Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 81: Thiên phú kinh người



Hàn Tuấn Sảng nghe đến câu nói của Bà La Mặc Ca mà thấy ngượng mồm dùm. Biểu hiện của Huyết Thần cùng Âu Dương Giai Tuệ chẳng để tâm lắm, cứ xem như Bà La Mặc Ca là một con ruồi đang bay vo ve vậy, thật phiền!. Hàn Tuấn Sảng liên tưởng đến bộ dạng con ruồi với cái đầu Bà La Mặc Ca gắn vào rồi bất giác ngồi cười hắc hắc một mình.

- Đệ cười cái gì vậy?.

Âu Dương Giai Tuệ thắc mắc, nghiêng đầu hỏi, "chuyện này bộ có gì vui lắm sao?".

Hàn Tuấn Sảng nói nhỏ vào tai Âu Dương Giai Tuệ, không biết hai người trao đổi cái gì mà phút chốc Âu Dương Giai Tuệ cũng bậc cười khanh khách theo. Xem ra hai người thật hợp nha!, Huyết Thần nhìn đến chỉ biết thở dài cho qua, tính khí thật trẻ con mà!, bất quá cô thích.

Ít phút sau người của học viện A Tích Xa đến gồm một nam và một nữ độ tuổi chững chạc, mặc y phục theo sở thích tuy nhiên bên ngực trái có đeo huy hiệu hình mặt trăng tinh xảo tượng trưng cho học viện, họ chia ra ngồi hai bên, bày ra vật dụng cần thiết chuẩn bị cho việc đăng kí.

[Hệ thống quản lí học viện A Tích Xa

• Hiệu trưởng: đứng đầu quyết định mọi việc.

• Phó hiệu trưởng: thay mặt hiệu trưởng giải quyết một số vấn đề khi ông vắng mặt, có tiếng nói nhất định.

• Lão sư (ngoạiくnội): lão sư nội viện kiêm luôn chức vụ hộ pháp bởi thực lực ai nấy đều cao thâm khó lường.

• Chấp sự: quản lí chi tiêu, tài nguyên tu luyện.

• Học viên tinh anh: có nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, được xem là bộ mặt của học viện A Tích Xa cũng như là trò cưng của các Lão Sư.

• Học viên nội viện.

• Học viên ngoại viện.

• Tạp nô: chức vụ này riêng ở học viện A Tích Xa không phải là học viên cấp thấp như các tông môn khác, nhiệm vụ của họ là nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp, nếu ai có nhu cầu có thể thuê nếu không mọi sinh hoạt cá nhân phải tự làm chứ chẳng có ai phục vụ cả.]

- Mọi người chú ý xếp hàng, theo thứ tự tiến lên đăng kí.

Lục chấp sự ngoại viện cất cao giọng nói, thông báo quy tắc tránh việc mọi người chen chút làm mất trật tự.

- Khi lên đăng kí phải nộp thẻ chứng minh hoặc giấy tờ chứng minh thân phận, tiền phí 5.000 ngân tệ ( tương đương 50 kim tệ) nếu kiểm tra thiên phú không đạt điều kiện sẽ bị loại và tiền phí sẽ không được trả. Mọi người đã rõ chưa?.

Hoa chấp sự tiếp lời giải thích quy định đăng kí. Nói là nói cho có vậy thôi chứ mọi năm rất nhiều thí sinh dù biết bản thân không đạt điều kiện để nhập học, ấy thế mà vẫn liều đăng kí một lần cầu may, kết quả là số tiền bị mất sạch xung vào công quỹ của học viện.

- Đã rõ.

Mọi người chẳng ngẫm nghĩ liền đồng thanh đáp lại, bởi một khi đã quyết định đến đây đăng kí thì ít nhiều đã tìm hiểu qua.

Nghe xong các nam thanh nữ tú đều ý thức nhanh chóng xếp thành hàng ngũ dài, người nối đuôi người như một con rết khổng lồ. Số lượng quá nhiều đi, tuy thế hai chấp sự chẳng kinh ngạc là mấy bởi năm nào cũng thế, tỉ lệ trượt rất nhiều.

Thấy hàng ngũ đã ổn thỏa, hai chấp sự nhìn nhau gật đầu, ra hiệu bắt đầu đăng kí. Người đầu tiên là một nữ tử bước lên, lấy trong tay nải thẻ chứng minh và một túi tiền nhỏ đặt trên bàn cho Hoa chấp sự ghi thông tin và kiểm tra số tiền đã đủ hay chưa.

