Thôn Phệ Giả

Chương 64: Tranh nhau thôn phệ



U Minh chi khí Thiểm Điện Báo nhận lệnh, có thông tin về tuyến đường do Liệt Diễm Thử Vương gởi cho, nên nó có thể bỏ qua được những chướng ngại trên đường một cách dễ dàng.

Bằng tốc độ nhanh nhất, cơ thể Thiểm Điện Báo như một tia chớp lóe lên giữa trời quang, cuốn lấy cả đoàn xuyên qua không gian xẹt đi.

Tốc độ của Thiểm Điện Báo có thể nói là nhanh không thể tả, chỉ thiếu một chút nữa thì có thể đạt đến cấp độ sánh với thuấn tức di thiên lý của hắn.

Một mình hắn thì có thể thoắt đến thoắt đi, nhưng giá trị của một đại nhân vật, ngoài năng lực cá nhân, thì cỡi tọa kỵ yêu thú cũng là một điểm đặc sắc, là thể diện, là phong cách…

Từ Hiển đứng trên đầu Thiểm Điện Báo, bên cạnh có Liệt Diễm Thử Vương, Thiên Hống Sư tả hữu tùy tùng, trên vai là Linh Nhi.

Tà áo hắn tung bay, mái tóc dài bồng bềnh trong gió, ánh mắt băng lãnh, ngạo khí oai hùng như một thiên thần đằng lôi, giá vũ hạ phàm.

Quý vị cứ thử nghĩ mà xem, các tiểu nữ hài như Yoake, Sa, Mizu, Tiểu Minn, Linh Sương, Hayaku, Hoa Xán, HerryAlena, Tiểu Dung Dung hay White Wolf tuy xuất thân từ danh môn chính phái, từ các đại gia tộc, được tông tộc dồn tài nguyên nuôi dưỡng nên không thiếu gì các thiên hành xa siêu cấp như lamborghini, Ferrari, Lexus, BMW, Mercedes hay phi hành khí helicopter… phụ trợ cho việc di chuyển đi lại.

Nhưng nếu một ngày đẹp trời, các nàng không cỡi xe đi học mà ngồi trên tọa kỵ Thiên Hống Sư, Thiểm Điện Báo, Lôi Thiên Hổ hay cỡi phi hành yêu thú Bách Biến Đại Bằng, Vân Lôi Thứu váy áo tung bay, thân như điện chớp xé rách không gian lăng không xuất hiện trên vùng trời học viện rồi từ từ đáp xuống học đường thì oai hùng cỡ nào, lộng lẫy cỡ nào, gây chấn động cỡ nào. Ha ha…

Chưa đến một ngày, tập đoàn Hiển – Linh – Liệt – Siểm – Hống đã tiến nhập vào phạm vi U Minh Khê.

Từ Hiển co ngón tay bắn một Viên Hồi Linh Đan vào miệng của Thiểm Điện Báo và nói:

- Tiểu Siểm, ngươi nghỉ ngơi hồi phục chút đi. Tiểu Liệt, tộc nhân của ngươi có vào được bên trong U Minh Khê không?

- Chủ Nhân, ta cũng đã thử nhiều lần cho tộc nhân tiến nhập vào điều tra bên trong nhưng không thành công. Độc khí trong U Minh Khê vô cùng tà ác. Tộc nhân ta đứa nào vô thì đều chết mất xác không có con nào sống trở ra.

- Được rồi, vậy thì thế này, tiểu Liệt ngươi liên hệ tộc nhân, xây dựng phòng tuyến báo động xung quanh lối vào U Minh Khê, theo dõi mọi động tĩnh xung quanh U Minh Khê trong vòng trăm dặm, có sự bất thường gì thì dùng thần thức thông qua liên kết nô ấn truyền âm cho ta.

