Thôn Phệ Giả

Chương 65: Phân thân Độc Linh



nhưng then chốt vẫn do ngươi động não. Dù sao ta cũng chỉ là một phân thân của ngươi, ta không thể hoạt động cách ngươi quá xa. Ngươi ráng sống cho tốt, chỉ cần ngươi không chết thì ta bất tử. Tu vi của ta sẽ tăng theo tu vi của ngươi. Do vậy, dưới đế cấp, mọi sự phải dựa vào bản tôn lão đại ngươi rồi.

- Được, cứ để ta lo. Ngươi nói cho ta biết hiện tại ngươi có năng lực gì?

- Hiện tại tu vi của ta hiển hóa ra cũng chỉ là bán bộ võ tông như lão đại ngươi, nhưng ta có thể độc sát được võ Hoàng, làm cho võ Tôn trọng thương, vây khốn võ đế chừng một canh giờ nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Lão đại ngươi ta đã biết tu vi và năng lực của ta không phải là một. Năng lực của ta dựa trên độc khí, chỉ cần thôn phệ độc càng nhiều thì ta càng lợi hại.

- Ok, very good. Đợi xong việc ở đây, ta đưa ngươi đi tìm thức ăn. Bây giờ ngươi tiếp tục thôn phệ U Minh chi khí ở đây đi. Ta muốn thu phục U Minh Độc Thụ, ngươi làm được không?

- Được. Cứ để ta lo.