Thông tin truyện

Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị của tác giả Thái Hư Kiếm. Địa cầu năm 1800, ở dưới chân núi Thiên sơn có một chàng trai từ từ mở mắt ra, Triều Cát nhớ lại trận chiến ác liệt với các con thượng cổ thần thú, không ngờ cả vạn năm chúng lại mạnh hơn lúc trước, phải thiêu đốt tu vi mới có cơ hội áp chế chúng để rồi phải chịu 1 hậu quả đáng thương như hắn, may mắn bị chiều vị diện này hút vào nếu không thì cơ thể hắn sẽ thế nào. Hắn ngồi dậy vận công điều tức.


Được khoảng 4 tiếng hắn thở ra ngụm khí than vãn nội thương này, tu vi này muốn khôi phục như xưa ít nhất cũng phải mất cả ngàn năm, hắn lại lắc đầu bất mãn vì ở vị diện tên là Địa cầu này có linh khí quá ít, nếu khôi phục đến Trúc cơ như người thường thoát khỏi cõi phàm ở cái vị diện này thì ít nhất mất đến 800 năm, còn muốn khôi phục lại toàn bộ tu vi e là không có khả năng rồi.


Trong lúc đó, trên Thiên giới Hoàng Ngọc Anh đang thư giãn, ngồi ăn hoa quả sau 200 năm bế quan tu luyện, nghe tiếng bước chân vội vã của cung nữ đến báo tin: " Bẩm Thiên hậu, thượng cổ thần thú phá phong ấn tìm đánh thiên đế báo thù, 2 con bị giết 1 con chạy trốn con còn lại bị phong ấn nhưng Thiên đế đã biến mất, chúng nô tỳ đi tìm đành vô phương, có lẽ Thiên đế đã..." Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Ta Với Sư Môn Không Hợp12 Nữ Thần.


Danh sách chương

Bình luận truyện