Chỉ mất ít phút Hoa chấp sự đã làm xong việc liền chuyển giấy tờ sang Lục chấp sự.

Đặt tay lên viên Ma Cầu để kiểm tra, tức thì một vầng sáng hiện lên rồi nhạt dần.

- Lan Mộc Kiều thiên phú cao linh, song linh căn, đạt.

Lục chấp sự đọc to lên cho mọi người cùng nghe rồi đóng mộc đỏ xác nhận vào tờ giấy, đặt qua một bên.

Mọi người ồ lên một tiếng trước thiên phú này, tuy nhiên chẳng ai ngạc nhiên cho lắm bởi bất kỳ ai đến đăng kí tại học viện A Tích Xa cũng được cho là thiên tài trong lớp thiên tài ưu tú, bất quá tâm trạng không khỏi có phần hồi hộp chờ đến lượt mình lên kiểm tra. Người đầu tiên mở màn quá tốt, đến người tiếp theo là một nam tử.

- Trần Văn thiên phú hạ linh, rớt.

Lục chấp sự không cần đọc linh căn, bởi thí sinh này đã rớt ngay từ chỉ tiêu đầu tiên. Nhiều người đứng hàng đầu nghe được liền bậc cười, thầm mắng hắn ngu xuẩn, dư tiền.

- Phạm A Thị thiên phú trung linh, tứ linh căn, rớt.

Lại một dấu gạch chéo to đùng hết tờ giấy, đánh dấu đã bị loại bởi quá nhiều linh căn, chí ít phải từ ba trở xuống mới đạt chỉ tiêu. Ba người mà đã loại hết hai, tỉ lệ cạnh tranh quá khốc liệt do đó đầu vào cực chất lượng.

Người tiếp người đẩy lên, mới đây đã trên 50 thí sinh rồi, thấy vậy chứ tốc độ làm việc của hai chấp sự rất nhanh. Số thí sinh cũng kha khá mà chẳng thấy ai nổi bậc hết, hy vọng các thí sinh phía sau tiềm năng một chút.

- Tôn Vãn Y thiên phú thượng linh, đơn linh căn, đạt.

Thiên phú thượng linh!. Quá mức hiếm a, phải nói thiên phú này rất được nhiều người ước ao, Tôn Vãn Y được trời ưu ái quá rồi, thật ghen tị!.

Nhân tài đã xuất hiện rồi, làm mấy thí sinh còn lại nháo nhào cả lên, bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ.

- Cung Bối Lạc thiên phú Địa Linh, song linh căn, đạt.

Lại một nhân tài hiếm thấy xuất hiện, mới nãy là Thượng Linh đã quá kinh ngạc rồi, nghe đến Địa Linh mọi người bị choáng đứng không vững nữa. Riêng Huyết Thần cùng Hàn Tuấn Sảng muốn ngủ gật đến nơi khi chờ đợi lâu dưới trời nắng. Âu Dương Giai Tuệ cùng Hàn Quốc Kỳ thoải mái hơn khi ngồi dưới gốc cây chờ đợi, bởi một người đã nhập học rồi còn người kia chỉ đi theo để hầu hạ tam thiếu gia thôi.

- Bà La Mặc Ca thiên phú Thiên Linh, song linh căn, đạt.

- Cái gì!?.

Nhiều người cứ tưởng bản thân nghe nhầm, kinh ngạc đến nỗi nói to lên, hai người lúc nãy đã khủng bố lắm rồi, không thể chọc mà gặp thêm tên Mặc Ca này nữa chắc sau này bọn họ phải quay đầu, đổi hướng khi lỡ chạm mặt quá mất.

Bà La Mặc Ca nhận được sự chú ý của mọi người, hắn vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng boy. Hắn muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng như này tại vì nhìn như thế rất soái. Hắn đến bên gốc cây gần đó để ngóng lỗ tai nghe thử người mặc áo choàng đen đi cùng Âu Dương Giai Tuệ rốt cuộc thiên phú cao đến bậc nào, bởi hắn rất tự tin thiên phú của bản thân thuộc hàng cao nhất, hiếm đến nỗi đếm trên đầu ngón tay.