có một'

"Không cần khen ngợi ta,nếu như ta không gặp ngươi sớm thì có lẽ tu vi của ngươi sẽ siêu việt ta"

"Cũng thế"

"Ta không muốn nhiều lời ra tay đi,hôm nay chỉ có một kẻ chiến thắng rời khỏi đây mà thôi"

"Tốt"

Dứt lời cả hai lao vào chiến đấu,thiếu niên liên tiếp ra quyền tấn công Bá Long

"Thủy Vân quyền"

"Thạch Phá quyền"

Bá Long cũng ra quyền đáp trả,luận về quyền pháp thì Bá Long rất có lòng tin về quyền pháp của mình.

Đúng như dự tính,sau một lần va chạm thì thiếu niên kia thất thế bị Bá Long đánh một quyền vào người nhưng lại bị thiếu niên kia dùng thân pháp tránh né.

Thấy mình bị thất thế thì thiếu niên kia thầm kinh hãi,phải biết hắn bây giờ cao hơn Bá Long ba tầng cảnh giới.