Thông tin truyện

Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Từ những người bạn, phải trải qua rất nhiều sóng gió cùng nhau mới trở thành thân nhưng chỉ một phút chúng ta có thể từ thân trở thành kẻ thù. Không biết ai là đệ nhất bang phái trên giang hồ hiện nay. Nếu có người trả lời là Thiên Thủy Sơn Trang lập tức bị bang chủng của bang phái Độ Kiếm Minh tiến hành vây đánh. Nhưng nếu có người trả lời là Độ Kiếm Minh thì ắt hẳn sẽ bị bang chủng của Thiên Thủy Sơn Trang xử đẹp. Như vậy, rốt cuộc đâu mới là đệ nhất bang chủ hiện nay? 


Rượu say loạn tính, hai anh Thạch Ngọc Lâu và  u Dương Vân từ bạn thanh mai trúc mã trở thành thù, đánh nhau 11 năm không phân thắng bại. Một chút chuyện nhỏ như hạt vừng cũng có thể khiến hai bang chủ cầm binh khí đánh nhau.  Ngày ngày dẫn nhau lên núi, người này chém người kia một nhát, người kia chém lại một nhát sau đó dẫn nhau xuống núi. Đánh nhau mà cứ như liếc mắt đưa tình, tội cho bang chúng hai bên. 


Tình cảm hai bang chúng rất tốt nhưng hai bang chủ không thể hòa hợp như trước, cứ chém nhau hoài nên cực kỳ phiền muộn. Liệu mối thù giữa  u Dương Vân và Thạch Ngọc Lâu sẽ chuyển biến thế nào? Phải chăng họ sẽ về một nhà cùng nhau hòa hợp?

Bình luận truyện