Ba tên các ngươi ở tại đây nghỉ ngơi và luân phiên nhau canh giữ lối vào cho ta. Ta để lại cho các ngươi mỗi đứa một Xú Khí Châu có chứa một tia mê vụ độc khí. Nếu gặp đối thủ không địch lại thì ném ra, ta sẽ cảm ứng được tình hình của các ngươi lập tức đến ngay.

Nói xong hắn đưa độc vụ khí vào Dung Khí Hạp nén thành 3 viên xú khí châu to cỡ trứng bồ câu, đồng thời dùng thần thức lạc ấn vào mỗi viên rồi đưa cho Liệt Diễm Thử Vương, Thiểm Điện Báo, và Thiên Hống Sư.

Xú khí châu này chỉ cần bóp vỡ thì độc vụ sẽ được giải nén bay ra.

Trong thời gian một lần thổ nạp, độc vụ sẽ hóa ra thành một tiểu mê vụ trận bao phủ đối thủ, đóng băng ngũ cảm, khóa thức hải.

Kẻ có tu vi dưới Võ Quân bị độc vụ tấn công không chết thì cũng bị vây khốn vô phương trốn thoát.

Kẻ có tu vi trên Võ Quân một hai cảnh giới thì cho dù không bị tổn hại gì nghiêm trọng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tạo ra uy hiếp gì cho bọn Liệt Siểm Hống.

Thần thức hắn lạc ấn trong xú khí châu sẽ được kích hoạt và truyền tin cho hắn vị trí và tình hình hiện tại.

Khi đó hắn có thể dựa vào Mê Vụ Quyết - thân hóa mê vụ thuấn tức di thiên lý xuất hiện để cứu bọn họ.

Cho dù không đánh được đối thủ thì cũng có thể mang bọn Liệt Siểm Hống trốn thoát.

Đây là chiêu thức hắn mới nghĩ ra trong thời gian ẩn nhẫn trốn mỹ nữ tắm tiên nơi hồ nước.

- Dạ, Chủ Nhân! (x3)

- Linh Nhi, muội tạm thời vào trong Yêu Linh Giới nghỉ ngơi đi. Ca vào U Minh Khê chơi chút.

- Dạ, ca ca.

Đợi nàng tiến vào Yêu Linh Giới trở lại bản thể. Hắn vận linh lực theo công pháp Mệ Vụ Quyết – thân hóa mê vụ thuấn tức di thiên lý, cả thân hình hắn hóa thành làn sương mờ ảo tan biến vào hư không mất dạng.

Chưa đến một lần thổ nạp, hắn đã xuất hiện trước lối vào U Minh Khê.

Chân chưa chạm đất, hắn câu thông với Mê Vụ Trận Bàn bày bố mê trận bao phủ toàn bộ lối vào.

Ẩn thân vào trong mê vụ, hắn thi triển thức 3 của Mê Vụ Quyết là Thôn phệ vụ cắn nuốt toàn bộ độc khí có trong U Minh Khê dung nhập vào độc vụ của Mê Vụ Trận.

Theo màn độc vụ lan rộng vào sâu bên trong khe núi, U Minh chi khí trong U Minh Khê điên cuồng bị cắn nuốt.

Thân hình hắn có độc vụ bảo vệ nên U Minh chi khí không hề có ảnh hưởng gì đến hắn.

Tuy nhiên, cho dù không có mê vụ trận bảo vệ thì hắn còn có Dung Khí Hạp, độc khí đến bao nhiêu thì thu lấy bấy nhiêu.

U Minh chi khí ở đây quá nhiều, hắn muốn 2 bút 2 tay cùng vẽ nên hắn đồng thời câu thông với Dung Khí Hạp.

Một chiếc hộp nhỏ như gói thuốc lá bay ra từ ngón tay của hắn lao nhanh vào màn độc khí đang điên cuồng bị độc vụ của Mê Vụ Trận cắn nuốt.

Dung Khí Hạp sau khi lao vào vòng xoáy độc khí cũng bắt đầu hút. Nó như một cái động không đáy phóng ra hấp lực cường đại tranh kéo độc khí vào nội giới của Dung Khí Hạp.