Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 104: Tiến vào Mexico.



Napoleon dẫn ba vạn rưỡi quân tiến qua biên giới thủ đô Mexico tiến về thủ đô Mexico. Lúc này Augustin rút về pháo đài ở Monterny để nghỉ ngơi thì có tin quân Maya tiến tới y giật mình không nghĩ quân Maya tràn qua biên giới. Lúc này ở pháo đài đang có ba nghìn quân đóng giữ, nếu để mất pháo dài thì quân Maya sẽ tràn vào thủ đô Mexico city vốn là thành phố cố tên là Tenochtitlan của người Da đỏ. Nếu quân Maya chiếm được Mexico city thì việc những bộ tộc Da đỏ Nam Mỹ sẽ nổi dậy để theo quân Maya sẽ xảy ra, người da trắng sẽ mất quyền kiểm soát Trung và Nam Mỹ. Augustin không muốn thấy cảnh đó xảy ra, nhưng với lực lượng năm nghìn quân có thể chống lại ba vạn rưỡi quân Maya thì rất khó khăn nhất là quân Mexico mới thua to nên sĩ khí ba quân rất thấp. Lúc này Augustin rất mong tin của quân đội Mỹ, nếu quân đội Mỹ thắng thì quân Maya phải rút về hỗ trợ thì còn cơ hội lật ngược thế cờ, nếu quân Mỹ thua là điều hắn không dám nghĩ tới.

Augustin cho người ra ngoài pháo đài liên hệ với quân Maya với đề nghị được gặp Đại Thủ Lĩnh để thương lượng. Hắn hy vọng có thể kéo dài thời gian để chờ tin tức của quân đội Mỹ. Khi nghe sĩ quan báo cáo lại tình hình Napoleon nói.

-Tạm ngưng chiến cho người đi mời hoàng thượng đến để định đoạt.

Nguyễn Tri Phương ngạc nhiên hỏi.
-Thưa thầy sao ta đang trong thế thắng không nhân tiện tấn công tiêu diệt luôn quân địch lại dừng lại chờ Hoàng Thượng, con sợ đây là mưu kế của địch để cố tình trì hoãn để có mưu đồ khác.

Napoleon cười nói.
-Ta tuy thắng một trận lớn, nhưng hiện đạn pháo chúng ta không còn nhiều. Địch cũng muốn trì hoãn để nghe tin tức quân đội Mỹ. Nếu chúng biết quân Mỹ thua thì không đánh cũng sẽ tự thua nên ta muốn Hoàng Thượng tới đồng thời chúng sẽ nhận được tin quân Mỹ thua thì chúng ta không cần đánh chúng sẽ hàng đỡ tổn thất thêm người của chúng ta.

Lúc này Thịnh đang ở San Francixco, khi có người đến báo liền đi tàu hỏa đến Houston rồi từ đó cưỡi ngựa tới Monterney mất tổng cộng năm ngày mới đến nơi. Lúc này Augustin đã nhận được tin quân Mỹ đã thua trận ở Texas y hết sức lo lắng. Khi được tin Đại Thủ Lĩnh của Maya đã tới hẹn ra ngoài pháo đài nói chuyện y liền cùng các tùy tùng đi ra ngoài pháo đài, thấy có một lều lớn dựng ở ngoài cánh đồng có quân Maya canh giữ y đi về phía đó, thấy y quân Maya bắt dừng lại, sau khi kiểm tra và tước hết vũ khí mới cho Augustin tiến vào căn lều, còn toàn bộ tùy tùng phải đứng ở ngoài. Vào căn lều y thấy một thanh niên da vàng đang ngồi ở ghế bọc da ở chính giữa lều đoán là Đại Thủ Lĩnh y rất ngạc nhiên vì đây là một người da vàng mặc dù y đã nghe Tito thủ lĩnh Da Đỏ nói Đại Thủ Lĩnh không phải người Da Đỏ nên y không phục, một người đứng bên cạnh chắc là phiên dịch, Augustin cúi chào và nói.

-Kính chào Đại Thủ Lĩnh, tôi là Augustin thủ tướng Mexico hôm nay muốn đến gặp ngài để thương lượng.
— QUẢNG CÁO —

Thịnh ngắt lời.

-Ngươi làm gì còn tư cách để thương lượng, nếu ngươi đầu hàng thì sẽ còn cơ hội làm thủ tướng, nếu không thì ngươi giữ được mạng sống cũng khó.

Augustin nói

-Ta biết Đại Thủ Lĩnh là người trọng danh dự, ta đã đến đây để thương lượng. Nếu ngài giết ta thì uy tín của ngài cũng mất hết.

Thịnh nói giọng thản nhiên.

-Ta không cần giết ngươi nhưng việc ngươi thất bại từ mười vạn quân còn vài nghìn quân thì trở về nước những người khác có bỏ qua cho ngươi không. Quân đội của ta sẽ không tiếp tục tấn công nữa sao ?

