Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 168: Máu Bạch Kỳ Mã



- Ta muốn dùng gian phòng này của ngươi.

Huyết Thần Hy cười khẩy nói nhưng trong mắt Mạnh Hãn thì nụ cười này có biết bao tình chàng ý thiếp đối với hắn. Tên này bị bệnh hoan tưởng à?.

- Được chứ, đúng lúc học huynh đã tu luyện xong, học muội cứ tự nhiên.

Mạnh Hãn bị u mê trước nhan sắc băng lãnh của Huyết Thần Hy, tỏ ra ga lăng tự động nhường đường.

- Vậy ta không khách sáo.

Huyết Thần Hy nói một câu cho có lệ, không thèm nhìn đến hắn mà bước vào trong đóng cửa phòng.

"Học muội đang ngại ngùng với mình sao?" Mạnh Hãn nhìn thấy biểu hiện lạnh nhạt vừa rồi của Huyết Thần Hy mà không kìm nổi sự vui vẻ, đứng đó cười ngây ngốc một mình. Ai đó hãy thắp cho hắn cây đèn dầu để soi sáng ánh mắt u mê trong tình yêu của hắn giùm đi.

*

Qua ngày hôm sau, các học viên tinh anh có mặt đầy đủ ở dưới sân theo lời triệu tập của phó hiệu trưởng. Tuy nhiên cũng có nhiều học viên tinh anh khác vì bận việc riêng mà không có đến.

- Mấy ngày nay ở thành phố Bích Thành xảy ra một vụ án có liên quan đến Ma tu và đây cũng là lí do mà phó hiệu trưởng triệu tập các học viên tinh anh đến để chọn ra trong số các học viên ưu tú có mặt tại đây vài người sẽ cùng lão sư Lạc Nhạn đi điều tra.

Lịch Liêu nghiêm trọng vấn đề hướng các học viên ở phía dưới chậm rãi nói.

Lúc này khi nghe xong tin tức chấn động, hơn 100 học viên tinh anh hoang mang nhìn nhau, nhỏ giọng xì xầm.

- Ai can đảm và nghĩa hiệp bước lên một bước đăng kí đây?.

Lịch Liêu nhìn sơ qua một lượt các học viên rồi lớn giọng hỏi.

Chỉ trong chốc lát có năm học viên tinh anh không hẹn mà cùng bước lên, tách riêng các đồng học ở phía sau.

- Học viên Phục Đồ, Tần Mịch, Bà La Mặc Ca, Hạ Sang và Hạ Nhu sẽ cùng lão sư Lạc Nhạn chấp hành nhiệm vụ lần này.

Lịch Liêu hài lòng nhìn năm học viên tinh anh có lòng dũng cảm rồi nói.

- Để kích lệ các học viên có tinh thần làm việc, mỗi người sẽ được cộng 300 tích phân sau khi hoàn thành nhiên vụ.

Lịch Liêu cười nói thêm.

Lúc này mấy học viên tinh anh còn lại tiếc nuối hùi hụi trước số tích phân hậu hĩnh. Thầm trách tại sao lúc nãy phó hiệu trưởng không nói ra phần thưởng trước thì họ đã không lưỡng lự mà đăng kí tham gia rồi.

*

Bích Thành.

Buổi sáng ngày hôm sau, nhóm học viên tinh anh được lão sư Lạc Nhạn dẫn đầu khởi hành đến thành phố nhỏ cách bìa rừng Bích Lâm không xa.

Tên Ma tu này chỉ hoạt động vào buổi tối nên buổi sáng ở trong thành phố Bích Thành vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Bất quá người trong thành có phần e dè trước những người lạ mặt đến, nhưng khi phát hiện ra những người này đến từ học viện A Tích Xa, biểu hiện của mọi người trở nên nhiệt tình vì họ sắp được giải thoát khỏi những chuỗi ngày sống trong lo sợ rồi.

Trước mặt nhóm của lão sư Lạc Nhạn là một thi thể mới chết vào đêm qua, cái xác đó không ai khác chính là cái gã say rượu.

Bà La Mặc Ca không sợ hãi thay mặt lão sư Lạc Nhạn kéo xuống tấm vải trắng che gương mặt của tử thi.

