Thông tin truyện

Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "Nếu...thì..."

Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "Nếu...thì..."

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trong lúc đi làm thêm về Lâm Dương đi ngang qua con hẻm nhìn thấy một con mèo. Trông nó rất thảm thương. Lông thì bù xù,người thì gầy yếu,nằm thở thoi thóp giống như bị thương rất nặng. Nàng thấy thương xót nên nhặt nó về nuôi. Con mèo từ lúc về nhà Lâm Dương thì trở nên mập mạp không còn gầy như trước. Với tính cách yêu mèo như yêu mạng của Lâm Dương thì luôn ôm mèo ngủ . Hôm ấy cũng như mọi hôm nàng ôm con mèo ngủ. Đến sáng thì bỗng dưng nhìn thấy một chàng trai rất đẹp nằm bên cạnh mình. Nàng sinh ra hoảng hốt. Tìm hiểu mới biết hóa ra chàng là từ con mèo biến thành. Vì không có chỗ ở nên Lâm Dương cho chàng ở lại đây và đặt cho chàng tên là Nhật Nguyên.


Họ cũng sống chung với nhau như trước và ngày càng nảy sinh tình cảm với nhau. Một hôm, Nhật Nguyên bỗng đến trường để tìm Lâm Dương và bị mọi người phát hiện nên tung tin đồn. Nàng bắt Nhật Nguyên phải lên trường giải thích nói hai người chỉ là anh em họ. Hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc và tình cảm ngày càng thêm nồng thắm. Đến 1 ngày có cô gái làm cùng chỗ với Nhật Nguyên nói hai người đang hẹn hò khiến Lâm Dương ghen. Nguyên Lâm phải ra sức giải thích và xin lỗi Lâm Dương mới tha. Tình cảm 2 người vẫn mãi vậy. “Nếu lúc đó Lâm Dương không nhặt con mèo thì đâu gặp được Nhật Nguyên”

Bình luận truyện