Thông tin truyện

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Sáng sớm. Theo mặt trời dần dần dâng lên, trên mặt biển ánh sáng chiếu rọi, ngay cả trên đá ngầm cũng ánh lên chút ánh sáng mờ nhạt. Ở gần chỗ đá ngầm, có một thiếu nữ đang ngồi, nửa thân là người, nửa thân là long. Trên đầu nàng có hai chiếc sừng nhỏ mềm mềm, đều là màu tuyết trắng giống như chiếc đuôi phía dưới, duy có đôi mắt lại có chút ánh vàng kim nhạt, ở dưới sóng nước chiếu rọi đặc biệt xinh đẹp phi phàm.


Bạch Lang ngồi trên phiến đá ngầm, nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, đang rất nghiêm túc suy nghĩ một việc, từ hôm nay trở đi, nàng thành niên rồi. Nói cách khác, cốt truyện đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, cốt truyện. Từ khi Bạch Lang hóa hình, nàng liền biết thế giới mình đang ở là một quyển tiểu thuyết gọi là “Cầu tiên”. Hơn nữa còn biết, bản thân là nhân vật phản diện sát hại sinh linh trên trời dưới đất trong quyển tiểu thuyết này, là kiểu hậu kỳ còn bị chém đầu tế trời đó. Khác với mô hình nam chủ Yến Phất Quang, người của tu chân giới,


Bạch Lang là một con rồng không đi theo con đường bình thường. Khi đám rồng khác đều đang chăm chỉ học tập, Bạch Lang cả đầu đều là nghĩ công thành đoạt đất, nhất thống Yêu tộc. Mà nàng cũng làm được rồi. Trong tiểu thuyết “Cầu tiên” viết. Bạch Lang yêu quân vừa sinh ra đã hiểu biết, là kỳ tài không xuất thế của Ly Thiên đại lục, lúc hô hấp cũng có thể tu luyện, không đến một nghìn tuổi đã đạt đến cảnh giới đoạn tử, trở thành Yêu tộc đại năng uy danh hiển hách một phương.

Bình luận truyện