Ngay lập tức Tần Mịch và Hạ Nhu quay đầu sang một bên không dám nhìn đến.

Chỉ có Bà La Mặc Ca, Phục Đồ, Hạ Sang và lão sư Lạc Nhạn là có can đảm ngắm nghía cái xác xinh đẹp đó.

- Dường như cái xác này bị hút đi sinh mệnh thì phải?.

Hạ Sang cơ trí nói khi phát hiện ra điều bất thường.

- Sinh mệnh!.

Hạ Nhu nhăn mặt bất ngờ phản ứng.

- Không chỉ là sinh mệnh thôi đâu, nhìn gương mặt của cái xác này rất là đen, chắc là linh hồn cũng bị hút đi luôn rồi.

Bà La Mặc Ca nói thêm, trong mấy năm qua hắn đã bổ sung không ít kiến thức qua sách vở nên ít nhiều nhận biết ra.

- Đúng vậy, những Ma tu sẽ phải hút linh hồn và sinh mệnh của người khác để tu luyện ma công, khi số nạn nhân đạt ngưỡng 100 thì những Ma tu này sẽ chuyển mục tiêu sang Ma Thú.

Lão sư Lạc Nhạn kết luận nói. Không ngờ tên Ma tu này lại cả gan như thế, dám hoạt động ở địa bàn của học viện A Tích Xa.

Nói một chút về vị lão sư Lạc Nhạn này, tuổi tác đã trên 30 nhưng vẫn còn rất trẻ, bất quá nhan sắc không bì nổi với Chu Nhược Vũ. Tóc đen ngang vai, một bên mái tóc kẹp một lượt ba cái kẹp nơ nho nhỏ. Là một người thận trọng trong mọi việc đồng thời là sư phụ của Hạ Sang và Hạ Nhu.

Phục Đồ kéo tấm vải trắng lên, che lại gương mặt của tử thi khi thấy Tần Mịch vì sợ mà không dám nhìn đến.

Lúc này Tần Mịch và Hạ Nhu mới có thể trong tư thế ngay ngắn bàn luận cùng mọi người.

- Theo thông tin mà thành chủ cung cấp thì đây đã là nạn nhân thứ 56 rồi.

Lúc này Phục Đồ im lặng từ nãy giờ mới chậm rãi nói.

- Tức là hắn sẽ còn giết thêm 44 người nữa.

Hạ Nhu đếm ngón tay rồi nói.

- Chưa chắc đã vậy đâu, biết đâu trước khi đến Bích Thành hắn đã hút sinh mệnh và linh hồn của bao nhiêu người rồi cũng nên.

Tần Mịch phán đoán sau khi kỹ lưỡng suy nghĩ.

- Cũng có thể đây là nạn nhân thứ 99 hoặc là 100 của hắn.

Hạ Sang nói ra khả năng cao nhất có thể xảy đến.

Bất giác sắc mặt của mọi người trầm xuống.

- Máu Bạch Kỳ Mã!.

Cùng một lúc cả năm học viên tinh anh bất ngờ đồng thanh.

- Có thể lắm, nếu tên Ma tu này có thể uống được máu của Bạch Kỳ Mã thì tu vi của hắn sẽ tăng rất cao, chân chính trở thành tướng của Ma Giới.

Lão sư Lạc Nhạn trầm mặt, nghiêm trọng nói.

[Cảnh giới tu luyện của Ma giới và Yêu giới

- Tiểu Ma = Tiểu Yêu

- Đại Ma = Đại Yêu

- Ma Hoàng (cấp tướng) = Yêu Hoàng

- Ma Tông = Yêu Tông

- Ma Tôn = Yêu Tôn

- Ma Thánh = Yêu Thánh

- Ma Thần = Yêu Thần

- Ma Đế = Yêu Đế

Mỗi cấp có 9 tinh]

Máu của Bạch Kỳ Mã thực chất là máu của ngựa trắng một sừng. Bạch Kỳ Mã thuộc chủng tộc Ma Thú nhưng máu của chúng lại có năng lực kéo dài sinh mệnh, hồi sinh người sắp chết, cực kì trân quý.