Thông tin truyện

Thiên Địa Đại Đạo

Thiên Địa Đại Đạo

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Thiên Địa Đại Đạo của tác giả Đại Hiền Triết. Toàn Phong Trấn – một ngôi làng nằm ở ven rìa của Thiên Vũ Đế Quốc – quanh năm mưa tạnh gió hòa. Ở ngay gần đó là Vạn Thú sơn mạch – nơi mà từ ven bìa rừng tới trung tâm được phân bố các yêu thú từ cấp 1 đến cấp 7. Nghe đồn trong truyền thuyết còn có bá chủ cửu cấp linh thú Phần Thiên Long Tổ bị nhốt trong đó. Vì thế con người ở đây rất ít người xâm phạm ngoại trừ các mạo hiểm giả chuyên săn yêu thú. Xác yêu thú có giá trị rất cao, thịt dùng làm thức ăn, xương dùng làm vũ khí và đặc biệt là nội đan có tác dụng tang cường khả năng luyện thành đan dược.

Ở trong bìa rừng, một thân ảnh cả người đầy máu, đầu tóc bù xù, trong mắt còn có dày đặc tơ máu đang liều mạng chạy hết tốc lực để trốn tránh một nhóm người ở phía sau. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây là một trung niên tầm 34 – 35 tuổi.Trên tay trái còn mang theo một đứa bé khoảng 5 – 6 tuổi đang cố vùi đầu vào ngực để khóc. Tay còn lại cầm kiếm thi thoảng quay ra sau đỡ vào phi tiêu phóng tới.

Nếu yêu thích truyện cùng thể loại, bạn có thể đọc thêm Vạn Thú Triều Hoàng hay Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Danh sách chương

Bình luận truyện