Augustin nói

-Vậy ngài muốn thế nào? Vàng hay là cắt đất.
— QUẢNG CÁO —


-Ta muốn cả hai, thứ nhất bang Chiapas sẽ thuộc về vương quốc Maya, thứ hai ta muốn bồi thường chiến phí là 10.000 nén vàng trong vòng năm năm.

Augustin gào lên

-Sao các ngươi không đi ăn cướp đi, chúng ta lấy đâu ra nhiều vàng thế, đất nước sau thống nhất đang kiệt quệ tài chính.

Thịnh nói.

-Vậy ngươi cứ trở về, ta sẽ dẫn quân đi cướp toàn bộ lãnh thổ Mexico.

Augustin thấy thế đành xuống giọng.

-Ta có thể cắt thêm một bang cho ngươi, chứ vàng thật sự chúng ta không thể kiếm được nhiều như vậy.
— QUẢNG CÁO —

Thịnh nói.

-Vậy ta sẽ lấy quyền khai thác dầu mỏ trên toàn Mexico trong vòng 20 năm và bang Chiapas.

Augustin đành đồng ý và sau đó y hẹn ngày hai bên sẽ ký kết hòa ước. Sau cuộc chiến tranh với Maya và hòa ước cắt đất bang Chiapas nơi có các kim tự tháp Maya và các hệ thống đền đài nổi tiếng và nhượng các mỏ dầu cho Maya trong 20 năm mà đế chế Augustin chỉ tồn tại thêm một năm nữa thì bị lật đổ. Sau khi ký xong hòa ước Thịnh cho rút toàn bộ quân đội, tập trung lên biên giới Texas để răn đe nước Mỹ.

Lúc này ngoài khơi Houston hạm đội Hoàng Sa đang đánh nhau dữ dội với Hạm đội Mỹ những cột nước dựng lên bên mạn tàu của hai bên, nước văng tung tóe lên boong tàu. Ba chiếc thiết giáp hạm Mỹ chạy hơi nước, và năm tàu chiến chạy bằng buồm độ dãn nước ba trăm tấn với năm mươi khẩu pháo đang dàn đội hình cánh nhạn với ba chiếc thiết giáp hạm đi đầu đánh nhau với ba chiếc thiết giáp hạm của hạm đội Hoàng Sa, năm tàu hộ vệ tên lửa và ba chiếc tàu ngầm. Tàu của Mỹ trong thời kỳ này do động cơ hơi nước yếu nên vẫn lắp thêm ba cột buồm để có thể tăng tốc lúc xuôi gió, bây giờ đang là mục tiêu dễ ngắm cho tàu hộ vệ tên lửa bắn đạn Kachiusa.

Hạm đội Hoàng sa có chiếc soái hạm lớn nhất độ dãn nước là ba nghìn tấn, hai chiếc còn lại là hai nghìn tấn. Việc bố trí pháo trên các tàu Mỹ vẫn theo phong cách thế kỷ 18 tức là chủ yếu pháo ở hai bên mạn, chỉ có ba chiếc thiết giáp hạm là có một khẩu pháo phía trước. Còn tàu Đại Việt bố trí phía trước là pháo hai tầng, mỗi tầng có hai khẩu nên lợi thế hơn khi hai bên đấu đầu, chiến hạm Mỹ muốn dùng hết hỏa lực buộc phải xoay ngang nhưng lúc đó dễ thành mục tiêu tấn công. Pháo phía trước của tàu Đại Việt được nâng cấp 300 ly, đạn pháo nặng 100 cân phải dùng hệ thống ròng rọc để nâng và nạp đạn nên uy lực công phá rất lớn.

Lợi dụng tầm bắn xa hơn các pháo trên tàu các tàu hộ vệ tên lửa bắn Kachiusa về phía các tàu của Hải quân Mỹ, nhưng do sóng biển nên các tàu nhấp nhô vì thế độ chính xác không cao. Sau ba loạt đạn một chiếc tàu thiết giáp hạm của Mỹ bị trọng thương do đạn bắn trúng ống khói làm nổ lò hơi, tàu phải giương buồm bỏ chạy. Một chiếc bị tàu ngầm bắn ngư lôi trúng phần dưới mướn nước nơi vỏ bọc thép mỏng nhất nên đang bị chìm dần. Chiếc còn lại yếu thế quay đầu bỏ chạy, mấy chiếc tàu chiến thuyền buồm biết không phải đối thủ cũng quay đầu chạy mất tuy nhiên có hai chiếc bị trúng đạn nên bị chìm .
Thừa thắng hạm đội Hoàng Sa thẳng tiến đến cảng Newyork bắn phá những tàu buôn mang cờ Mỹ và toàn bộ các công trình kho bãi, bến cảng, pháo đài trên bờ. Năm chiếc tàu ngầm phong tỏa cảng Newyork. Newyork là cảng chính giao dịch buôn bán với Châu Âu nên khi cảng bị phong tỏa nước Mỹ rơi vào suy giảm kinh tế. Tổng thống Mỹ vội họp quốc hội để bàn kế sách nhằm thoát khỏi tình trạng này.